Ki-tô
Hữu Pakistan Yêu Cầu Chính Phủ Ban Hành Luật Chống Cưỡng Bách Cải Đạo
Sau
nhiều vụ bắt cóc và cưỡng bách theo Hồi giáo và mới đây là một thiếu nữ 13 tuổi
bị buộc kết hôn với một người Hồi giáo, các Ki-tô hữu lên án rằng việc cưỡng
bách cải đạo đã trở thành một công cụ bách hại các Ki-tô hữu và các nhóm thiểu
số, và yêu cầu chính phủ ban hành luật chống cưỡng bách cải đạo.
Hồng Thủy –
Vatican News 21 tháng mười 2020
Arzoo
Masih, một thiếu nữ 13 tuổi, bị mất tích ngày 13/10 khi đang chơi trước nhà ở
Karachi. Cha mẹ của Aezoo tố cáo cảnh sát địa phương đã đưa ra những giấy tờ
giả nói rằng cô gái đã tự nguyện kết hôn với một người Hồi giáo và đã cải theo
đạo Hồi. Các giấy tờ này nói sai tuổi của cô gái để chứng nhận việc kết hôn và
cải đạo là hợp pháp.
Tại
Pakistan, hôn nhân của người dưới 18 tuổi là không hợp pháp và việc bắt cóc
người có thể bị phạt với án tử hình.
Cha mẹ
của Arzoo đã chạy đến với các lãnh đạo Giáo hội địa phương để xin giúp đỡ.
Công cụ
bách hại các Ki-tô hữu và các nhóm thiểu số
Shabbir
Shafqat, Chủ tịch Đảng quốc gia Ki-tô giáo, nói: “Tại Pakistan việc cưỡng bách
cải đạo đã trở thành công cụ bách hại các Ki-tô hữu và các nhóm thiểu số. Chúng
ta phải có lập trường thống nhất chống lại việc bắt cóc Arzoo.”
Các vụ
bắt cóc và hôn nhân vị thành niên của các nhóm tôn giáo thiểu số với công dân
Hồi giáo đã trở thành một sự việc thường xuyên ở Pakistan.
Hành
trình khó khăn của luật bảo vệ các nhóm thiểu số
Các
nhóm tôn giáo thiểu số từ lâu đã phản đối để việc này bị phạt tội. Một dự luật
về việc này mới đây đã bị Ủy ban giáo vụ của Thượng viện bác bỏ.
Dự luật
Bảo vệ quyền trẻ vị thành niên năm 2020 gồm một loạt các biện pháp bảo vệ các
trẻ vị thành niên, trong đó có việc xem là tự động vô hiệu “hôn nhân bị ép
buộc” giữa một người Hồi giáo và một trẻ vị thành niên của tôn giáo khác. Nhưng
thống đốc bang Karachi đã không thực hiện những nỗ lực bảo vệ trẻ vị thành
niên.