Cha
Maccalli Tha Thứ Cho Những Kẻ Bắt Cóc Ngài
Cha
Pierluigi Maccalli, bị bắt cóc 2 năm trước ở Niger và được trả tự do hôm 8/10 ở
Mali, đã cho biết ngài tha thứ cho những kẻ bắt cóc mình và ngài cũng đề nghị
mọi người tha thứ cho họ.
Thủ tướng Conte và bộ trưởng Ngoại giao đón
cha Maccalli tại phi trường Ciampino ở Roma (9/10/2020) (ANSA)
Văn Yên, SJ – Vatican News 19 tháng mười
2020
Trong
buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa 18/10, Chúa Nhật Truyền Giáo, Đức Thánh Cha đã
nhắc đến cha Maccalli và đã xin các tín hữu một tràn pháo tay chúc mừng cha
Maccalli đã được những kẻ bắt cóc trả tự do.
Cha
Maccalli nói với Vatican News: “Tôi thật bất ngờ và xúc động, với những cái ôm
nhận được trong khoảnh khắc đầu tiên đặt chân đến Roma (sau khi được trả tự do)
từ gia đình, từ đất nước và bây giờ là từ Đức Thánh Cha và toàn thể Giáo hội.
Tôi không có lời nào để nói lời cảm ơn về sự nâng đỡ và cầu nguyện cho tôi”.
Cha
chia sẻ cha được cho một chiếc máy nghe radio như món quà sinh nhật, nên cha đã
nghe Radio Vatican, như là một người bạn đồng hành trong tù trong bốn tháng khó
khăn nhất.
Cha
thấy mình như bị lưu đầy bởi chiến tranh, cha chia sẻ: “tôi cảm nhận sự căm thù
và oán hận trút lên da thịt. Nhưng kinh nghiệm này cho phép tôi hiệp thông với
tất cả các nạn nhân vô tội của bạo lực và chiến tranh”.
Về các
nhà truyền giáo, cha nói: “với cuộc sống của mình, thậm chí một số chịu tử đạo,
chúng tôi hy vọng phá vỡ vòng xoáy bạo lực khi tha thứ cho tất cả mọi người,
như tôi đã tha thứ cho những người giam giữ tôi trong xiềng xích”.
Cầu
nguyện là sức mạnh của cha Maccalli trong thời gian bị bắt cóc. Cha cho biết
cha đã lần hạt với một chuỗi được thắt bằng vải chiếc áo ngủ và nghe Tin Mừng
hằng ngày qua radio khi không có cuốn Tin Mừng trong tay.
Cha
Maccalli là một nhà truyền giáo người Ý thuộc Hội Truyền giáo Phi châu, bị dân
quân thánh chiến bắt cóc tại Niger, gần biên giới Burkina Faso vào đêm 17 rạng
sáng ngày 18/9/2018, và được trả tự do hôm 8/10 vừa qua cùng với 3 con tin
khác. (CSR_7643_2020)