Đức
Thánh Cha: Đừng để mình bị xao nhãng, nhưng hãy dành chỗ cho Đấng đến chữa lành
và ban niềm vui
Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự
buổi đọc kinh Truyền tin 15/12/2019 | Vatican Media
RVA 15/12/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Trưa Chúa nhật 15/12/2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã
chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 30 ngàn tín hữu tại Quảng Trường
Thánh Phêrô, trong đó có đông đảo các trẻ em và phụ huynh thuộc các giáo xứ
Roma, mang tượng Chúa Hài Đồng đến để Đức Thánh Cha làm phép trước khi đặt vào
hang đá máng cỏ trong gia đình.
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin
Mừng Chúa nhật thứ ba mùa Vọng, Chúa nhật vui mừng. Ngài nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Trong
ngày Chúa nhật thứ ba Mùa Vọng này, được gọi là “Chúa nhật vui mừng”, một đàng
Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng, nhưng đàng khác hãy ý thức rằng cuộc
sống bao gồm cả những lúc nghi ngờ, trong đó chúng ta khó tin tưởng. Niềm vui
và nghi ngờ đều là những kinh nghiệm trong cuộc đời chúng ta.
Vui mừng và ngờ vực
“Đối
lại với lời mọi gọi rõ ràng của ngôn sứ Isaia: “Sa mạc và đất khô hãy vui lên,
miền hoang dã hãy nhảy mừng và nở hoa” (35,1), chúng ta thấy trong bài Tin Mừng
có sự nghi ngờ của Gioan Tẩy Giả: “Ngài có phải là Đấng sẽ đến hay chúng tôi
phải đợi một vị khác?” (Mt 11,3). Thực vậy, ngôn sứ nhìn xa, vượt ra ngoài tình
trạng hiện tại: ngôn sứ thấy trước mặt dân chúng nản chí: những bàn tay rã rời,
đầu gối run rẩy, những tâm hồn hoang mang (Xc. 35,3-4). Đó chính là thực tại
trong mọi thời đại, gây thử thách cho đức tin. Nhưng người của Thiên Chúa nhìn
xa hơn, vì Chúa Thánh Linh làm cho tâm hồn Người cảm nghiệm quyền năng của lời
Chúa hứa, và ngôn sứ loan báo ơn cứu độ: “Anh em hãy can đảm lên, đừng sợ! Này
Thiên Chúa của anh em [...] đang đến để cứu thoát anh em” (v.4). Và thế là tất
cả được biến đổi: sa mạc nở hoa, an ủi và hoan lạc tràn đầy những tâm hồn hoang
mang, người què, người mù, người câm được chữa lành (Xc. vv.5-6). Và đó là điều
được thể hiện với Chúa Giêsu: “Người mù được thấy, người què đi được, người
phong cùi được thanh tẩy, người điếc được nghe, người chết sống lại, người
nghèo được loan báo Tin Mừng” (Mt 11,5).
Ơn cứu độ đòi phải chết cho tội lỗi
“Sự mô
tả như thế tỏ cho chúng ta thấy rằng ơn cứu độ bao trùm trọn con người và tái
sinh họ. Nhưng sự tái sinh này, với niềm vui đi kèm, luôn đòi phải chết cho
chính mình và cho tội lỗi ở trong chúng ta. Từ đó có lời kêu gọi hoán cải làm
nền tảng cho lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả cũng như của Chúa Giêsu; đặc biệt,
vấn đề ở đây là biến cải ý tưởng của chúng ta về Thiên Chúa. Và Mùa Vọng thúc
đẩy chúng ta thi hành điều ấy với câu hỏi mà Gioan Tẩy Giả đặt ra cho Chúa
Giêsu: “Ngài là Đấng phải đến hay chúng tôi còn phải chờ một vị khác?” (Mt
11,3). Chúng ta hãy suy nghĩ: suốt cuộc đời, Gioan đã chờ đợi Đấng Thiên Sai;
lối sống của thánh nhân, và chính thân mình của ngài được hình thành bằng sự
chờ đợi ấy. Và cũng vì thế Chúa Giêsu đã ca ngợi thánh nhân bằng những lời này:
không có người nào sinh bởi người nữ cao trong hơn Gioan (Xc. Mt 11,11). Thế
mà, cả thánh nhân cũng phải hoán cải, trở về cùng Chúa Giêsu. Như Gioan, cả
chúng ta cũng được kêu mời hãy nhìn nhận tôn nhan mà Thiên Chúa đã chọn cho
mình trong Đức Giêsu Kitô, khiêm nhường và từ bi.
Đức
Thánh Cha nói thêm rằng: “Mùa Vọng, mùa ân phúc, nói với chúng ta rằng tin
Thiên Chúa mà thôi thì vẫn chưa đủ: Mỗi ngày còn cần phải thanh tẩy niềm tin
của chúng ta. Vấn đề ở đây là chuẩn bị đón nhận, không phải một nhân vật huyền
thoại, nhưng là Thiên Chúa Đấng gọi hỏi chúng ta, muốn có sự can dự của chúng
ta và đứng trước Chúa, chúng ta phải chọn lựa... Chúa Hài Đồng nằm trong máng
cỏ có khuôn mặt của người anh chị em túng thiếu nhất của chúng ta, những người
nghèo “là những người được ưu tiên trong mầu nhiệm này, và nhiều khi họ là
những người thành công hơn cả trong việc nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa
giữa chúng ta” (Tông thư Admirabile
signum, 6).
Và Đức
Thánh Cha kết luận rằng: “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp đỡ chúng ta, để trong khi
chúng ta đến gần Lễ Giáng Sinh, chúng ta không để mình bị xao nhãng vì những sự
bên ngoài, nhưng dành chỗ trong tâm hồn cho Đấng đã đến và còn muốn đến để chữa
lành những bệnh tật của chúng ta và ban cho chúng ta niềm vui của Ngài”.
Chào thăm
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm các
em bé mang những tượng Chúa Hài Đồng Giêsu để ngài làm phép cho các máng cỏ ở
gia đình các em, và ngài vui lòng làm phép.
Đức
Thánh Cha cũng nói: “Như Cha đã nhắc đến trong Tông Thư “Dấu chỉ lạ lùng”,
“hang đá máng cỏ giống như một Sách Tin Mừng sống động [...] Trong khi chúng ta
chiêm ngắm cảnh tượng Giáng Sinh, chúng ta được mời gọi hãy lên đường trong
tinh thần, được thu hút vì sự khiêm hạ của Đấng đã làm người để gặp gỡ mỗi
người. Và chúng ta khám phá thấy Người yêu thương chúng ta đến độ kết hiệp với
chúng ta để cả chúng ta cũng có thể liên kết với Người” (n.1).
Các em nhỏ giơ cao tượng Chúa Hài
Đồng Giêsu để Đức Thánh Cha làm phép | Vatican Media
Đại hội Thánh Thể quốc tế tại Budapest,
Hungari
Đức
Thánh Cha cũng loan báo: “Trong vòng gần 1 năm nữa, từ ngày 13 đến 20/9 năm
tới, 2020, Đại Hội Thánh Thể Quốc Tế thứ 52 sẽ tiến hành tại Budapest, Hungari.
Từ hơn 1 thế kỷ nay, các Đại Hội Thánh Thể nhắc nhớ rằng nơi trung tâm đời sống
Giáo Hội có Thánh Thể. Đề tài Đại Hội Thánh Thể Quốc tế tới đây là: “Tất cả các
nguồn mạch của Ta ở nơi con” (Tv 87,7). Chúng ta hãy cầu nguyện để “Đại Hội
Thánh Thể ở Budapest có thể tạo điều kiện dễ dàng cho tiến trình canh tân trong
các Cộng đoàn Kitô, vì ơn cứu độ, với nguồn mạch là Thánh Thể, được diễn tả cả
trong một nền văn hóa Thánh Thể có khả năng soi sáng cho những người nam nữ
thiện chí trong các lãnh vực bác ái, hòa bình, gia đình và chăm sóc thiên
nhiên” (Diễn văn khi tiếp Ủy ban Tòa Thánh về các Đại Hội Thánh Thể quốc tế,
10-11-2018).
Sau
hết, Đức Thánh Cha nói: “Tôi cầu chúc tất cả anh chị em một tuần cửu nhật trước
lễ Giáng Sinh, bắt đầu từ ngày mai, 16/12/2019, thật tốt đẹp. Và xin anh chị em
đừng quên cầu nguyện cho tôi.”