Các
Kitô Hữu Iraq Đang Phải Sống Trong Tình Hình Bất Ổn Gia Tăng
Cha
Benham Benoka hiện đang thi hành mục vụ tại thành phố Bertella, Iraq cho biết:
“Ở Iraq, vùng bình nguyên Ninive, các Kitô hữu đã trở về thành phố sau khi nhóm
khủng bố của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) rút lui; nhưng giờ đây lại
rất lo lắng do bạo lực gia tăng, nguyên nhân do cái chết của tướng Soleimani”.
Cha xin mọi người cầu nguyện cho các Kitô hữu.
Ngọc Yến –
Vatican 10
tháng một 2020 (vaticannews.va/vi/)
Cha
Benoka cho biết, điều không chỉ làm cho các Kitô hữu mà cho cả người dân Iraq
lo sợ, đó là Iraq sẽ bị thu hẹp thành một lãnh thổ chiến tranh, một nơi cho các
cường quốc, như Iran và Hoa Kỳ, gây chiến.
Các
Kitô hữu đang phải chịu cuộc bách hại chưa bao giờ kết thúc. Vào tháng 10 năm
2016, sau khi IS thất bại, các Kitô hữu trở về và tham gia vào việc tái thiết
nhà cửa và các nơi thờ phượng. Nhưng quân Shiite lại nắm quyền kiểm soát thành
phố Bartella của Kitô giáo, hàng ngày các Kitô hữu phải chịu đựng những hành
động hung hăng của họ chống lại nhà thờ và các Kitô hữu.
Giáo
hội đã yêu cầu một giải pháp cho tình cảnh này, nhưng chính phủ Baghdad không
làm gì cả. Hiện nay, tình hình của các Kitô hữu ngày càng trở nên bất an, vì
quốc hội Iraq đã ra lệnh chấm dứt sự hiện diện của các lực lượng liên minh quân
sự. Tại Bartella, được coi là một thành phố Kitô, chỉ có 24 binh sĩ của Đơn vị
bảo vệ vùng bình nguyên Ninive, lực lượng bảo vệ chính cho Kitô hữu, không đủ
bảo vệ các Kitô hữu.
Cha
Benoka nhắc lại lời mời gọi cầu nguyện của ĐHY Sako, Thượng Phụ Giáo chủ Công
Giáo Canđê ở Irak, kêu gọi mọi người cầu nguyện để các lực lượng đang nắm giữ
quyền lực, ngồi lại nói chuyện với nhau để có thể đi đến các giải pháp hòa
bình. Cha cũng cho biết tinh thần cầu nguyện của các Kitô hữu rất tốt. Họ cầu
nguyện mỗi ngày với chuỗi Mân côi, Thánh lễ, cầu mong giải pháp quân sự không
phải là giải pháp duy nhất nhưng cần có một giải pháp khác như ngoại giao để
bảo vệ dòng máu người Iraq. (CSR_122_2020)