Giám Mục Cho Phép Các
Bác Sĩ Cho Bệnh Nhân Coronavirus Rước Lễ.
Ảnh CNS / Flavio Lo Scalzo, Reuters
Bác sĩ lão khoa Federico De Luca được nhìn thấy ở với bác
sĩ Cinzia Gambarini khi ông ngồi dậy trên giường sau khi hồi phục từ COVID-19 tại
bệnh viện Circolo ở Varese, Ý, ngày 9 tháng 4 năm 2020. Trong khi tìm cách chăm
sóc cả tinh thần lẫn thể chất vào Lễ Phục sinh, một nhóm bác sĩ người Ý đã được
giám mục cho phép cho những người bị nhiễm coronavirus Rước lễ. (Ảnh CNS /
Flavio Lo Scalzo, Reuters) Xem DOCTORS-EUCHARIST-EASTER ngày 15 tháng 4 năm
2020.
Junno Arocho Esteves (catholicnews.com
CNS) 4.15.2020 9:08 SA ET
THÀNH PHỐ VATICAN (CNS) - Trong khi
tìm cách chăm sóc cả tinh thần lẫn thể chất vào Lễ Phục sinh, một nhóm bác sĩ
người Ý đã được giám mục cho phép cho những người bị nhiễm coronavirus Rước lễ.
Theo một bài báo được công bố ngày
15 tháng 4 bởi Avvenire, tờ nhật báo của hội đồng giám mục Ý, sáu bác sĩ chăm
sóc bệnh nhân coronavirus tại một bệnh viện ở Prato, nằm ở Tuscany, đã trình bày
ý tưởng này với cha tuyên úy bệnh viện và sau đó nhận được sự ủng hộ từ Đức cha
Giovanni Nerbini của Prato.
Đức cha Nerbini đã cho phép sáu bác
sĩ trở thành các thừa tác viên ngoại lệ trao Mình Thánh Chúa, cho phép họ cho
hơn 100 bệnh nhân rước lễ vào lễ Phục sinh.
"Tôi đã khóc với các bệnh nhân.
Bệnh viện là nơi chăm sóc, nhưng chúng tôi không thể nghĩ đến việc tách rời cơ
thể ra khỏi linh hồn", Filippo Raluiti, một trong những bác sĩ cho rước lễ,
nói với Avvenire. "Tôi nhận ra rằng trong cuộc chiến chống lại
coronavirus, nỗ lực của chúng tôi quá tập trung vào việc chống lại sự đau ốm thể
lý của bệnh nhân."
Raluiti cho biết ý tưởng này được lấy
cảm hứng từ lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô để cho các bác sĩ và
chuyên gia y tế "đóng vai trò trung gian giữa Giáo Hội và những người đang
đau bệnh".
"Chúng tôi là những người duy
nhất có thể làm điều đó, vì chỉ có chúng tôi mới có thể vào những căn phòng
đó", ông nói.
Mặc trang phục bảo hộ, cha tuyên úy
bệnh viện, Cha Carlo Bergamaschi, đi cùng các bác sĩ cho rước lễ. Các linh
mục mang theo một bình thánh chứa đầy các bánh lễ đã làm phép, được tách riêng
từng bánh bằng miếng gạc để tránh nhiễm bệnh.
Đối với những bệnh nhân đang thở máy
ô-xy và không thể nhận Mình Thánh, các bác sĩ đọc một lời cầu nguyện bên cạnh
giường của họ.
Raluiti nói với Avvenire rằng ông và
các bác sĩ khác hiểu được sự đau khổ mà bệnh nhân phải chịu đựng do "cách
ly không có tình cảm từ người thân".
"Họ là những người cô đơn, đau
khổ, không chỉ về thể xác mà cả tâm hồn", ông nói.
Một bác sĩ khác, Lorenzo Guarducci,
nói rằng đối với họ, việc cho rước lễ giúp chữa lành "sự cách ly kép"
bởi vì "một trong những hậu quả bi thảm của đại dịch này là sự cô lập, của
cả người bệnh và nhân viên chăm sóc sức khỏe, không được gặp mọi người."
Nhiều bác sĩ chăm sóc cho những người
bị nhiễm virút đã không thể trở về nhà nhằm ngăn ngừa lây nhiễm cho người thân
của họ. Guarducci cho biết ông đã không gặp vợ con trong hơn một tháng.
"Đối với tôi, việc cho người bệnh
rước lễ là một cách để lấp đầy khoảng trống này; cử chỉ này cho phép tôi đoàn tụ
lại với những người thân yêu của mình thông qua Chúa," ông nói với
Avvenire. "Đó là một trong những trải nghiệm đẹp nhất tôi từng sống
trong đời với tư cách là một người đàn ông, một Ki-tô hữu và là một bác
sĩ."
Chuyển ngữ:
Phạm văn Trung