Kitô
Hữu Ở Đông Bắc Syria Có Nguy Cơ Bị Tiêu Diệt
Đức ông
Nidal Thomas, đại diện giám mục của Giáo hội Canđê ở Hassaké cho tổ chức Trợ
giúp các Giáo hội đau khổ biết: “Ít nhất 300 Kitô hữu đã buộc phải rời khỏi các
thị trấn Ras al-Ain, Derbasiyah, Tall Tamr và một khu vực của al-Malikiyah, và
chúng tôi sợ rằng nếu cuộc chiến vẫn tiếp diễn, có thể còn có một cuộc di tản
lớn hơn nữa, bao gồm thị trấn Qamishli, nơi hiện có 2300 gia đình Kitô hữu đang
sống.”
Hồng Thủy – Vatican 11 tháng mười hai 2019
Tình
cảnh Đức ông Nidal mô tả là rất nghiêm trọng. “Chúng tôi không biết những gì
đang thực sự xảy ra. Mỗi giờ chúng tôi nghe báo cáo từ người Kurd, người Thổ
Nhĩ Kỳ, người Mỹ và người Nga, về các nạn nhân và người dân, đang chạy trốn.
Nhưng chúng tôi không biết sự thật. Điều duy nhất chúng tôi biết chắc chắn là
các vụ đánh bom và trên hết là các vụ thảm sát mà người Thổ Nhĩ Kỳ gây ra đối
với cộng đồng của chúng tôi đang buộc ngày càng nhiều Kitô hữu phải chạy trốn.”
Hiện
tại một số gia đình Kitô hữu đang trú ẩn tại vùng Kurdistan của Iraq, nhưng đời
sống ở đây quá đắt đỏ đối với các Kitô hữu người Syria. Người Iraq không làm gì
để ngăn chặn tình cảnh bi thương này. Không ai bảo vệ các Kitô hữu.
Các
Kitô hữu ở miền đông bắc Syria cũng lo sợ các chiến binh Hồi giáo sẽ trở lại.
Theo Đức ông Nidal, nhiều chiến binh Nhà nước Hồi giáo đang gia nhập Quân đội
Syria tự do và đã vào khu vực Ras al-Ain.
Vì thế,
Đức ông kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp cộng đồng của ngài. Đức ông nói:
“Chúng tôi cần sự giúp đỡ. Những người Kitô hữu cúng tôi là những người bị đau
khổ nhiều nhất do cuộc xung đột kéo dài này. Chúng tôi là mắt xích yếu nhất vì
chúng tôi muốn sống trong hòa bình và từ chối chiến tranh. Hai phần ba số Kitô
hữu đã rời khỏi đất nước và một phần ba còn lại có nguy cơ là không thể sống
sót. Và trong khi đó, các nước phương Tây đang chiến đấu với nhau để chia rẽ
Syria, vốn đã bị suy yếu cũng bởi các lệnh trừng phạt quốc tế”. (Zenit
10/12/2019)