Đức
Hồng y Re Chủ Sự Kinh Chiều Cuối Năm Thay Đức Thánh Cha
Đức
Hồng y Giovanni Battista Re chủ sự Kinh Chiều I và hát kinh Te Deum nhân dịp
cuối năm Dương lịch. | Vatican Media
RVA 01/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Đức
Thánh cha Phanxicô bị đau thần kinh tọa nên không chủ sự Kinh Chiều I, tối
31/12/2020, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và hát kinh Te Deum, Tạ ơn Thiên Chúa,
nhân dịp cuối năm Dương lịch. Ngài cử Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên
trưởng Hồng y đoàn chủ sự thay.
Đức
Hồng y Re, người Ý, năm nay 86 tuổi, nguyên là Tổng trưởng Bộ Giám mục. Phòng
báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Hồng y cũng sẽ thay Đức Thánh cha chủ sự thánh
lễ sáng ngày 1/1/2021. Tuy nhiên, Đức Thánh cha sẽ đích thân chủ sự buổi đọc
kinh Truyền tin ban trưa cùng ngày Tết Dương lịch.
Vì đại
dịch, nên buổi cử hành phụng vụ được đơn giản tối đa, chỉ có hơn 100 tín hữu
hiện diện, tại khu vực bàn thờ Ngai tòa ở đầu Đền thờ thánh Phêrô, cùng với các
Hồng y hiện diện ở Roma.
Bài giảng dọn trước của Đức Thánh cha
Sau bài
đọc ngắn, Đức Hồng y Niên trưởng Hồng y đoàn đã đọc bài giảng của Đức Thánh cha
đã soạn trước, ca ngợi và cảm tạ Chúa vì bao nhiêu người âm thầm dấn thân giúp
đỡ, săn sóc các bệnh nhân và những người nghèo túng giữa đại dịch hiện nay. Đức
Thánh cha diễn giải câu trong bài ca Te Deum: “Lạy Thiên Chúa, chúng con ngợi
khen Chúa, chúng con tuyên xưng Ngài là Chúa...” và khẳng định rằng:
Câu hỏi tại sao
“Chúng
ta nghĩ đến các gia đình bị mất một hoặc nhiều thành phần, đến các bệnh nhân,
những người chịu cô đơn, người mất công ăn việc làm... Đôi khi có người đặt câu
hỏi: đâu là ý nghĩa thảm kịch như hiện nay? Chúng ta không được vội vã trả lời
cho vấn nạn này. Cả Thiên Chúa cũng không nại đến “những lý do cao hơn” để trả
lời cho những câu hỏi “tại sao” âu lo nhất của chúng ta. Câu trả lời của Thiên
Chúa đi theo con đường nhập thể, như chúng ta sẽ hát trong ca tiền xướng của
kinh Magnificat: “Vì hết lòng yêu thương chúng con, Thiên Chúa đã sai Con của
Ngài đến trong một xác phàm tội nhân”.
Gương người Samaritano mang lại câu trả lời
Đức
Thánh cha nêu gương người Samaritano nhân lành, khi gặp người bị thương nằm bên
vệ đường, ông không làm diễn văn giải thích ý nghĩa điều xảy ra cho người ấy,
nhưng “động lòng thương”, cúi mình trên người bị thương xa lạ ấy, đối xử như
một người anh em, chăm sóc và làm tất cả những gì có thể cho người ấy” (xc. Lc
10,25-37).
Bài
giảng của Đức Thánh cha nhấn mạnh rằng “Chính tại đây, có lẽ chúng ta tìm được
một “ý nghĩa” cho thảm trạng đại dịch, cũng như cho các tai ương khác đang
giáng xuống nhận loại: ý nghĩa đó là khơi lên trong chúng ta sự cảm thương và
thúc đẩy những thái độ và cử chỉ gần gũi, chăm sóc, liên đới”.
Đề cao những tấm gương tốt lành
Từ tiền
đề đó, Đức Thánh cha nhắc đến những gì xảy ra tại thành Roma trong những tháng
này để cảm tạ Thiên Chúa vì những gì tốt lành diễn ra tại thành thị này trong
thời kỳ giới nghiêm, và trong kỳ đại dịch nói chung còn đang tiếp diễn. Có bao
nhiêu người âm thầm tìm cách làm cho gánh nặng của thử thách trở nên dễ chịu
đựng hơn.”
Đức
Thánh cha đề cao sự phục vụ của các nhân viên y tế, các linh mục, tu sĩ nam nữ,
các vị hiệu trưởng và các giáo chức, các vị lãnh đạo và nhân viên chính quyền.
Và ngài nhận định rằng:
Tác động của ơn thánh
“Tất cả
những điều ấy không thể xảy ra nếu không có ơn thánh, không có lòng thương xót
của Chúa. Chúng ta biết rõ qua kinh nghiệm: trong những lúc khó khăn, tự nhiên
chúng ta muốn bảo vệ bản thân và những người thân yêu, nhưng làm sao cũng có
bao nhiêu người tìm được sức mạnh để săn sóc người khác, mà không tìm kiếm phần
thưởng nào? Điều gì thúc đẩy họ từ bỏ một cái gì đó của bản thân, tiện nghi, sự
thoải mái, thời giờ, tài sản để giúp đỡ người khác? Xét cho cùng, cho dù chính
họ không nghĩ tới, nhưng chính sức mạnh của Thiên Chúa mạnh hơn những ích kỷ
của chúng ta đã thúc đẩy họ, và vì thế chúng ta chúc tụng Chúa, vì chúng ta tin
và biết rằng tất cả điều thiện được thực hiện ngày qua ngày trên mặt đất này,
đều đến từ Chúa.”
Cuối
kinh chiều, Đức Hồng y Giovanni Battista Re đã đặt Mình Thánh Chúa và hát kinh
Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. (REI 31-12-2020)