Đức
Biển Đức XVI và Đức Hồng y Sarah Bênh Vực Độc Thân Giáo Sĩ
Book
image courtesy of Ignatius Press
13/01/2020 G. Trần Đức Anh, O.P. – (vietnamese.rvasia.org)
Đức
Hồng y Sarah người Guinea Equatoriale, năm nay 74 tuổi, nguyên là Tổng giám mục
giáo phận Conakry, rồi làm Tổng thư ký Bộ Truyền giáo, trước khi thăng Hồng Y
Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh “Cor Unum”, Đồng Tâm, rồi được Đức Thánh Cha
Phanxicô bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Phụng tự và kỷ luật bí tích.
Sách sắp xuất bản
Sách
mang tựa đề “Des profondeurs de nos coeurs”, Từ đáy lòng chúng tôi, sẽ được nhà
xuất bản Fayard ở Pháp phát hành ngày 15/01/2020 này. Ấn bản tiếng Anh mang tựa
đề: “From the Depths of Our Hearts..”. (Từ đáy lòng chúng tôi. Chức linh mục,
độc thân và cuộc khủng hoảng của Giáo Hội Công Giáo), do nhà xuất bản Ignatius
của dòng Tên ở Mỹ phát hành.
Chống lại chủ trương coi nhẹ độc thân
linh mục
Cuốn
sách này là một nỗ lực bênh vực luật độc thân linh mục chống lại những toan
tính tương đối hóa nó, như được biểu lộ qua những kết luận của Thượng Hội đồng
Giám mục miền Amazzonia hồi tháng 10 năm qua, trong đó đề nghị số 111 về việc
truyền chức linh mục cho những người có gia đình, đặc biệt là cho các phó tế
vĩnh viễn có gia đình, được thông qua với 128 phiếu thuận và 41 phiếu chống.
Những
kết luận của Thượng Hội đồng Giám mục này sắp được Đức Thánh Cha Phanxicô đúc
kết qua Tông Huấn sẽ được công bố trong thời gian tới đây.
Tố giác mưu toan bãi bỏ độc thân linh
mục
Cuốn
sách có đoạn khẳng định rằng: “Việc truyền chức linh mục cho những người có gia
đình, dù trước đó họ là phó tế vĩnh viễn, không phải là một luật trừ, nhưng là
một vi phạm, một vết thương gây ra cho sự gắn kết (coerenza) của chức linh mục.
Gọi đó là một ngoại lệ, thực là một sự lạm dụng ngôn ngữ, hay một sự dối trá”.
Lai lịch cuốn sách chung
Hai tác
giả cuốn sách cũng kể lại nguồn gốc tác phẩm này: “Trong những tháng gần đây,
trong khi thế giới vang dội những tiếng huyên náo do một Thượng Hội đồng Giám
mục lạ thường của các cơ quan truyền thống lấn át Thượng Hội đồng Giám mục thực
tế, chúng tôi đã gặp nhau, trao đổi tư tưởng và những quan tâm với nhau. Chúng
tôi đã cầu nguyện và suy niệm trong thinh lặng. Mỗi cuộc gặp gỡ với nhau mang
lại cho chúng tôi an ủi và an bình”.
Hai tác
giả cho biết: “Những quan tâm giống nhau và những kết luận đồng qui đã khiến
chúng tôi quyết định đặt chung kết quả công việc và tình bạn thiêng liêng của
chúng tôi cho tất cả mọi tín hữu, theo gương thánh Augustino”.
Hai vị
trưng dẫn lời thánh Augustino: “Silere non possum! Tôi không thể im lặng. Tôi
biết rằng sự im lặng này đối với tôi sẽ là điều nguy hiểm..”. “Chúng tôi thi
hành điều này trong tinh thần yêu mến sự hiệp nhất của Giáo Hội... Ý thức hệ
tạo chia rẽ, còn chân lý thì hiệp nhất các tâm hồn. Việc tìm hiểu đạo lý cứu độ
chỉ có thể liên kết Giáo Hội quanh Thầy Chí Thánh của mình. Chúng tôi nói lên
điều đó trong một tinh thần bác ái”.
Bênh vực độc thân
Trong
cuốn sách, hai tác giả trình bày những lý lẽ cần bênh vực và bảo tồn luật độc
thân linh mục, và kết luận rằng: “Điều cấp bách và cần thiết là tất cả, các
giám mục, linh mục và giáo dân đừng để mình bị ấn tượng mạnh vì những lời khẩn
khoản xấu xa, những vụ dàn dựng như sân khấu, những lời dối trá ma quái, những
lầm lạc theo thời trang muốn loại bỏ giá trị sự độc thân linh mục. Điều cấp
bách và cần thiết là tất cả, các giám mục, linh mục và giáo dân tìm lại một cái
nhìn đức tin về Giáo Hội và sự độc thân linh mục, bảo vệ mầu nhiệm Giáo Hội.
Cái nhìn này sẽ là thành trì vững chắc nhất chống lại tinh thần chia rẽ, tinh
thần chính trị và chống lại cả tinh thần dửng dưng và tương đối hóa”. (Tổng hợp
12-1-2020)