Đức Hồng Y Sarah: Nhiều đề xuất về việc cho rước lễ trong đại dịch là “điên rồ”

 

Một linh mục cho rước lễ trong Thánh lễ thứ Hai tại Frauenkirche (Nhà thờ Đức Mẹ) ở Munich, Đức, ngày đầu tiên kể từ tháng 3, các nhà thờ được mở tại Bavaria. Chính quyền tiểu bang và địa phương trên toàn quốc đang nới lỏng các biện pháp phong tỏa được áp đặt để ngăn chặn sự lây lan của coronavirus mới. (Ảnh của Alexander Hassenstein / Getty Images)

 “Chúa Giêsu không thể bị đối xử như thế này”, bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích nói.

Tác giả Edward Pentin

Đức Hồng Y Robert Sarah nói rằng “những đề xuất kỳ quái” về việc rước lễ ở Ý nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm coronavirus là một sự “điên rồ hoàn toàn”, và đại diện cho một số ví dụ về việc ma quỷ tấn công Thánh Thể.

Một đề nghị cụ thể, theo báo cáo, đang được chính phủ Ý nghiên cứu và đã được thông qua tại một số giáo phận ở Đức, đó là cách rước lễ “tự tay làm lấy”, theo đó các hình bánh đã được truyền phép được đóng gói trong túi nhựa để tín hữu có thể mang chúng đi.

 

Việc thực hành này đang được đề xuất trong khi các Thánh lễ cộng đoàn vẫn bị đình chỉ trên khắp châu Âu, tước đi việc rước lễ của nhiều tín hữu.

Một đề nghị như vậy “tuyệt đối là không thể”, bộ trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích nói với trang tin Công giáo Ý La Nuova Bussola Quotidiana vào ngày 2 tháng 5. “Thiên Chúa đáng được tôn kính; bạn không thể đặt Ngài vào một cái túi. Tôi không biết ai đã nghĩ đến điều ngớ ngẩn này”.

Ngài nói thêm, “Bí tích Thánh Thể phải được đối xử với đức tin, chúng ta không thể đối xử với Bí tích Thánh Thể như một vật tầm thường. Chúng ta không ở siêu thị. Đây là sự điên rồ hoàn toàn”.

Đức Hồng Y Sarah ủng hộ cần tôn kính Thiên Chúa nhiều hơn trong Thánh lễ, và Ngài đã đề nghị quỳ xuống để rước lễ trên lưỡi và để Thánh lễ được cử hành ad orientem[1]. Ngài nói rằng những đề xuất như hiện nay về việc trao Mình Thánh Chúa “thậm chí sẽ không xuất hiện trong tâm trí” nếu mọi người “thực sự nhận thức được những gì chúng ta đang cử hành trong Thánh lễ và Thánh Thể là gì”.

Ngài lưu ý rằng bị tước đi việc rước lễ “chắc chắn là một nỗi đau khổ”, Ngài nói làm thế nào để việc rước lễ “không tạo ra vấn nạn”. Nó phải được thực hiện “một cách trang nghiêm, xứng đáng với Chúa, là Đấng đang đến với chúng ta”, Ngài nói.

Khi người ta nói với Ngài rằng trong một số vùng ở nước Đức, cách thực hành “tự tay làm lấy” như vậy đã được chấp nhận, Ngài trả lời: “Thật không may, nhiều điều được thực hiện ở Đức không phải là Công giáo, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải bắt chước họ”.

Ngài cũng chỉ trích một giám mục người Đức không cho phép cử hành Thánh Thể cộng đoàn, chỉ có phụng vụ Lời Chúa, Ngài nói rằng đó là “đạo Tin lành”. Có thể là Ngài đề cập đến Giáo phận Wurzburg, mặc dù tiểu bang đã cho phép Thánh lễ công khai, nhưng Giáo phận Wurzburg nghe theo lời khuyên của các chuyên gia y tế chỉ cho phép “thờ phượng không Thánh Thể”. Bảo vệ sức khỏe là “điều quan trọng nhất”, giáo phận nói như thế trong một tuyên bố, mặc dù vẫn cho phép chầu Thánh Thể.

Đức Hồng Y Sarah nhấn mạnh rằng trước hết, Rước lễ không phải là “quyền hay nghĩa vụ” mà là “một món quà mà chúng ta nhận được một cách tự do từ Thiên Chúa và chúng ta phải đón nhận bằng sự tôn kính và tình yêu”. Đáp ứng với sự thiếu thốn Bí tích Thánh Thể “không thể là sự mạo phạm”, Ngài nói. “Đây thực sự là một vấn đề của đức tin. Nếu chúng ta tin, chúng ta không thể đối xử với Bí tích Thánh Thể một cách không xứng đáng”.

Thứ hai, đối mặt với một số giáo xứ và giáo phận nơi mà cả việc rước lễ và xưng tội đểu bị đình chỉ, Đức Hồng Y Sarah nói “không ai có quyền ngăn cản” một linh mục cử hành các bí tích, là điều “phải được tôn trọng”. Ngài nói thêm rằng ngay cả khi không thể tham dự Thánh lễ, thì “các tín hữu vẫn có thể yêu cầu được xưng tội và được rước lễ”.

Đức Hồng Y cũng cảnh báo về việc “trở thành quen” với việc theo dõi Thánh lễ trên truyền hình.

Ngài nói, “Chúa là thịt và máu, không phải là một thực tế ảo”. Đề cập đến sở thích của Ngài cử hành thánh lễ ad orientem, Ngài nói rằng “linh mục phải nhìn vào Thiên Chúa”  nếu không, ông thành quen với việc “nhìn vào máy quay phim, như thể đó là một sô diễn”.

“Chúng ta không thể tiếp tục như thế này”, Ngài nói.

Đức Hồng Y Sarah phản ánh rằng “một cuộc tấn công rõ ràng vào Bí tích Thánh Thể” đã diễn ra trong những năm gần đây, và Ngài đã liệt kê những điều này như sau: “Vấn nạn về những người ly hôn và tái hôn, với biểu ngữ “tất cả đều được rước lễ”; sau đó là rước lễ chung với người Tin lành; rồi sau đó là những đề xuất về việc làm sao cho Bí tích Thánh Thể luôn có sẵn ở vùng Amazon và trong các khu vực thiếu giáo sĩ, bây giờ là các Thánh lễ trong thời điểm coronavirus”.

Ngài nói, “điều đó không nên làm cho chúng ta ngạc nhiên. Ma quỷ tấn công mạnh mẽ vào Bí tích Thánh Thể vì đó là trái tim của sức sống của Giáo hội”.

Ngài chỉ ra rằng Ngài đã viết về điều này trong các cuốn sách của mình, nhấn mạnh trung tâm của vấn đề là sự khủng hoảng niềm tin vào chức linh mục”.

Nếu các linh mục “nhận thức được Thánh Lễ là gì và Bí tích Thánh Thể là gì”, Ngài nói, thì “một số cách cử hành nào đó hoặc một số giả thuyết nào đó về việc rước lễ thậm chí sẽ không xuất hiện trong tâm trí”.

Ngài nói, “Chúa Giê-su không thể bị đối xử như thế này”.

 

Nguồn: https://www.ncregister.com/blog/edward-pentin/cardinal-sarah-pandemic-communion-proposals-are-total-madness

Phê-rô Phạm Văn Trung, dịch.

 

 



[1] ND: hướng về phía Đông.


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2020