Đức
Thánh cha: Hài Nhi Khiêm Hạ Và Nghèo Hèn, Ẩn Mình Và Bất Lực Ấy Chính Là Thiên
Chúa Làm Người Vì Chúng Ta
Đức
Thánh cha Phanxicô thực hiện buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ thư viện trong
dinh Giáo hoàng | Vatican Media
RVA 23/12/2020 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Sáng thứ Tư, 23/12/2020, Đức Thánh cha Phanxicô đã
thực hiện buổi tiếp kiến chung trực tuyến từ thư viện trong dinh Giáo hoàng,
lúc 9 giờ 15 phút sáng, vì tình hình đại dịch tại Ý tiếp tục ở mức độ nghiêm
trọng.
Ngoài
Đức Thánh cha, chỉ có mười linh mục và một vài nhân viên thu hình.
Tôn vinh Lời Chúa
Mở đầu
là phần công bố lời Chúa bằng năm thứ tiếng, với bài đọc ngắn trích từ đoạn 2
Tin mừng theo thánh Luca (4-7), thuật lại: Thánh Giuse từ miền Galilea, thành
Nazareth, lên miền Giudea, đến thành của Vua Đavit gọi là Bethlehem: thực vậy,
Giuse thuộc dòng dõi vua Đavit. Giuse cùng với hiền thê Maria đang có thai đến
đó để đăng ký. “Trong khi họ ở nơi ấy thì Maria đến ngày sinh nở, và sinh con
đầu lòng, Maria bọc con trong tã và đặt trong một máng cỏ vì không có chỗ cho
họ nơi nhà trọ”.
Bài huấn dụ
Trong
phần huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh cha tạm ngưng loạt bài giáo lý về sự cầu
nguyện, để trình bày về ý nghĩa lễ Giáng sinh.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
“Trong
bài giáo lý này, trước lễ Giáng sinh gần kề, tôi muốn trình bày một vài suy tư
chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Trong phụng vụ lễ đêm, vang dội lời thiên thần
loan báo cho những người chăn súc vật: “Anh em đừng sợ, này tôi loan báo cho
anh em một tin vui lớn, sẽ là tin vui của toàn dân: ngày hôm nay, trong thành
của Vua Đavit, đã sinh ra cho anh em một Vị Cứu Thế, là Chúa Kitô. Đây là dấu
hiệu: anh em sẽ tìm thấy một hài nhi bọc trong tã, đặt trong máng cỏ” (Lc
2,10-12).
Cốt tủy của lễ Giáng sinh
Noi
gương các mục tử, cả chúng ta cũng lên đường trong tâm trí tiến về Bethlehem,
nơi Mẹ Maria sinh Chúa Hài Đồng trong một hang bò lừa, vì, như thánh Luca đã
nói - “không có chỗ cho họ trong nhà trọ” (2,7). Lễ Giáng sinh đã trở thành một
lễ hoàn vũ, và cả những người không tin cũng cảm thấy sự thu hút của lễ này.
Nhưng Kitô hữu biết rằng lễ Giáng sinh là một biến cố quan trọng quyết định,
một ngọn lửa ngàn đời mà Thiên Chúa đã đốt lên trong thế giới, và không thể lẫn
lộn với những điều phù du. Điều quan trọng là lễ này không bị thu hẹp vào một
lễ tình cảm hoặc tiêu thụ, đầy quà cáp và những lời cầu chúc, nhưng lại nghèo
đức tin. Vì thế, cần ngăn chặn một não trạng trần tục, không có khả năng đón
nhận cốt tủy ánh sáng đức tin của chúng ta là: “Ngôi Lời đã làm người và đến ở
giữa chúng ta, và chúng ta đã chiêm ngắm vinh quang của Ngài, vinh quang của
Con duy nhất của Chúa Cha, đầy ân sủng và chân lý” (Ga 1,14).
Lễ
Giáng sinh mời gọi chúng ta suy tư, một đàng về thảm kịch lịch sử, trong đó con
người bị thương tổn vì tội lỗi, không ngừng đi tìm kiếm chân lý, lòng thương
xót, ơn cứu chuộc, và đàng khác về lòng từ nhân của Thiên Chúa, Đấng đã đến gặp
gỡ để thông truyền cho chúng ta Chân Lý cứu độ và làm cho chúng ta tham dự vào
tình bạn và sự sống của Ngài.
Vượt thắng tâm trọng lo âu, bi quan
Ân phúc
này chúng ta nhận lãnh qua sự đơn sơ và tình người của lễ Giáng sinh, và có thể
tháo gỡ khỏi tâm trí chúng ta thái độ bi quan, đang lan tràn ngày nay vì đại
dịch. Chúng ta có thể vượt thắng tâm trạng ngỡ ngàng lo âu, không để cho mình
bị sự lạc hướng gây lo âu, không để cho mình bị đè bẹp vì những thất bại và
thua thiệt, tái ý thức rằng Hài Nhi khiêm hạ và nghèo hèn, ẩn mình và bất lực
ấy chính là Thiên Chúa làm người vì chúng ta. Công đồng chung Vatican II, qua
một đoạn thời danh trong Hiến chế về Giáo hội trong thế giới ngày nay, nói với
chúng ta rằng biến cố Chúa sinh ra có liên hệ tới mỗi người chúng ta: “Qua sự
Nhập Thể, Con Thiên Chúa liên kết một cách nào đó với mỗi người. Ngài đã làm
việc với đôi tay của con người, đã suy nghĩ với tâm trí của con người, đã hành
động với ý chí con người, đã yêu thương với con tim của con người. Khi sinh ra
từ Đức Trinh Nữ Maria, Ngài thực sự là một người trong chúng ta, giống chúng ta
trong mọi sự ngoại trừ tội lỗi” (Gaudium et Spes 22).
Thiên Chúa chia sẻ hoàn toàn thân phận
phàm nhân
Thực
tại này mang lại cho chúng ta bao nhiêu vui mừng và khích lệ. Thiên Chúa không
nhìn chúng ta từ trên cao, không đi qua cạnh chúng ta, không cảm thấy ghê tởm
sự lầm than của chúng ta, Ngài không khoác lên mình một thân xác bề ngoài,
nhưng đã hoàn toàn nhận lấy bản tính và thân phận phận phàm nhân của chúng ta.
Ngài không để điều gì ở ngoài, ngoại trừ tội lỗi: toàn thể nhân tính ở trong
Ngài. Chúa đã nhận lấy tất cả chúng ta, như chúng ta. Đó là điều thiết yếu để
hiểu đức tin Kitô. Thánh Augustinô, khi nghĩ lại con đường hoán cải của mình,
trong cuốn Tự Thú, đã viết: “Bấy giờ tôi chưa đủ khiêm tốn để chiếm hữu Thiên
Chúa của tôi, Đức Giêsu khiêm hạ, và cũng chưa biết những giáo huấn từ sự yếu
đuối của Ngài” (Confessioni VII,8). “Sự yếu đuối” của Chúa Giêsu là một sự
“giảng dạy”! Vì tỏ lộ cho chúng ta tình yêu của Thiên Chúa. Lễ Giáng sinh là lễ
Tình Yêu nhập thể và sinh ra cho chúng ta trong Đức Giêsu Kitô. Chúa là ánh
sáng cho con người chiếu tỏa rạng ngời trong tăm tối, mang lại ý nghĩa cho cuộc
sống con người và cho toàn thể lịch sử.
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, ước gì những suy tư vắn tắt này
giúp chúng ta cử hành Lễ Giáng sinh với ý thức nhiều hơn. Nhưng có một cách
khác để chuẩn bị, mà tôi muốn nhắc nhở anh chị em và chính tôi, vừa tầm tay của
mỗi người: đó là suy niệm một chút trong thinh lặng trước hang đá máng cỏ. Vì
thế, năm ngoái tôi đã viết một thư, mà chúng ta nên đọc lại. Thư có tựa đề là
“Admirabile signum”, Dấu chỉ lạ lùng. Nơi trường học của thánh Phanxicô Assisi,
chúng ta có thể trở thành một chút trẻ em khi dừng lại chiêm ngắm cảnh Giáng
sinh và để nảy sinh trong chúng ta một chút kinh ngạc về cách thức lạ lùng Chúa
đã muốn đến trong trần thế này. Điều này sẽ làm nảy sinh trong chúng ta sự dịu
dàng; và hôm nay chúng ta rất cần sự dịu dàng! Nếu đại dịch bó buộc chúng ta
phải ở xa nhau hơn, Chúa Giêsu trong hang đá tỏ cho chúng ta con đường dịu dàng
để gần gũi, để có tình người. Chúng ta hãy bước theo con đường này. Chúc mừng
lễ Giáng sinh”.
Chào thăm các tín hữu
Sau bài
giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, tám linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt
bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh cha qua các sinh ngữ chính.
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Khi noi gương các mục tử, anh chi em cũng hãy chạy
đến Hang đá máng cỏ; Chúa Giêsu đang đợi anh chị em tại đó để ban cho anh chị
em ánh sáng và an bình của Ngài. Chúa muốn làm cho cuộc sống của anh chị em
được phong phú nhơ tình thương và ân sủng của Ngài.
Sau
cùng, như mọi khi, tôi ngỏ lời với những người già, người trẻ, các bệnh nhân và
những đôi tân hôn. Ước gì thái độ hoàn toàn sẵn sàng của Mẹ Maria và lòng quảng
đại mau mắn của thánh Giuse nêu gương trong việc đón nhận Chúa Hài Đồng Giêsu
trong mầu nhiệm Giáng sinh.
Tôi
chân thành cầu chúc tất cả một lễ Giáng sinh vui tươi và bình an.