Giáo Hội Lo Ngại Về Các Cuộc Tấn Công Liên Tục Của Các Lực Lượng Cực Đoan Ở Burkina Faso Làm Cho Các Kitô Hữu Phải Chạy Trốn

Hội đồng các Giáo hội Thế giới (Wcc) và Liên minh Hành động của hơn 100 giáo hội Tin Lành, bày tỏ mối quan tâm sâu sắc trước tình trạng của các Kitô hữu ở Burkina Faso; tố cáo tình trạng bất an của rất nhiều người Kitô tại đất nước châu Phi này, phải chịu đựng trong 5 năm qua do lực lượng cực đoan tấn công.

Ngọc Yến – Vatican 09 tháng mười một 2019

Trong những ngày vừa qua, các vị lãnh đạo của hai tổ chức đã gửi thư cho Tổng thống Roch Marc Christian Kaboré. Trong thư nhấn mạnh: “Những cuộc tấn công, đầu tiên nhắm vào quân đội và các tổ chức nhà nước, nhưng sau đó tấn công các tôn giáo và giáo phái. Hậu quả là dân chúng trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công, gây ra cái chết của hàng trăm người, một làn sóng bắt cóc và đóng cửa nhiều nhà thờ và trường học, buộc người dân phải rời bỏ vùng đất của mình, ra đi tìm nơi trú ẩn.”

Đối với Giáo hội Công giáo, một trong những giáo phận bị ảnh hưởng nhiều nhất là Kaya, ở trung tâm phía bắc, nơi vào Chúa nhật ngày 12 tháng 5, cha Siméon Yampa và năm tín hữu đã bị giết trong cuộc tấn công chống lại nhà thờ Dablo.

Người dân bị buộc phải di cư hàng loạt đến các khu vực an toàn hơn, như trung tâm Pissila. Xa hơn về phía bắc, gần biên giới Mali, những kẻ khủng bố đã gởi tối hậu thư cho dân chúng với lời đe dọa hoặc theo Hồi giáo hoặc ra đi, hiện tại không còn một người Kitô nào ở các làng Hitté và Rounga, thuộc giáo phận Ouahigouya.

Giáo hội Công giáo đã nhiều lần lên án thảm trạng của các Kitô hữu ở đất nước này. Vào đầu tháng 8, Đức cha Laurent Birfuoré Dabiré, Giám mục Dori, Chủ tịch của HĐGM Burkina Faso và Negeria đã lên tiếng về các vụ thảm sát các Kitô hữu do phần tử thánh chiến thực hiện. Đức cha cho biết sự bất an kéo dài và gia tăng buộc các vị mục tử phải giảm bớt các hoạt động mục vụ.

ĐHY Philippe Nakellentuba Oúedrao, TGM Ouagadouguo cảnh báo về cuộc chiến tranh giữa các sắc tộc và tôn giáo: “Các tín đồ của các tôn giáo phải nói không với chiến tranh. Chúng ta sẽ không nhượng bộ đối trước sự hỗn loạn này. Chúng ta là một dân tộc, và vẫn là một dân tộc, tất cả cùng là những hạt lúa trong cùng một giỏ duy nhất”. (CSR_6570_2019)

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 11, 2019