Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Tại Đài Đức Mẹ
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ ở Maurice |
Vatican Media
RVA 09/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ tại Đài Đức Mẹ ở
Port-Louis, Maurice. Trong bài giảng, ngài khẳng định rằng: “Các Mối
Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu.”
Đài Đức Mẹ Nữ Vương Hòa Bình được khánh thành ngày
15/08/1940 để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa vì đã gìn giữ đất nước này trong thế chiến
thứ nhất. Đài được xây theo hình dạng lên cấp, từ chân núi xây lên, với những
sân cỏ xanh, xen lẫn những đám hoa đủ màu. Trên đỉnh đài có đặt tượng Đức Mẹ
bằng cẩm thạch Carrara cao 3 mét. Tay tượng Đức Mẹ cầm quả địa cầu. Đài Đức Mẹ
cũng là một trung tâm hành hương của giáo phận và khu vực rộng lớn tại đây có
thể đón nhận khoảng 80 ngàn người.
Nơi đây đã từng diễn ra những sinh hoạt tôn giáo quan
trọng như dịp kỷ niệm 100 năm thành lập giáo phận Port-Louis hồi năm 1947, lễ
truyền chức linh mục tập thể hồi năm 1955, lễ tấn phong Giám mục cho Đức Cha
Jean Margéot hồi năm 1969 là Giám mục tiên khởi và hồng y tiên khởi của Giáo
Hội địa phương. Lễ tạ ơn trọng thể năm 1979 nhân dịp cha Jacques-Désiré Laval
được phong chân phước. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II cũng đã cử hành thánh lễ
tại đây ngày 14/10/1989 trong chuyến tông du thứ 44 của ngài tại nước ngoài.
Đến Đài Đức Mẹ lúc 11 giờ 45, Đức Thánh Cha đã dùng xe
tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu, trước khi bắt đầu cử hành thánh
lễ lúc 12 giờ 15, cũng là lễ trọng kính chân phước Laval. Trên bàn thờ có đặt
hài cốt của thánh nhân.
Hiện diện trong thánh lễ có khoảng 80 ngàn tín hữu, trong
đó có 3 ngàn tín hữu Công Giáo từ đảo La Réunion thuộc Pháp cách đó 230 cây số đường
chim bay, cũng như các tín hữu đến từ quần đảo Seychelles và Comore, đến tham
dự thánh lễ với Đức Thánh Cha Phanxicô. Nhiều người dân địa phương leo lên các
sân thượng của những nhà gần đó để dự lễ. Hiện diện trong thánh lễ cũng có ông
bà thủ tướng và một số quan chức chính quyền.
Đặc biệt có một gia đình thuộc vào số những người bị trục
xuất khỏi đảo Chagos được ở cạnh bàn thờ Đức Thánh Cha hành lễ. Trong thập niên
1970, họ bị trục xuất khỏi quần đảo này trong Ấn độ dương khi Anh quốc cho Mỹ
thuê vùng này trong Ấn độ dương để làm căn cứ quân sự. Đảo Chagos vốn thuộc
Maurice nhưng bị Anh quốc chiếm vào cuối thế chiến thứ hai. Tòa án quốc tế cũng
như Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc đều bênh vực Maurice trong vấn đề này.
Đồng tế với Đức Thánh Cha, ngoài các Giám mục thuộc đoàn
tùy tùng và đảo Maurice, còn có các Giám mục thuộc các giáo phận trong Ấn độ
dương như La Réunion, đảo Comore, quần đảo Seychelles, và gần 100 linh mục.
Phần thánh ca do ca đoàn gồm 200 ca viên trong đồng phục
áo T-Shirt màu vàng đảm trách.
Bài giảng của Đức Thánh Cha
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến bài Tin
Mừng về các mối phúc thật đọc trong thánh lễ và ngài khẳng định rằng: “Các Mối
Phúc giống như thẻ căn cước của Kitô hữu. Vì thế, nếu có ai trong chúng ta tự
hỏi: Làm thế nào để trở thành một Kitô hữu tốt? Câu trả lời thật đơn giản: mỗi
người theo cách thế của mình, cần làm điều mà Chúa Giêsu dạy trong bài giảng về
các Mối Phúc Thật. Trong đó có cho thấy rõ khuôn mặt của Thầy Chí Thánh, mà
chúng ta được kêu gọi làm nổi bật trong đời sống hằng ngày của chúng ta”
(Gaudete et exsultate, 63), như Chân Phước Jacques Désiré Laval, vị tông đồ về
sự hiệp nhất của dân Maurice, người rất được tôn kính tại đất nước này...
“Tình yêu đối với Chúa Kitô và đối với người nghèo đã ghi
đậm cuộc sống của cha Laval đến độ đã bảo vệ Cha chống lại những ảo tưởng về
việc thực hiện một công trình loan báo Tin Mừng “xa cách và thiếu dấn thân”.
Cha Laval biết rằng loan báo Tin Mừng đòi phải trở nên “mọi sự cho mọi người”
(1 Cr 9,19-22): vì thế, cha đã học ngôn ngữ của những người nô lệ mới được trả
tự do và loan báo Tin Mừng cứu độ cho họ một cách đơn sơ. Cha đã biết tập họp
các tín hữu và huấn luyện họ biết đảm nhận sứ mạng, và cha lập những cộng đoàn
nhỏ các tín hữu Kitô tại các khu phố, thành thị và làng mạc gần đó. Trong số
những cộng đoàn nhỏ ấy, nhiều cộng đoàn sau này đã trở thành những xứ đạo hiện
nay. Cha Laval thành tâm tín nhiệm những người nghèo và những người bị bỏ rơi,
đến độ họ trở thành những người đầu tiên tổ chức và tìm ra những câu trả lời
cho những đau khổ của họ. Cha Laval đã mang lại một đà tiến truyền giáo với
khuôn mặt trẻ trung và có khả năng trở nên tươi trẻ.”
Những khó khăn của người trẻ
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến tình trạng khó
khăn của người trẻ tại Maurice và ngài nhận xét rằng: “thật là điều cam go khi
nhận thấy, mặc dù có sự tăng trưởng kinh tế tại đất nước anh chị em trong những
thập niên gần đây, nhưng những người trẻ tại đây phải chịu đau khổ nhiều nhất;
chính họ là những người phải chịu nạn thất nghiệp nhiều nhất, khiến cho tương
lai của họ không những trở nên bấp bênh, nhưng còn làm cho họ không thể cảm
thấy mình là những người giữ vai chính trong lịch sử chung. Tương lai bấp bênh
thúc đẩy họ ra ngoài đường và bó buộc họ phải viết lên cuộc đời của họ ở ngoài
rìa, làm cho họ dễ bị tổn thương và hầu như không có những điểm tham chiếu
trước những hình thức mới của nạn nô lệ trong thế kỷ 21 này.”
Vì thế, - Đức Thánh Cha nhấn mạnh-, “những người trẻ của
chúng ta phải là sứ mạng đầu tiên của chúng ta. Chúng ta phải mời gọi họ tìm
được hạnh phúc của họ trong Chúa Giêsu, không phải theo một cách thức xa lạ
hoặc thiếu can dự, nhưng bằng cách học dành cho họ một chỗ đứng, biết ngôn ngữ
của họ, lắng nghe những chuyện của họ, sống cạnh họ làm cho họ cảm thấy họ được
Thiên Chúa chúc lành. Chúng ta đừng để cho khuôn mặt trẻ trung của Giáo Hội và
xã hội bị cướp mất! Chúng ta đừng để cho những con buôn chết chóc cướp mất
những hoa trái đầu mùa của đất nước này!”
Giúp những người không có tiếng nói
Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Maurice: “Hãy giúp người
trẻ cũng như những người không có tiếng nói, vì họ phải sống trong tình trạng
bấp bênh, hãy giúp họ sống trong vui tươi và hy vọng, cả khi những gì chung
quanh dường như không có giải pháp. Niềm hy vọng nơi Chúa Giêsu đòi chúng ta
phải tái xác tín về sự chiến thắng của Thiên Chúa không những bên ngoài lịch
sử, nhưng cả trong những hoàn cảnh âm thầm”.
Và Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng: “Để sống Tin Mừng,
chúng ta không thể chờ đợi mọi sự quanh chúng ta trở nên thuận lợi, vì nhiều
khi những ham hố quyền hành và lợi lộc trần thế chống lại chúng ta. Chúng ta
không thể để cho mình bị nản chí đè bẹp.”
Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu: “Anh chị em
hãy cầu nguyện cho các cộng đoàn của chúng ta, để khi làm chứng tá vui tươi về
đời sống Kitô, họ cảm thấy ơn gọi nên thánh dưới nhiều hình thức được triển nở
như Chúa Thánh Linh đề nghị.”
Lời chào của Đức Hồng y Piat
Cuối thánh lễ, Đức Hồng y Piat Giám mục giáo phận
Port-Louis sở tại đã đại diện mọi người tại đảo này cũng như từ những hải đảo
bé nhỏ, xa xăm trong Ấn độ dương chào mừng và cám ơn Đức Thánh Cha. Đức Hồng y
cho biết cả những người Ấn giáo, Hồi giáo và Phật giáo cũng bày tỏ lòng biết ơn
sâu sắc đối với Đức Thánh Cha vì sứ điệp của ngài mang lại thiện ích cho mọi người,
đặc biệt là sứ điệp hòa bình và chứng tá của Đức Thánh Cha trong lãnh vực này
trên trường quốc tế. Đức Hồng y nói: “Chúng con đoan chắc với Đức Thánh Cha
rằng tại đảo Maurice này cũng như trong Ấn độ dương, chúng con chiến đấu để có
một nền hòa bình vững chắc, được xây dựng trên nền tảng một sự dấn thân cho
công bằng xã hội và bảo vệ căn nhà chung của chúng ta”.
Đức Hồng y Piat thông báo rằng “Để chứng tỏ lòng biết ơn
của chúng con đối với Đức Thánh Cha và đánh dấu bằng một viên đá trắng cuộc
viếng thăm của Đức Thánh Cha tại đây như người lữ hành hòa bình, Ủy ban công lý
và hòa bình của giáo phận đã quyết định mời gọi dân Maurice trồng 100 ngàn cây
như dấu chỉ quyết tâm của họ đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha về việc thực
hiện một nền môi sinh học toàn diện. Những cây này, đối với chúng con, sẽ là
một lời nhắc nhủ về lời kêu gọi liên tục của Đức Thánh Cha vừa lắng nghe tiếng
kêu của người nghèo vừa nghe tiếng kêu của thiên nhiên”.
Đức Thánh Cha đã ôm chào Đức Hồng y Piat và tặng cho giáo
phận Port-Louis sở tại một chén lễ quý giá.
Một thiếu nữ thuộc đội bóng đá đã tặng Đức Thánh Cha chiếc
áo của đội banh nay và ngài cũng được tặng chiếc nón làm ở đảo Rodriguez.
Lời cám ơn Đức Thánh Cha
Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã nhiệt liệt cám ơn Đức Hồng y
Piat, các cộng sự viên và cộng đoàn dân Chúa tại giáo phận này đã chuẩn bị cho
cuộc viếng thăm của ngài.
Ngài cũng ngỏ lời cám ơn tổng thống, thủ tướng và chính
quyền Cộng hòa Maurice vì sự tiếp đón nồng hậu. Ngài không quên cám ơn và chào
thăm các tín hữu đến từ các quần đảo Seychelles, Réunion, Comore, Chagos,
Agaléga, Rodrigues trong Ấn độ dương và hứa cầu nguyện cũng như gần gũi họ
trong kinh nguyện.
Thánh lễ kết thúc lúc gần 2 giờ chiều giờ địa phương. Đức
Thánh Cha và đoàn tùy tùng về tòa Giám mục Port-Louis gần đó để dùng bữa trưa
chung với 3 Giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Ấn độ dương, gọi tắt là CEDOI,
cùng với vị Tổng thư ký và chưởng ấn.