Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Các Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Và Chủng Sinh Madagascar

Đức Thánh Cha gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar | Vatican Media

RVA 08/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar đừng để bị cướp mất niềm vui truyền giáo, đừng dành hàng giờ để nói về những thành công hoặc thất bại, nhưng hãy chiến đấu và chiến thắng sự ác nhân danh Chúa Giêsu.

Giã từ “Thành Thị Thân Hữu” Akamasoa, Đức Thánh Cha đến thăm Trường Thánh Michel cách đó 10 cây số để gặp gỡ các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh Madagascar. Khi xe đến gần trường khoảng 2 cây số, ngài đổi sang xe mui trần Papamobile vì có đông đảo tín hữu và dân chúng đứng hai bên đường chờ đợi ngài.

Nhưng trước khi lên xe này, Đức Thánh Cha còn chào thăm 3 vị lãnh đạo cộng đồng hồi giáo, 3 công nhân và 20 ân nhân.

Trường thánh Michel tọa lạc tại khu phố Amparibe ở thủ đô Antananarivo, do các cha dòng Tên người Pháp thành lập cách đây 121 năm (1888) và để nhắc nhớ cha Michel Lanusse, người đã có ý tưởng lập trường này để cung cấp cho Giáo Hội địa phương các giáo lý viên và giáo chức, đồng thời cũng để đào tạo các công chức, các thông dịch viên và nhân viên cho chính quyền địa phương. Với thời gian trường được mở rộng và trở thành trường có phẩm chất giáo dục cao, đào tạo những người ưu tú cho đất nước. Từ năm 2001, trường thánh Michel có thêm một viện cao đẳng về thông tin và truyền thông.

Khi đến Sân thể thao của trường vào lúc quá 5 giờ chiều, Đức Thánh Cha đã được Đức Cha Chủ tịch Ủy ban Tu Sĩ thuộc Hội đồng Giám mục Madagascar tiếp đón và mời lên bục cao để chủ tọa cuộc gặp gỡ với hàng trăm linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tụ tập tại đây. Ngài lắng nghe lời chào mừng của Nữ tu Suzanne Raharisoa, Chủ tịch Hội đồng nữ tu Madagascar...

Huấn từ của Đức Thánh Cha

Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha nhắc đến tất cả các tu sĩ nam nữ các dòng tu, các linh mục và Giám mục cùng với các giáo dân tiền phong của Giáo Hội tại Madagascar, đặc biệt những người đã trợ giúp Giáo Hội tại đây trong thời kỳ khó khăn, bị bách hại, khi nhiều thừa sai nước ngoài phải ra đi. Nhờ đó ngọn lửa đức tin vẫn cháy sáng tại nước này.

Ca ngợi tinh thần hy sinh

Đức Thánh Cha nói thêm rằng:

“Tôi biết nhiều người trong anh chị em đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, thiếu những dịch vụ thiết yếu, điện nước, đường xá, các phương tiện giao thông, hoặc thiếu cả các phương tiện kinh tế cho cuộc sống và hoạt động mục vụ. Nhiều người trong anh chị em mang gánh nặng vất vả của các công tác tông đồ, chịu những thiệt hại cho sức khỏe. Dầu vậy anh chị em đã quyết định ở lại cạnh dân của anh chị em. Cám ơn anh chị em vì quyết định này! vì chứng tá của anh chị em, muốn ở lại đó, và không biến ơn gọi thành cơ hội để đạt tới một cuộc sống tốt đẹp hơn! Ở lại với ý thức rằng: “Mặc dù những lầm than và yếu đuối của chúng ta, chúng ta vẫn dấn thân hết mình trong sứ mạng cao cả loan báo Tin Mừng”, như chị nữ tu đã nói. Người thánh hiến (theo nghĩa rộng của danh từ) là người nữ, người nam đã học và muốn ở lại trong con tim của Chúa và trong tâm hồn của dân tộc mình.

Thành công của chúng ta là nhờ danh Chúa

Đức Thánh Cha nhắc đến bài Phúc Âm thuật lại sự tích 72 môn đệ được Chúa sai đi loan báo Tin Mừng và, tràn đầy vui mừng, các môn đệ trở về thuật lại cho Chúa những thành quả đã đạt được. Đức Thánh Cha nói:

“Phản ứng về sự kiện này, Chúa Giêsu ca ngợi và chúc tụng Chúa Cha, và điều này cho thấy một khía cạnh cơ bản trong ơn gọi của chúng ta. Chúng ta là những người ngợi khen. Người thánh hiến có khả năng nhận ra và chỉ cho thấy sự hiện diện của Chúa khắp nơi. Hơn nữa, họ muốn sống trước sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện mà họ đã học cách nếm hưởng và chia sẻ với tha nhân.”

Cảnh giác trước cám dỗ

Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác rằng “nhiều khi chúng ta có thể rơi vào cám dỗ trải qua nhiều thời gian để nói về những thành công hoặc thất bại, những lợi ích của các hoạt động chúng ta hay những ảnh hưởng mà chúng ta có thể có được. Những cuộc thảo luận như thế rốt cuộc chiếm chỗ thứ nhất và chiếm vị trí trung tâm toàn thể mối quan tâm của chúng ta. Điều ấy nhiều khi làm cho chúng ta mơ ước những chương trình tông đồ ngày càng to lớn, tỉ mỉ và có kế hoạch hơn... Những điều ấy chối bỏ sử kiện lịch sử của chúng ta cũng như của dân chúng, lịch sử được vinh quang vì là lịch sử những hy vọng, những chiến đấu hằng ngày, lịch sử cuộc sống tiêu hao trong sự phục vụ và bền chí trong công việc cơ cực” (Evangelii gaudium, 96).

Hoạt động nhân danh Chúa

Đức Thánh Cha nhắc lại rằng 72 môn đệ ý thức rằng thành công của họ trong sứ mạng và vì sứ mạng ấy đã được hoàn thành “nhân danh Chúa Giêsu”, chứ không phải do nhân đức, do danh tiếng, bằng cấp của họ, không phải vì những truyền đơn tuyên truyền với khuôn mặt của họ, không phải danh tiếng hoặc dự phóng của họ thu hút và cứu vớt con người. Niềm vui của các môn đệ nảy sinh từ xác tín mình làm việc nhân danh Chúa, sống dự phóng của Chúa, chia sẻ cuộc sống của Ngài. Và điều này thúc đây họ yêu mến đến độ chia sẻ cuộc sống của Chúa và chia sẻ với những người khác.

Chiến đấu và chiến thắng Satan

Đức Thánh Cha cũng nhận xét một điều hay: đó là Chúa Giêsu tóm tắt hoạt động của các môn đệ và nói đó là một chiến thắng trên quyền lực của Satan, một quyền lực mà không bao giờ chúng ta có thể chiến thắng bằng sức riêng của chúng ta, nhưng chúng ta có thể thắng nhân danh Chúa Giêsu. Mỗi người chúng ta có thể làm chứng về những trận chiến ấy và cả một số chiến bại... Nhân danh Chúa, anh chị em đánh bại sự ác khi anh chị em dạy chúc tụng Chúa Cha trên trời, khi anh chị em giảng dạy Tin Mừng và giáo lý một cách đơn sơ. Khi Anh chị em viếng thăm và giúp đỡ một bệnh nhân và mang lại an ủi nhờ bí tích hòa giải...

Sau cùng Đức Thánh Cha nói rằng: cuộc chiến đấu chống sự ác là điều chúng ta cũng đích thân trải nghiệm nơi chúng ta. Thiên Chúa phá tan ảnh hưởng của ác thần, bao nhiêu lần nó thông truyền cho chúng ta “một sự lo lắng thái quá vì những quan tâm sao cho bản thân được tự trị và thoải mái, khiến chúng ta sống các nghĩa vụ của mình như một điều phụ thuộc trong cuộc sống, như thể nghĩa vụ ấy không thuộc căn tính của chúng ta.. Chúng ta hãy đánh bại ác thần ngay trên thửa đất của nó: tại nơi mà nó mời gọi chúng ta bám víu vào những bảo đảm an ninh về kinh tế, những quyền bính và vinh danh thế tục, chúng ta đáp trả nó bằng thái độ sẵn sàng và tinh thần thanh bần theo Tin Mừng, khiến chúng ta hiến thân cho sứ mạng (Evangelii gaudium 76). Chúng ta đừng để bị cướp mất niềm vui thừa sai của chúng ta!

Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh tại trường thánh Michel ở thủ đô Madagascar được tiếp nối với một bài thánh ca và kinh Lạy Cha bằng tiếng malgache và phép lành của Đức Thánh Cha. Một linh mục giáo phận, cha Jean Seraphin đã đại diện các linh mục cám ơn Đức Thánh Cha.

Tiếp đến, tại nhà nguyện của trường học, Đức Thánh Cha đã gặp riêng 50 linh mục dòng Tên, như ngài đã gặp riêng 24 linh mục cùng dòng tại Mozambique. Sau cùng, Đức Thánh Cha đã trở về tòa Sứ Thần để dùng bữa tối và qua đêm.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 9, 2019