Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Chính Quyền
Nhật Bản
Đức
Thánh Cha Phanxicô và Thủ tướng Nhật Bản, ông Shinzo Abe. | Vatican Media
RVA 25/11/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Trong buổi gặp gỡ chính phủ Nhật Bản, các đại diện
tầng lớp xã hội và ngoại giao đoàn ở Tokyo, Đức Thánh Cha Phanxicô tái cổ võ
chống võ khí hạt nhân, đối thoại để giải quyết các xung đột, bảo tồn thiên
nhiên và nhất là thi hành những cam kết quốc tế trong lãnh vực này.
Cuộc
gặp gỡ diễn ra lúc quá 6 giờ chiều ngày 25/11/2019 tại trụ sở chính phủ Nhật,
quen gọi là dinh Kantei. Đức Thánh Cha đến đây sau khi cử hành thánh lễ tại Sân
vận động Tokyo Dome.
Đến nơi
lúc 6 giờ 15 chiều, ngài đã gặp gỡ và hội kiến với thủ tướng Shinzo Abe. Ông
Abe năm nay 65 tuổi (1954), tốt nghiệp chính trị học và sau một thời gian hoạt
động trong ngành luyện kim, ông bắt đầu hoạt động chính trị trong đảng Dân Chủ
tự do. Năm 2006, ông đảm nhận chức vụ thủ tướng Nhật lần đầu tiên, và được tái
cử hồi năm 2012.
Sau
cuộc gặp gỡ riêng, Đức Thánh Cha và thủ tướng tiến sang một đại sảnh đường để
gặp gỡ hàng trăm nhân vật trong chính phủ và đại diện các tầng lớp xã hội, cũng
như ngoại giao đoàn.
Trong
lời chào mừng Đức Thánh Cha, Thủ Tướng Shinzo Abe đã nói đến tấm hình chụp một
em bé Nhật 10 tuổi, đang cõng xác em gái đến nhà hỏa thiêu sau khi em bé bị
thiệt mạng vì bom nguyên tử ở Nagasaki. Trên tấm hình ngài có ghi chú: đó là
hậu quả của chiến tranh.
Thủ
tướng Abe cho biết Nhật bản là quốc gia duy nhất đã bị bom nguyên tử trong
chiến tranh, vì thế Nhật cảm thấy có sứ mạng dấn thân mạnh mẽ trên thế giới để
chống loại võ khí này, làm sao để thế giới không còn các võ khí hạt nhân. Cũng
trong ý hướng đó, Nhật Bản dấn thân trong các công tác nhân đạo và từ thiện
trên thế giới, giúp đỡ những người đang chịu đau khổ vì nghèo đói và các tai
ương khác.
Diễn từ của Đức Thánh Cha
Trong
lời đáp từ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tương quan tốt đẹp giữa Nhật Bản và Tòa
Thánh và đề cập đến mục đích chuyến viếng thăm của ngài tại Nhật Bản:
“Tôi
đến để củng cố các tín hữu Công Giáo Nhật trong đức tin, trong sự dấn thân bác
ái của họ giúp người nghèo và phục vụ đất nước này mà họ hãnh diện là công dân.
Như một quốc gia, Nhật Bản đặc biệt nhạy cảm đối với đau khổ của những người
kém may mắn và bị khuyết tật. Chủ đề cuộc viếng thăm của tôi là “Bảo vệ mọi sự
sống”, qua việc nhìn nhận phẩm giá bất khả xâm phạm của sự sống và cần chứng tỏ
tình liên đới và nâng đỡ các anh chị em chúng ta trước đất kỳ nhu cầu nào..”.
Chống võ khí hạt nhân và cổ võ đối thoại
“Theo
vết các vị tiền nhiệm của tôi, tôi cũng muốn khẩn cầu Thiên Chúa và mời gọi tất
cả những người thiện chí tiếp tục thăng tiến và tạo điều kiện cho mọi hoạt động
trung gian nhắm cản ngăn để không bao giờ trong lịch sử nhân loại tái diễn sự
tàn phá do bom nguyên tử, như tại Hiroshima và Nagasaki nữa. Lịch sử dạy chúng
ta rằng những cuộc xung đột giữa các dân nước, cả những xung đột trầm trọng
nhất, chỉ có thể tìm được những giải pháp hữu hiệu nhờ đối thoại, là võ khí duy
nhất xứng đáng với con người và có khả năng bảo đảm một nền hòa bình lâu bền.
Tôi xác tín về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề hạt nhân trên bình diện đa
phương, cổ võ một tiến trình chính trị và cơ chế có thể kiến tạo một sự đồng
thuận và hoạt động quốc tế rộng lớn hơn”.
Thăng tiến văn hóa gặp gỡ và đối thoại
Đức
Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Một nền văn hóa gặp gỡ và đối thoại - trong sự khôn
ngoan, với quan niệm và chân trời bao quát - đó là điều thiết yếu để kiến tạo
một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Nhật Bản đã nhìn nhận tầm quan trọng
của sự thăng tiến những tiếp xúc bản thân trong các lãnh vực giáo dục, văn hóa,
thể thao và du lịch, biết rằng những tiếp xúc này có thể góp phần rất nhiều vào
sự hòa hợp, công lý, liên đới và hòa giải, là những chất ximăng để kiến tạo hòa
bình”.
Tương quan tốt đẹp giữa các tôn giáo
“Trong
những ngày này, tôi lại có dịp quý chuộng gia sản văn hóa quý giá mà Nhật Bản,
qua dòng lịch sử, đã phát triển và bảo tồn, những giá trị tôn giáo và luân lý
như những đặc tính của văn hóa cổ kính này. Tương quan tốt đẹp giữa các tôn
giáo khác nhau không phải chỉ là điều thiết yếu đối với một tương lai hòa bình,
nhưng còn để chuẩn bị các thế hệ hiện tại và tương lai đề cao giá trị của những
nguyên tắc luân lý đạo đức làm căn bản cho một xã hội thực sự công chính và
nhân bản..”.
Bảo tồn thiên nhiên mong manh, căn nhà chung của nhân loại
Sau
cùng, Đức Thánh Cha nói rằng: “Không có khách viếng thăm nào tại Nhật Bản có
thể không bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với vẻ đẹp thiên nhiên của đất nước này,
được các thi sĩ và nghệ sĩ biểu lộ qua các thế kỷ và nhất là diễn tả bằng biểu
tượng anh đào. Nhưng sự mong manh của hoa anh đào nhắc nhở chúng ta về sự mong
manh của căn nhà chung chúng ta, phải chịu thiên tai và cả lòng tham lam, sự
bóc lột và tàn phá do tay con người. Khi cộng đồng quốc tế gặp khó khăn trong
việc tôn trọng những cam kết bảo vệ thiên nhiên, thì chính những người trẻ,
ngày càng đông đảo, lên tiếng và đòi hỏi những quyết định can đảm. Những người
trẻ thách thức chúng ta hãy coi thế giới không phải như một vật sở hữu để khai
thác, nhưng như một gia sản quý giá cần thông truyền. Về phần chúng ta, “chúng
ta phải có những câu trả lời đích thực, chứ không phải những lời nói xuông;
bằng những sự kiện, chứ không phải bằng những ảo tưởng” (Sứ điệp Ngày Thế giới
cầu nguyện cho việc chăm sóc thiên nhiên 2019).
Cuộc
gặp gỡ của Đức Thánh Cha với chính quyền Nhật là hoạt động chính thức cuối cùng
của ngài trong 3 ngày viếng thăm.
Sáng
Thứ Ba, 26/11/2019, Đức Thánh Cha sẽ đến gặp gỡ các cha dòng Tên tại Đại học
Sophia của dòng, đồng tế thánh lễ và trao đổi với các tu sĩ cùng dòng, chào
thăm các cha cao niên và bị bệnh, trước khi đọc diễn văn tại thính đường Đại
học.
Sau đó
lúc gần 11 giờ rưỡi giờ địa phương, ngài sẽ ra Phi trường Tokyo để đáp máy bay trở
về Roma, dự kiến sẽ đến nơi vào lúc 5 giờ chiều cùng ngày 26/11.