Người Công Giáo Việt Nam Giữ Chay Cầu Nguyện Cho Dịch Covid-19 Chấm Dứt

 

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam công bố ngày 17 tháng 10 là Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch.

Người Công giáo dâng lễ trong  Ngày Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Nhà thờ Chính tòa Xã Đoài, Nghệ An ngày 15/8 (Ảnh: UCA News)

Người Công giáo ở các giáo phận miền Trung Việt Nam, nơi các hoạt động tôn giáo đã trở lại bình thường, có kế hoạch tổ chức những ngày đặc biệt để cầu nguyện và ăn chay trong tháng 10 mong chấm dứt nạn vi rút corona đang hoành hành.

Đức cha Alphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh cho biết tháng Mân Côi là thời điểm đặc biệt để người Công giáo Việt Nam bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ Maria qua chuỗi hạt Mân Côi từ bao đời nay.

Đức cha nói rằng kinh Mân Côi vang lên từ các cá nhân, gia đình, cộng đoàn và giáo xứ giống như hương trầm được dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi bởi bàn tay từ mẫu của người mẹ, để thông truyền vô số ơn lành cả hồn lẫn xác cho họ.

Vị Giám mục 68 tuổi đã kêu gọi mọi người hưởng ứng các hoạt động mục vụ vào tháng 10 do Hội Đồng Giám Mục đề xuất và công bố ngày 17 tháng 10 là Ngày toàn quốc cầu nguyện xin ơn chữa lành mùa đại dịch Covid-19.

Đức cha cho biết đợt bùng phát coronavirus đã gây thiệt hại nặng nề về tính mạng con người và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của người dân. Kể từ khi đợt bùng phát đầu tiên xảy ra tại Việt Nam vào đầu năm 2020, khoảng 780.000 trường hợp bị nhiễm bệnh và 20.000 trường hợp tử vong được ghi nhận.

Ngài nói: “Giáo phận chúng ta sẽ dành ngày đó để cùng tha thiết xin Thiên Chúa nhân từ thương xót nhân loại và cho cơn đại dịch mau chấm dứt”.

Ngoài các Thánh lễ tại các nhà thờ, Đức cha yêu cầu các giáo xứ nên tổ chức chầu Thánh Thể, lần chuỗi Mân Côi chung theo ý chỉ này.

Đức cha cho biết các Giám mục địa phương cũng đã chọn ngày 22 tháng 10 là Ngày toàn quốc giữ chay để cầu nguyện cho dịch bệnh mau chấm dứt.

Đức cha nói, “Tôi muốn tất cả mọi người nhiệt tình hưởng ứng bằng cách giữ chay vào ngày hôm đó như mọi người làm vào các ngày Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Mỗi người trong số các bạn nên làm một việc thiện để hỗ trợ các nạn nhân của đại dịch”.

Đức Cha Long cho biết trước đây khi các môn đệ hỏi Chúa Giêsu tại sao họ không thể trừ được những tên quỷ câm, Chúa Giêsu đã trả lời: “Loại đó không thể trừ được, nếu không cầu nguyện và ăn chay”.

Những việc làm này cho thấy sức mạnh của ơn thánh Chúa nhờ lời cầu nguyện, và sức mạnh của con người nhờ hãm dẹp dục vọng xác thịt. Vì vậy hai phương thế này hợp lại sẽ giúp con người có thể đánh bại ma quỷ trong lãnh vực thiêng liêng.

Trước sự tàn phá của đại dịch Covid-19, Đức cha nói: “Chúng ta tin rằng lời cầu nguyện tha thiết cùng với sự hãm dẹp dục vọng sẽ chạm đến lòng Chúa, Người sẽ cứu nhân loại khỏi thảm họa dịch bệnh”.

Đức Cha Long, chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, cho biết để kỷ niệm Ngày Thế giới Truyền giáo 24/10, người Công giáo phải luôn lên đường truyền giáo theo sự ủy thác của Chúa Giêsu.

Tất cả giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và các hội đoàn Công giáo trong giáo phận phải ý thức đầy đủ về sứ mệnh cấp bách. Tất cả nên cầu nguyện cho việc truyền giáo, rao giảng và sống theo các giá trị Tin Mừng trong cuộc sống hàng ngày.

Giáo phận bao gồm tỉnh Nghệ An - nơi đạo Công giáo được du nhập sớm nhất vào năm 1629 bởi các tu sĩ dòng Tên nước ngoài - là nơi cư trú của 300.000 người Công giáo trong tổng dân số 3,4 triệu người.

Đức Cha Long, Chủ tịch Ủy ban Loan Báo Tin Mừng, cảm ơn các hội dòng và giáo xứ địa phương đã quảng đại cung cấp thực phẩm cho những người lao động nhập cư từ các tỉnh phía Nam ở những nơi bị cách ly. Các nữ tu địa phương tình nguyện hỗ trợ những người cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong việc cung cấp các xét nghiệm với quy mô lớn. Người dân địa phương cũng cung cấp những nhu yếu phẩm cần thiết cho các bệnh nhân coronavirus ở các tỉnh và thành phố phía Nam.

“Đức Cha kêu cầu người dân ở các khu vực cách ly tuân theo các biện pháp ngăn chặn của chính phủ để ngăn chặn đại dịch.

Những người Công giáo đến từ Giáo phận Vinh ở Hoa Kỳ đã quảng đại đóng góp cho Giáo hội địa phương.

Đức cha Long cho biết những việc làm tốt của họ “thể hiện nét đẹp của đạo Công giáo là đạo của tình thương yêu, đùm bọc và chia sẻ đau khổ của mọi người”.

Ngày 28/9, Linh mục Barnaba Trần Đình Phúc, Thư ký Tòa Tổng Giám mục Huế, cho biết dịch coronavirus ở tỉnh Thừa Thiên Huế đã được kiểm soát, vì vậy các nhà thờ và nhà nguyện địa phương sẽ được mở cửa trở lại cho các hoạt động tôn giáo công cộng.

Cha Phúc cho biết mỗi lần chỉ có 50 người tham dự và người tham gia phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng chất khử trùng, giữ khoảng cách thích hợp với nhau và khai báo sức khỏe.

Ngài yêu cầu người dân ở các khu vực biệt lập tuân theo các biện pháp ngăn chặn của chính phủ để kiềm chế đại dịch.

Kể từ ngày 12 tháng 9, tám linh mục và nữ tu địa phương đã hỗ trợ tinh thần và tâm lý cho những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus bất kể họ có xuất thân như thế nào.

 

Huỳnh Thanh Thịnh, chuyển ngữ

Nguồn: UCAnews.com


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 10, 2021