Đức Thánh Cha: Thánh Thể Cho Chúng
Ta Sức Mạnh Để Quan Tâm Đến Người Khác
Đức
Thánh cha Phanxicô chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với các tín hữu tại Quảng
trường thánh Phêrô. | Vatican Media
Vietnamese.rvasia.org - 02/08/2020
Trưa Chúa nhật 2/8/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã
chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với gần 2.000 tín hữu, tại Quảng trường thánh
Phêrô.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa Tin mừng
Chúa nhật thứ XVIII thường niên năm A, về phép lạ của Giêsu hóa bánh ra nhiều
để nuôi đám đông dân chúng và mời gọi các tín hữu quan tâm tới các nhu cầu của
tha nhân.
Đức
Thánh cha nói:
“Anh
chị em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin
mừng Chúa nhật hôm nay trình bày cho chúng ta phép lạ bánh hóa ra nhiều (Xc. Mt
14,13-21). Quang cảnh diễn ra tại một nơi vắng vẻ, nơi Chúa Giêsu lui vào cùng
với các môn đệ. Nhưng dân chúng tìm đến Chúa để nghe Ngài và để Ngài chữa lành:
thực vậy những lời nói và cử chỉ của Chúa chữa lành và mang lại hy vọng. Khi
trời xuống, đám đông vẫn còn ở đó, và các môn đệ, vốn là những người thực tế,
xin Chúa Giêsu giải tán dân để họ có thể đi tìm lương thực để ăn. Nhưng Chúa
trả lời: “Các con hãy cho họ ăn đi (v.16). Chúng ta hãy tưởng tượng nét mặt của
các môn đệ bấy giờ! Chúa Giêsu biết rõ điều Ngài sắp làm, nhưng Ngài muốn thay
đổi thái độ của các môn đệ: Ngài không nói “Cứ để họ lo liệu”, nhưng “Chúa Quan
Phòng ban cho chúng ta điều gì để chia sẻ?”. Qua tình trạng ấy, Chúa Giêsu muốn
dạy các bạn hữu của Ngài xưa kia cũng như ngày nay về tiêu chuẩn của Thiên
Chúa: tiêu chuẩn lo cho người khác.
Vừa khi
một trong mười hai môn đệ nói với tinh thần thực tế: “Ở đây chúng ta chỉ có năm
chiếc bánh và hai con cá!”, Chúa Giêsu đáp: “Các con hãy mang đến đây cho Thầy”
(vv.17-19). Ngài cầm lương thực ấy trong tay, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc
tụng và bắt đầu bẻ ra, trao cho các môn đệ các phần để phân phát. Và những bánh
và cá ấy không hết, đủ và còn thừa cho hàng ngàn người.
Dấu chỉ bác ái và quảng đại
Đức
Thánh cha giải thích rằng: “Qua cử chỉ ấy, Chúa Giêsu biểu lộ quyền năng của
Ngài, nhưng không phải một cách ngoạn mục, nhưng như một dấu chỉ bác ái, quảng
đại của Thiên Chúa đối với những người con mệt mỏi và túng thiếu. Chúa đi sâu
vào trong cuộc sống của dân Ngài, hiểu những cơ cực và giới hạn của họ, nhưng
không để ai bị mất mát hoặc thiếu: Chúa nuôi dưỡng họ bằng Lời Ngài và ban
lương thực dồi dào để nuôi sống họ.
Hướng về Thánh Thể
Trình
thuật Tin mừng này hiển nhiên là nói về Thánh Thể, nhất là khi nói về sự chúc
tụng, bẻ bánh, và trao cho các môn đệ, phân phát cho dân chúng (v.19). Cần nhận
xét mối liên hệ mật thiết giữa bánh Thánh Thể, lương thực cho đời sống đời đời,
và bánh hằng ngày, cần thiết cho đời sống trần thế. Trước khi hiến mình như
Bánh cứu độ, Chúa Giêsu chăm sóc lương thực cho những người theo Ngài và, để ở
với Ngài, họ đã quên mang theo lương thực. Nhiều khi tinh thần và vật chất đối
nghịch nhau, nhưng trong thực tế, thái độ duy tinh thần cũng như duy vật chất
là điều xa lạ với Kinh thánh.”
Noi gương cảm thương của Chúa
Chúa
Giêsu dạy chúng ta hằng ngày hãy xin lương thực thường nhật: không có sự đối
nghịch giữa bánh cần thiết để sống và bánh Thánh Thể. Trái lại, sự đối nghịch
nảy sinh khi chúng ta đến lãnh nhận Bí tích mà quên anh chị em đang sống trong
thiếu thốn. Lòng cảm thương, sự dịu dàng mà Chúa Giêsu biểu lộ đối với đám
đông, không phải là thái độ duy tình cảm, nhưng là sự biểu lộ cụ thể tình thương
đảm trách những nhu cầu của người khác. Chúng ta được mời gọi đến bàn tiệc
Thánh Thể với cùng những thái độ như Chúa Giêsu: cảm thương đối với những nhu
cầu của tha nhân, tín thác nơi tình thương quan phòng của Chúa Cha và can đảm
chia sẻ. “Chúa cảm thương”, lời này được lập lại nhiều lần trong Tin mừng. Cảm
thương không phải là một tình cảm hoàn toàn vật chất; cảm thương đích thực là
“partire con”, cùng chịu, mang lấy những đau khổ của người khác. Có lẽ ngày nay
chúng ta nên tự hỏi: tôi có cảm thương khi tôi đọc các tin thức chiến tranh,
đói kém, dịch tễ hay không? Tôi có cảm thương những người ở gần tôi không?”
Và Đức
Thánh cha kết luận với lời nguyện: “Xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng con bước
đi theo con đường Chúa chỉ cho chúng con trong Tin mừng hôm nay. Đó là hành
trình huynh đệ, là điều thiết yếu để đương đầu với nghèo khổ của thế giới này
và hướng chúng con đi xa hơn thế giới này, vì đó là con đường khởi đầu từ Chúa
và trở về cùng Thiên Chúa”.
Nhắn nhủ và mời gọi
Sau khi
đọc kinh truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu, Đức Thánh cha
nhắc đến vụ khủng bố ném bom xăng tại nhà nguyện Máu Chúa Kitô, trong nhà thờ
chính tòa Managua, thủ đô Nicarara, hôm 31/7 vừa qua, trong đó ảnh máu Thánh
Chúa Giêsu hầu như bị phá hủy hoàn toàn. Đức Thánh cha bày tỏ tình liên đới với
Giáo hội và dân chúng tại Nicaragua.
Ơn tha thứ tại Assisi
Đức
Thánh cha nói thêm rằng:
“Anh
chị em thân mến,
Từ hôm
qua đến nửa đêm hôm nay (2/8) là kỷ niệm “Ơn tha thứ tại Assisi”, hồng ân
thiêng liêng mà thánh Phanxicô được Chúa ban, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh
Nữ Maria. Đó là một ơn toàn xá tín hữu có thể nhận được nhờ lãnh nhận Bí tích
giải tội và Thánh Thể, viếng một thánh đường giáo xứ hoặc nhà thờ của dòng
Phanxicô, đọc kinh Tin kính, kinh Lạy Cha và cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng và
các ý nguyện của ngài. Ơn đại xá cũng có thể chỉ cho một người đã qua đời. Thật
là quan trọng dường nào khi đặt ở trung tâm ơn tha thứ của Chúa, Đấng “tạo nên
thiên đàng” trong chúng ta và quanh chúng ta.”
Chúc những ngày hè bổ ích và kêu gọi
tái tạo công ăn việc làm
Đức
Thánh cha nói tiếp: “Tôi thân ái chào thăm tất cả anh chị em hiện diện nơi đây,
người Roma và các tín hữu hành hương!
Và nghĩ
đến tất cả những người đang theo dõi qua các phương tiện truyền thông, tôi cầu
mong rằng trong thời kỳ này, nhiều người có thể sống vài ngày nghỉ ngơi và tiếp
xúc với thiên nhiên, qua đó cũng bồi bổ cả chiều kích tinh thần. Đồng thời, tôi
cũng cầu mong rằng, với sự dấn thân đồng loạt của tất cả các vị lãnh đạo chính
trị và kinh tế, công ăn việc làm được phục hồi: không có việc làm thì các gia
đình và xã hội không thể tiến bước. Chúng ta hãy cầu nguyện cho ý chỉ đó.”
Và Đức
Thánh cha kết thúc như sau: “Tôi cầu chúc tất cả mọi người một Chúa nhật tốt
đẹp và xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Hẹn gặp lại anh chị em!”