Sứ
Điệp Đức Thánh Cha Gửi Hội Nghị COP26
La
conferenza di Glasgow | AFP
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 02/11/2021
Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi các phái đoàn chính
phủ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh COP26, về sự thay đổi khí hậu, thực sự quyết
tâm dấn thân bằng các phương thế thích hợp để đối phó với nạn thay đổi khí hậu.
Đức
Thánh cha đưa ra lời kêu gọi này, trong sứ điệp gửi Hội nghị Thượng định đang
tiến hành tại thành phố Glasgow, từ ngày 31 tháng Mười đến ngày 12 tháng Mười
Một tới đây. Sứ điệp được Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh,
Trưởng phái đoàn Tòa Thánh tại COP26 tuyên đọc tại Hội nghị, trước sự tham dự
của gần 200 nước trên thế giới cùng với đông đảo các chuyên gia về khí hậu.
Đức
Thánh cha nhận định rằng Hội nghị Thượng đỉnh này “có một nghĩa vụ quan trọng,
là chứng tỏ cho toàn thể cộng đồng quốc tế xem thực sự có ý chí chính trị,
thành tâm, với tinh thần trách nhiệm và can đảm, dành nhiều hơn nhân lực, tài
nguyên và kỹ thuật để làm dịu bớt những hậu quả tiêu cực của sự thay đổi khí
hậu hay không, để giúp đỡ các dân tộc nghèo và dễ bị tổn thương, là những người
phải chịu nhiều hậu quả nhất”.
Đức
Thánh cha xác quyết rằng: “Chúng ta không có những giải pháp khác. Chúng ta chỉ
có thể đạt được những mục tiêu đã ghi trong Hiệp định Paris, năm 2015 chặn bớt
sự thay đổi khí hậu, nếu chúng ta hành động một cách có phối hợp trong tinh
thần trách nhiệm. Đó là những mục tiêu rộng lớn và khó khăn, nhưng không thể
hoãn lại được. Hội nghị COP26 này có thể và phải tích cực góp phần vào sự xây
dựng đầy ý thức một tương lai, trong đó những thái độ hằng ngày và những đầu tư
kinh tế tài chánh có thể thực sự cứu vãn những điều kiện của một cuộc sống xứng
đáng với nhân loại hôm nay và ngày mai, trên một trái đất “lành mạnh”.
Đức
Thánh cha cũng nhận xét rằng: “những vết thương do đại dịch Covid-19 và hiện
tượng thay đổi khí hậu gây ra, có thể ví như những hậu quả của một xung đột
hoàn cầu. Vì thế, cũng như sau thời Thế chiến thứ II, ngày nay toàn thể cộng
động quốc tế cũng phải coi là ưu tiên việc thực hiện những hoạt động tập thể,
liên đới và sáng suốt. Chúng ta đang cần hy vọng và can đảm. Nhân loại có các
phương tiện để đương đầu với sự biến đổi này, nó đòi một sự hoán cải, thay đổi
thực sự, cá nhân cũng như cộng đoàn, và ý chí quyết định tiến bước trên con
đường này. Vấn đề ở đây là chuyển tiếp, tiến đến một kiểu mẫu phát triển dựa
trên tình liên đới và trách nhiệm; một sự biến đổi trong đó cần chú ý đến cả
những hậu quả trên thế giới lao động”.
Cũng
trong sứ điệp, Đức Thánh cha kêu gọi cộng đồng quốc đừng quên vấn đề các món nợ
của các nước nghèo đối với các nước ngoài, sức ép của các món nợ này thường cản
trở sự phát triển của các dân tộc. Thời hậu đại dịch Covid-19 có thể và phải
tái khởi hành, để ý đến mọi khía cạnh, gắn liền với cả việc khởi sự các tiến
trình thương thuyết để tha nợ nước ngoài, liên kết với một sự cơ cấu hóa kinh
tế lâu bền và công bằng hơn, nhắm nâng đỡ tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Điều
cần thiết là các nước phát triển góp phần giải quyết món nợ về sinh thái, bằng
cách giới hạn nhiều việc tiêu thụ các năng lượng không tái tạo được và cung cấp
nguồn tài nguyên cho các nước túng thiếu nhất, để thăng tiến những chính sách
và chương trình phát triển bền vững”.
Đức
Thánh cha cũng cho biết từ tháng Mười Hai năm ngoái, Tòa Thánh đã chấp nhận một
kế hoạch giảm bớt hoàn toàn số thán khí thải ra, bằng cách tiến hành trên hai
bình diện: trước tiên Quốc gia thành Vatican cam kết đạt tới mục tiêu này trước
năm 2050, và tiếp đến là Tòa Thánh dấn thân thăng tiến một nền giáo dục sinh
thái toàn diện, với ý thức rằng các biện pháp chính trị, kỹ thuật và hành động
phải đi kèm với tiến trình giáo dục, nhất là nơi giới trẻ, cổ võ những lối sống
mới, hỗ trợ một kiểu mẫu văn hóa phát triển và bền vững, qui trọng tâm vào tình
huynh đệ và liên minh giữa con người và môi trường thiên nhiên”. (Sala Stampa 2-11-2021)