Đức
Thánh Cha Gặp Gỡ Hội Đồng Giám Mục Nhật Bản
Đức
Thánh Cha gặp gỡ Hội đồng Giám mục Nhật Bản 23/11/2019. | Vatican Media
RVA 23/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Trong cuộc gặp gỡ Hội đồng Giám mục Nhật Bản chiều
Thứ Bảy, 23/11/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các Giám mục tiếp tục dấn
thân đẩy mạnh việc loan báo Tin Mừng dù Giáo Hội tại nước này chỉ là một cộng
đoàn thiểu số bé nhỏ.
Cuộc
gặp gỡ các Giám mục thuộc 16 giáo phận Nhật Bản diễn ra lúc quá 6 giờ rưỡi
chiều tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh ở thủ đô Tokyo và là hoạt động đầu tiên của Đức
Thánh Cha sau khi đến nước này.
Huấn dụ của Đức Thánh Cha
Lên
tiếng sau lời chào mừng của vị Chủ tịch, là Đức Hồng y Thomas Aquino Manyo
Maeda, Tổng giám mục giáo phận Osaka, Đức Thánh Cha kể lại rằng:
“Ngay
từ hồi còn trẻ, tôi đã cảm thấy thiện cảm và quí mến đối với đất nước này.
Nhiều năm đã trôi qua từ động lực thừa sai ấy mà tôi chưa thực hiện được. Ngày
hôm nay, Chúa cho tôi cơ hội được ở giữa anh em, như người lữ hành thừa sai
theo vết các đại chứng nhân đức tin...”
Và nhận
định về tình hình địa phương, Đức Thánh Cha nói:
“Chúng
ta biết rằng tại Nhật Bản, Giáo Hội nhỏ bé và các tín hữu Công Giáo là một
thiểu số, nhưng điều này không giảm bớt sự dấn thân của anh em cho việc loan
báo Tin Mừng. Trong hoàn cảnh đặc biệt của anh em, lời nói mạnh mẽ và rõ ràng
nhất có thể cống hiến, chính là làm chứng tá khiêm tốn, thường nhật và đối
thoại với các truyền thống tôn giáo khác. Sự đón tiếp trong tinh thần hiếu
khách và chăm sóc dành cho nhiều công nhân nước ngoài, - họ chiếm hơn một nửa
số tín hữu Công Giáo tại Nhật, - không những là chứng tá tin Mừng giữa lòng xã
hội Nhật, nhưng còn chứng tỏ đặc tính hoàn vũ của Giáo Hội, cho thấy rằng sự
kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô mạnh mẽ hơn bất kỳ mối liên hệ hoặc căn
tính nào khác và có thể đạt tới mọi thực tại”.
Sức mạnh của Giáo Hội tử đạo
Đức
Thánh Cha cũng nhận xét rằng: “Một Giáo Hội tử đạo có thể nói một cách tự do
hơn, nhất là khi đương đầu với những vấn đề cấp thiết là hòa bình và công lý
trong thế giới ngày nay. Tôi sắp viếng thăm Nagasaki và Hiroshima, nơi tôi sẽ
cầu nguyện cho các nạn nhân vụ dội bom khủng khiếp tại hai thành phố này, và
tôi sẽ làm vang vọng những lời kêu gọi của anh em về việc giải trừ võ khí hạt
nhân. Tôi muốn gặp gỡ những người còn chịu đau khổ vì những vết thương vì thảm
họa đó trong lịch sử loài người; cũng như các nạn nhân của 3 tai họa ở Nhật.
Đau khổ kéo dài của họ là một lời cảnh giác hùng hồn về nghĩa vụ chúng ta,
trong tư cách là con người và là Kitô hữu, phải giúp đỡ những người đang chịu
đau khổ trong thân xác và tinh thần, đồng thời cống hiến một sứ điệp Tin Mừng
hy vọng, chữa lành và hòa giải... Chúng ta phó thác cho lòng thương xót của
Chúa những người đã chết, và gia đình họ cũng như tất cả những người đã mất nhà
cửa và tài sản vật chất.”
Cổ võ làm chứng tá rõ ràng về Tin Mừng
Đức
Thánh Cha nói thêm rằng: “Vì thế, tôi khích lệ anh em trong những nỗ lực bảo
đảm cho cộng đoàn Công Giáo tại Nhật làm chứng tá rõ ràng về Tin Mừng giữa lòng
toàn thể xã hội. Công tác tông đồ bằng giáo dục của Giáo Hội Nhật được nhiều
người quý chuộng, đó là một nguồn tài nguyên lớn cho việc loan báo Tin Mừng và
chứng tỏ sự dấn thân với những trào lưu trí thức và văn hóa rộng rãi nhất; dĩ
nhiên chất lượng đóng góp này tùy thuộc sự thăng tiến căn tính và sứ mạng của
Giáo Hội”.
Chống lại những đe dọa sự sống của người trẻ
Đức
Thánh Cha cũng nói với các Giám mục Nhật rằng: “Chúng ta ý thức sự kiện có
những tai ương khác đang đe dọa sự sống của một số người trong các cộng đoàn
của anh em, vì nhiều lý do khác nhau, được biểu lộ qua sự cô đơn, tuyệt vọng và
cô lập. Sự gia tăng số người tự tử trong các thành thị của anh em, cũng như nạn
bắt nạt (ijime), áp bức, và những hình thức khác của sự tự đòi hỏi, đang tạo
nên những thứ tha hóa và gây ngỡ ngàng, mất định hướng về tinh thần. Những hiện
tượng đó gây hại nhất là cho người trẻ!
“Tôi
mời gọi anh em đặc biệt quan tâm đến người trẻ và các nhu cầu của họ, tìm cách
tạo ra những môi trường trong đó nền văn hóa hiệu năng, duy thành tích và thành
công có thể cởi mở đối với nền văn hóa yêu thương vị tha, có khả năng cống hiến
cho tất cả mọi người, - chứ không phải chỉ cho những người thành đạt,- khả năng
sống hạnh phúc và thành công. Với lòng nhiệt thành, với những ý tưởng và năng
lực mà anh em có thể cống hiến, cũng như nhờ một sự huấn luyện và đồng hành tốt
đẹp, những người trẻ của anh em có thể là một nguồn hy vọng quan trọng cho
những người trẻ đồng lứa của họ và làm chứng tá sinh động về đức bác ái Kitô.
Một nghiên cứu trong tinh thần sáng tạo, hội nhập vào văn hóa và khéo léo về
việc loan báo ơn cứu độ có thể có ảnh hưởng mạnh mẽ đối với rất nhiều người
đang khao khát sự cảm thông.”
Sau
cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các Giám mục Nhật tìm cách đối phó với tình trạng
thiếu nhân sự mục vụ. Ngài nói: “Tôi biết rằng mùa gặt thì nhiều mà thợ gặt thì
ít, vì thế tôi khuyến khích anh em tìm kiếm, phát triển và làm tăng trưởng một
công cuộc truyền giáo có khả năng làm cho các gia đình can dự và thăng tiến một
nền huấn luyện có thể đi tới những người ở trong hoàn cảnh của họ, luôn để ý
đến thực tại: điểm khởi hành cho mỗi hoạt động tông đồ phát xuất từ nơi con
người đang sinh sống, với những thói quen và công việc của họ. Tại đó, chúng ta
phải đi tới tâm hồn của các thành thị, các nơi làm việc, các đại học để đồng
hành với các tín hữu được ủy thác cho chúng ta bằng Tin Mừng về sự cảm thông và
thương xót.”