Đức Thánh Cha Cử Hành Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục

 Photo: Vatican Media

RVA 25/04/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Lúc 9 giờ sáng, Chúa nhật 25/4/2021, cũng là Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô để truyền chức cho chín linh mục, tuy thuộc các quốc tịch khác nhau, nhưng sẽ phục vụ tại giáo phận Roma.

Có năm tiến chức được đào tạo tại Đại chủng viện Roma, hai tại Chủng viện “Mẹ Đấng Cứu Chuộc” (Mater Redemptoris) của Con đường Tân Dự Tòng, một tại Chủng viện Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa (Divino Amore) và một tiến chức nhập giáo phận Roma. Tổng cộng có sáu người Ý, phần còn lại thuộc ba quốc tịch: Rumani, Colombia và Brazil. Thầy trẻ nhất 26 tuổi và người lớn nhất 43 tuổi.

Từ đầu đại dịch hồi tháng Ba năm ngoái, Đức Thánh cha nhiều lần cử hành thánh lễ và các lễ nghi tại Bàn thờ Ngai tòa, trong Đền thờ thánh Phêrô, nhưng sáng hôm 25/4, lần đầu tiên ngài tái cử hành tại bàn thờ tuyên xưng Đức tin, là bàn thờ chính trên mộ thánh Phêrô, và có gần 3.000 người tham dự, giữ sự giãn cách và đeo khẩu trang.

Đồng tế với Đức Thánh cha có bốn Hồng y, đứng đầu là Đức Hồng y Angelo De Donatis, Giám quản Roma, Đức Hồng y Fernando Filoni, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, bảy giám mục phụ tá của giáo phận Roma, cùng với mười chín linh mục giám đốc chủng viện và các vị đào tạo các tiến chức linh mục, và hàng chục linh mục khác.

Đầu thánh lễ, Đức Thánh cha xông hương cây nến Phục sinh tượng trưng Chúa Kitô, và ngài cũng xông hương cho chín tiến chức.

Bài giảng của Đức Thánh cha

Trong bài giảng, sau phần giới thiệu và tuyển chọn các tiến chức, Đức Thánh cha nhắc nhở về ý nghĩa chức linh mục thừa tác của những người được Chúa chọn để công khai thi hành trong Giáo hội nhân danh Chúa, hầu mưu ích cho tất cả mọi người, nối tiếp sứ mạng của Chúa là thầy dạy, là tư tế và mục tử.

Đức Thánh cha ứng khẩu nói: “Các con sẽ là những mục tử như Chúa Kitô, những mục tử dân thánh trung thành của Thiên Chúa. Các mục tử đi với dân Chúa: khi thì đi trước, khi thì ở giữa, lúc thì ở sau đoàn chiên, nhưng luôn ở với dân Chúa. Hồi xưa người ta nói về “con đường sự nghiệp trong Giáo hội”, kiểu nói này không có cùng ý nghĩa ngày nay. Con đường sự nghiệp ở đây là phục vụ, như Thiên Chúa đã làm cho dân Người, việc phục vụ này có một đường lối các con phải theo: đường lối gần gũi, cảm thương, dịu dàng. Đó là đường lối của Thiên Chúa.

Linh mục phải có bốn sự gần gũi: trước hết là gần gũi Thiên Chúa trong kinh nguyện, trong các bí tích, trong thánh lễ. Nói với Chúa, ở gần Chúa. Thiên Chúa ở gần chúng ta qua Con của Ngài... Cả trong những lúc tối tăm, Chúa luôn ở đó, gần gũi dân Chúa. Nhưng trước tiên là gần Thiên Chúa qua kinh nguyện. Một linh mục không cầu nguyện thì dần dần sẽ dập tắt ngọn lửa Thánh Linh trong tâm hồn.

Thứ hai là gần gũi giám mục vì trong giám mục, các con sẽ có sự hiệp nhất. Các con là những cộng tác viên của giám mục. Các con hãy khiêm tốn, khi gặp vấn đề hãy đi gặp giám mục.

Thứ ba là gần gũi giữa các linh mục với nhau, đừng bao giờ nói xấu một anh em linh mục. Đừng rơi vào thói xấu nói hành nói xấu nhau. Hãy giữ tình hiệp nhất với nhau: trong hội đồng giám mục, trong các ủy ban, gần gũi giữa anh em linh mục và giám mục.

Thứ tư là gần gũi dân thánh của Chúa, và đừng bao giờ quên xuất xứ của các con: gia đình, dân tộc của các con.

Đó là bốn sự gần gũi của linh mục. Và các con hãy có lòng thương xót, hãy tha thứ, vì Thiên Chúa tha tất cả, Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tha thứ. Các con hãy xa tránh hư danh, tránh sự kiêu ngạo của tiền bạc, ma quỷ ở trong túi tiền. Đừng trở thành người theo đuổi chức tước, đừng trở thành công chức. Khi một linh mục hành động như một doanh nhân, làm chủ giáo xứ, hay cộng đoàn nơi họ ở, thì đánh mất sự gần gũi dân chúng, đánh mất sự thanh bần làm cho linh mục giống Chúa Kitô khó nghèo, chịu đóng đanh, và trở thành chủ xí nghiệp.

Đức Thánh cha kể lại chuyện một linh mục la lối một giáo dân già và đuổi ông ta đi. Và cụ già chết vì bị như vậy. Linh mục ấy đã trở thành một chủ nhân tàn ác.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: Các con hãy tìm an ủi trong Chúa Giêsu, nơi Đức Mẹ. Đừng bao giờ quên Mẹ. Hãy vác thánh giá, sẽ có các thánh giá trong cuộc sống chúng ta. Đừng bao giờ lo sợ, hãy gần Chúa, gần giám mục, gần nhau và gần dân Chúa.

Thánh lễ tiến hành với các nghi thức cam kết của các tiến chức, kinh cầu các thánh, đặt tay trên đầu và lời nguyện truyền chức, sau cùng là các nghi thức xức dầu thánh trên lòng bàn tay tân linh mục, trao bánh thánh trên đĩa và chén rượu.

 

Sau khi cử hành thánh lễ truyền chức linh mục, bên trong Đền thờ thánh Phêrô vào sáng Chúa nhật 25/4/2021, lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh cha Phanxicô đã xuất hiện tại cửa sổ phòng làm việc, tại căn hộ Giáo hoàng ở lầu ba trong dinh Tông Tòa, để chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với hơn 2.000 tín hữu, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô dưới trời nắng đẹp.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Gioan, trong đó Chúa Giêsu tự mô tả Ngài là Mục Tử nhân lành chăm sóc đoàn chiên.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Trong Chúa nhật thứ tư Phục sinh này, được gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, bài Tin mừng (Ga 10,11-18) trình bày Chúa Giêsu như một mục tử đích thực bảo vệ, biết rõ và yêu thương các chiên của Ngài.

Mục tử và kẻ chăn thuê

Trái ngược với vị Mục Tử ấy là “kẻ chăn thuê”, đối với những kẻ này, các chiên chẳng đáng kể, vì chúng không phải là của ông ta. Ông làm nghề này chỉ vì đồng lương, và không quan tâm bảo vệ chiên: khi chó sói đến thì ông ta chạy trốn và bỏ rơi đoàn chiên (Xc vv.12-13). Trái lại, Chúa Giêsu, Mục Tử đích thực, bảo vệ và cứu vớt chúng ta trong bao nhiêu hoàn cảnh khó khăn, nguy hiểm, nhờ ánh sáng của lời Ngài và sức mạnh sự hiện diện của Ngài, mà chúng ta đặc biệt cảm nghiệm trong các bí tích.

Mục tử biết rõ chiên

Khí cạnh thứ hai là Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, biết các con chiên và chúng biết Ngài (v.14). Thật là đẹp và an ủi dường nào khi biết rằng Chúa Giêsu biết từng người trong chúng ta, chúng ta không phải là những kẻ vô danh đối với Ngài, Ngài biết rõ tên chúng ta! Đối với Ngài, chúng ta không phải là “một đám”, “một đám đông”. Không phải vậy, chúng ta là những người duy nhất, mỗi người có lịch sử riêng, mỗi người với giá trị riêng, hoặc với tư cách là thụ tạo, hoặc trong tư cách được Chúa Kitô cứu chuộc. Mỗi người chúng ta đều có thể nói: Chúa Giêsu biết tôi! Đúng vậy, đó là sự thực: không ai biết chúng ta như Chúa. Chỉ mình Ngài biết những điểm tốt và điểm xấu của chúng ta, và Ngài luôn sẵn sàng chăm sóc mỗi người chúng ta, để chữa lành những vết thương do lỗi lầm của chúng ta bằng ơn thánh dồi dào của Ngài. Trong Ngài, có thể hiện hoàn toàn hình ảnh mục tử của dân Chúa được các ngôn sứ mô tả: Người lo lắng cho con chiên, tụ tập chúng, băng bó vết thương, chăm sóc chiên bị bệnh ... (Xc Ez 34, 11-16).

Mục tử yêu thương đoàn chiên

Vì thế, Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành bảo vệ, biết rõ và nhất là yêu thương các con chiên của Ngài. Ngài hiến mạng sống vì chúng (Xc Gv 10-15). Tình yêu thương đối với các con chiên, nghĩa là đối với mỗi người chúng ta, khiến Chúa chịu chết trên thập giá, vì thánh ý Chúa Cha là không ai bị hư mất. Tình yêu của Chúa Kitô không lựa lọc, nhưng bao gồm tất cả. Chính Chúa nhắc nhở cho chúng ta điều đó trong bài Tin mừng hôm nay: “Và Thầy còn những con chiên khác không thuộc đoàn này: Thầy cũng phải hướng dẫn chúng. Chúng sẽ nghe tiếng Thầy và trở thành một đoàn chiên duy nhất, một mục tử duy nhất” (Ga 10,16). Những lời này chứng tỏ mối quan tâm phổ quát của Ngài: Chúa Giêsu muốn tất cả có thể nhận được tình thương của Chúa Cha và được sự sống.

Giáo hội nối tiếp sứ mạng của Chúa Kitô

Giáo hội được kêu gọi thi hành sứ mạng phổ quát này của Chúa Kitô. Ngoài những người lui tới các cộng đoàn của chúng ta, còn có bao nhiêu người chỉ tham gia trong những dịp đặc biệt hoặc không bao giờ. Nhưng không phải vì thế mà họ không phải là con của Thiên Chúa, được Chúa Cha ủy thác cho Chúa Kitô Mục Tử nhân lành. Chúa Giêsu đã hiến mạng cho tất cả và từng người. Và chúng ta, các Kitô hữu, chúng ta phải làm chứng cho tất cả và mỗi người tình thương của Chúa, trong thái độ khiêm tốn và huynh đệ. 

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu bảo vệ, biết rõ và yêu thương mỗi con chiên của Ngài. Xin Mẹ Maria rất thánh giúp chúng con đón nhận và là những người đầu tiên đi theo Vị Mục Tử nhân lành, để vui mừng cộng tác vào sứ mạng của Ngài.”

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha nhắc đến lễ phong chân phước sáng thứ Sáu 23/4 vừa qua, tại nhà thờ chính tòa Santa Cruz của giáo phận Quiché, bên Guatemala cho mười vị tử đạo, gồm ba linh mục thừa sai thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, người Tây Ban Nha, cùng với bảy giáo dân giáo lý viên, và có cả một thiếu niên 12 tuổi. Họ bị sát hại vì sự oán ghét đức tin trong cuộc nội chiến tại Guatemala, trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1991. Ngài nói: “Được niềm tin nơi Chúa Kitô linh hoạt, họ là những chứng nhân anh dũng về đức công chính và tình thương. Ước gì tấm gương của các vị làm cho chúng ta thêm quảng đại và can đảm trong việc sống Tin mừng”.

Kế đó, Đức Thánh cha bày tỏ tình liên đới với dân chúng tại Quần đảo Vincent và Grenadine, nơi mà núi lửa đang gây ra những thiệt hại và khó khăn. “Tôi cầu nguyện và chúc lành cho những người đang cứu giúp các nạn nhân”.

Đức Thánh cha cũng chia buồn về vụ hỏa hoạn tối thứ Bảy 24/4 vừa qua, tại khu điều trị khẩn trương tại nhà thương ở phường Iban al-Khatib, thuộc thủ đô Baghdad của Irak, nơi chữa trị các bệnh nhân bị Covid-19. Vụ hỏa hoạn làm cho 82 người chết và 110 người bị thương. Trong số các nạn nhân bị thiệt mạng, có ít nhất 28 bệnh nhân phải dùng máy thở.

Đức Thánh cha bày tỏ đau buồn rất lớn về vụ 130 người di dân bị chết đuối vì đắm thuyền trên đường vượt biên từ Libia. Đức Thánh cha nói: Tôi thú nhận với anh chị em rằng tôi rất đau lòng vì thảm trạng, một lần nữa đã xảy ra trong những ngày qua ở Địa Trung Hải: 130 người di dân bị chết trên biển. Họ là con người, đó là những nhân mạng, trong hai ngày kêu cứu trên biển, nhưng không được ai cứu. Anh chị em thân mến, tất cả chúng ta phải tự hỏi về thảm trạng tái diễn này. Thật là một nỗi ô nhục! Chúng ta hãy cầu nguyện để cho những anh chị em này. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người có thể giúp đỡ nhưng họ muốn ngoảnh mặt đi nơi khác. Chúng ta hãy cầu nguyện trong thinh lặng cho họ”.

Đức Thánh cha nhắc đến Ngày Thế giới cầu cho ơn gọi và cảm tạ Chúa vì tiếp tục khơi lên những ơn gọi trong Giáo hội, nơi những người vì yêu mến Chúa, hiến thân loan báo Tin mừng và phục vụ anh chị em.

Sau cùng, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu Roma và thân nhân của các tân linh mục mới thụ phong vào buổi sáng tại Đền thờ Thánh Phêrô. Và như thường lệ, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin mọi người đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 4, 2021