Bài 14

Dậy Men Tin Mừng 3

THÁNH THIỆN LÀ TRONG SẠCH

Ep 5, 1 -10

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

     Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã chúc phúc cho những ai có lòng trong sạch (Mt 5,8). Chúng con xin dâng lên Chúa giờ học giáo lý hôm nay để tìm hiểu về đức trong sạch. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con để Ngài giúp chúng con hiểu được sự cao quý của nhân đức này mà yêu mến và gìn giữ trong cuộc sống chúng con.

Hát: Hãy chiếu sáng tâm hồn con…

II.  THẢO LUẬN:

1.   Giải thích bài học:

          Các em thân mến,

     Trong bài học vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu về bí tích Truyền chức thánh và bí tích Hôn phối. Dù ở bậc sống nào, mỗi người đều được mời gọi sống thánh thiện. Vì thế, không phải những ai sống độc thân dâng hiến (linh mục, tu sĩ) mới phải sống trong sạch nhưng là hết thảy mọi người.

     Nhờ bí tích Rửa tội, thân xác mỗi người trở nên Đền thờ Chúa Thánh Thần(1Cr 6,19), và Thiên Chúa vui thích ở trong Đền thờ đó hơn những đền thờ do tay loài người làm ra, vì đền thờ mà Chúa Thánh Thần thiết lập trong thân xác ta là một đền thờ sống động được xây cất bằng chính đời sống thánh thiện, cách ăn nết ở, tình yêu và sự trong sạch của tâm hồn.

     Bài học hôm nay sẽ giúp chúng ta hiểu sự cao quý của nhân đức trong sạch, để chúng ta yêu mến và gìn giữ trong cuộc sống chúng ta.

a. Đức trong sạch cao quý

     Dường như dân tộc nào, văn hoá nào cũng coi màu trắng là biểu hiện của tâm hồn trong trắng, thanh sạch, không bị nhục dục bôi bẩn: hạt gạo trắng ngần, bông sen trắng, hoa huệ, bông vải trắng nõn…, là những hình ảnh thật giản dị để chỉ sự cao quý của đức khiết tịnh.

     Đức khiết tịnh là một nhân đức luân lý, nhưng đó cũng là một hồng ân của Thiên Chúa, một ân sủng, một hoa trái của Chúa Thánh Thần. (x. Gl 5,22). Chúa Thánh Thần ban cho người tín hữu sức mạnh để noi theo sự thanh khiết của Đức Ki-tô. Ki-tô hữu là người đã “ mặc lấy Đức Ki-tô” (Gl 3,27), khuôn mẫu của đời sống khiết tịnh. Ai tin vào Đức Ki-tô đều được mời gọi sống đời khiết tịnh tùy theo bậc sống của mình.

     Khi nhận bí tích Thánh tẩy, người tín hữu được trao cho tấm áo trắng với lời nhắn nhủ hãy giữ nó tinh tuyền mãi, và người tín hữu cũng cam kết giữ đức khiết tịnh trong đời sống của mình.

     Đức trong sạch thật cao quý và được gọi là nhân đức thiên thần, được coi như biểu hiện của sự thánh thiện. Thánh Gio-an Bốt-cô đã nói: “Trong thời đại này, thánh thiện là trong sạch”.

     Đức trong sạch được Thiên Chúa ban cho mọi người, và nó thật mong manh, như thể ta phải mặc tấm áo trắng mới mà làm việc giữa một tiệm sửa xe đầy dầu mỡ.

     Trong tiệm sửa xe, không ai cố tình bôi bẩn áo ta, còn trong cuộc sống, ma quỷ và những kẻ theo nó thường xuyên mưu toan làm cho ta hoen ố. Có những người đắm chìm trong nhục dục xấu xa và hết cách làm cho những người còn trong trắng cũng bị hoen ố như họ. Họ muốn có thật nhiều người bị nhơ bẩn như họ. Đáng thương thay người ta có thể tỏ ra trâng tráo trước cuộc đời nhưng không thể tự lừa dối, không thể nào hoàn toàn dập tắt được sự khiển trách của lương tâm.

    Giữa một thế giới đang quảng cáo cho tình dục, giữ được lòng trong trắng thật khó, nhưng cũng chính vì rất khó bảo vệ mà sự trong trắng càng trở nên cao đẹp, quý báu.

Trong đầm gì đẹp bằng sen

Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng

Nhị vàng bông trắng lá xanh

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.

     - Tóm ý: Đức trong sạch là một hồng ân Thiên Chúa ban cho mọi người khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, nhưng nó thật mong manh. Vì thế, giữ được sự trong sạch là điều rất cao quý

b. Nghĩ trong sạch, nói trong sạch, nhìn trong sạch

    Đức cố Hồng y F. X Nguyễn Văn Thuận đã viết:

    “ Giá trị của thân xác con:

    - Được cứu chuộc bằng Máu Thánh Chúa,

    - Làm Đền thờ Chúa Ba Ngôi

    - Sẽ vinh hiển muôn đời

    Đừng đem bán rẻ!”     (ĐHV số 450)

     Thánh Phao-lô đã nói rõ về đền thờ sống động này: “Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, thân xác trở thành Đền thờ của Chúa Thánh Thần” (1Cr 6,19), và ơn gọi của người Ki-tô hữu là: “Ngợi khen Thiên Chúa trong thân xác mình” (1 Cr 6,20)

     Do đó, chúng ta phải biết kính trọng tân xác mình cũng như thân xác người khác. Sự trong sáng của tâm hồn sẽ được chiếu toả ra bên ngoài qua lời nói, hành động. Không nên có hành vi, lời nói bỉ ổi, vô liêm sỉ, xấu xa, ô uế làm nhơ bẩn tâm hồn mình và người khác. Thực không gì đáng ghét và nên tránh xa bằng phải nghe những lời khiếm nhã, nhơ bẩn từ miệng nói ra. Vì những lời nói đó làm cho loài người ra ô uế. Chúa Giê-su đã cho ta biết: “Những gì từ miệng xuất ra là phát xuất tự lòng, chính những cái ấy mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,19)

     Tư tưởng xấu sẽ dẫn đến việc làm xấu, xúc phạm đến Đền thờ Chúa Thánh Thần và kéo theo nhiều tội khác.

     Tuy nhiên, muốn giữ cho tư tưởng trong sạch, cần nhớ rằng: mọi sự đi vào tâm trí qua giác quan. Muốn giữ tâm tưởng mình trong sáng, cần tự chủ trong mắt nhìn, tai nghe, miệng nói. Xem thường không giữ ngũ quan là mở cửa cho địch vào thành. “Đa-vít thắng Gô-li-át  khổng lồ nhưng không thắng nổi mắt mình” (ĐHV số 455)

     Chính Chúa Giê-su đã dạy: “Đèn của thân thể chính là mắt. Vậy nếu mắt ngươi còn tốt, thì toàn thân ngươi sáng tỏ. Nhưng nếu mắt ngươi đã hư thì toàn thân ngươi sẽ tối tăm” (Mt 6, 22-23).       Hãy nhớ rằng, ngày nào bạn còn làm chủ đôi mắt và trí tưởng tượng, ngày ấy bạn còn chiến thắng.

     Sống trong sạch thật là khó vì ma quỷ và thế gian luôn tìm cách nhận ta xuống bùn đen, trong khi bản thân ta thường thiếu kinh nghiệm cảnh giác đề phòng. Vì thế, ta hãy:

     - Siêng năng cầu nguyện cũng như lãnh nhận các bí tích, vì đó là nguồn ơn phong phú, tăng thêm nghị lực cho tâm hồn. Chúa Giê-su đã dạy: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn vì tinh thần thì hăng hái nhưng xác thịt thì yếu đuối”. (Mt 26,24)

- Cần cẩn thận trong lời nói và cách giao tế

     - Tránh ở không vì ở không là cội rễ sinh ra mọi tội lỗi “Nhàn cư vi bất thiện”.

     - Xa tránh các dịp tội: sách báo xấu, phim ảnh xấu, bạn bè xấu.

     - Nết na đoan trang trong cách phục sức.

     - Vui tươi hăng say chu toàn bổn phận và tích cực phục vụ mọi người.

     Khiết tịnh là một món quà Thiên Chúa ban và cũng là một ơn phải cầu xin. Nếu ai lỡ đánh mất thì cần cầu xin để được có lại. Đừng nản lòng. Hãy tha thiết cầu xin Thiên Chúa ban lại cho một tấm lòng khiết tịnh. Chắc chắn khi ta khẩn khoản cầu xin một điều tốt đẹp như thế, Thiên Chúa không bao giờ từ chối. Và khi được ban lại ơn ấy, ước gì người ta biết trân trọng gìn giữ.

     - Tóm ý: Chúng ta cần giữ đức trong sạch từ trong tư tưởng, lời nói và hãy làm chủ đôi mắt. Vì nó đem lại cho chúng ta một phẩm giá cao trọng, một vẻ đẹp đặc biệt và nhất là vì Thiên Chúa  yêu quý những tâm hồn trong sạch.

c. Nhờ Chúa Giê-su và Mẹ Ma-ri-a

     Sống trong sạch không phải chỉ giữ những luật lệ trong bậc sống của mình, nhưng còn là tình yêu mến đối với Chúa Giê-su, một tình yêu cần lớn mạnh thêm từng ngày. Càng yêu mến Chúa Giê-su, càng dễ giữ đức khiết tịnh.

     Những người tận hiến trong cuộc đời độc thân, họ từ chối tình yêu đôi bạn là để yêu mến Thiên Chúa cho trọn vẹn. Những tín hữu sống đời hôn nhân được Thiên Chúa mời gọi dùng tình yêu đôi bạn để diễn tả tình yêu khiết tịnh giữa Chúa Ki-tô và Hội Thánh, coi tình yêu đôi bạn như nguồn động viên để tiến xa trong đức mến Chúa yêu người. Bạn hãy phát huy tình yêu của bạn đối với Chúa Giê-su, để không những chiến thắng quỷ tà dâm mà còn chà đạp nó dưới chân bạn.

     Hãy lấp đầy tâm trí bạn bằng những tư tưởng và hình ảnh cao thượng tốt lành. Nhìn ngắm Chúa Giê-su trong Thánh Thể, lắng nghe Ngài trong Kinh thánh, nghĩ về Ngài mọi nơi mọi lúc, bạn sẽ cảm nếm sự dịu ngọt của Ngài và không màng tới những điều bất xứng.

     Hãy làm mọi việc bổn phận hằng ngày vì yêu mến Chúa Giê-su, và hãy sống bác ái theo gương Chúa.

     Sau cùng, bạn sẽ lớn lên trong đức khiết tịnh nếu bạn năng lần hạt Mân côi. Hãy yêu mến Mẹ Ma-ri-a là Nữ Vương các tâm hồn thanh sạch, và yêu mến Thánh cả Giu-se là Đấng che chở kẻ giữ mình đồng trinh khiết tịnh.

     Hãy xin Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se dậy bạn yêu mến Chúa Giê-su như các Ngài đã yêu mến, để lòng bạn ngày càng trắng trong và xứng đáng được nghe Lời Chúa phán: “Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8)

     - Tóm ý: Muốn giữ đức khiết tịnh, chúng ta cần gia tăng lòng yêu mến Chúa Giê-su, Đức Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se. Hãy năng đến với các Ngài để noi gương và xin ơn trợ giúp.

·       TÓM Ý TOÀN BÀI: Đức khiết tịnh rất cao quý vì nó không chỉ là một nhân đức luân lý mà còn là một hồng ân của Thiên Chúa ban. Do đó, chúng ta cần giữ trong sạch từ trong tư tưởng, lòi nói và làm chủ đôi mắt. Đặc biệt hãy yêu mến Chúa Giê-su thật nhiều, cầu nguyện và noi gương Chúa Giê-su, Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se

2.   Các em học sinh thảo luận:

Câu hỏi thảo luận: Nhân loại ngày nay cần những lời chứng mạnh mẽ về sự trong trắng và thánh thiện. Bạn có muốn trở nên một nhân chứng như thế không?

 (Tại sao nhân loại ngày nay cần những lời chứng mạnh mẽ về sự trong trắng và thánh thiện? Vì  Xem – Xét)

Xem: Tình trạng sống buông thả, thiếu trong sạch:

     -Những vũ trường, hộp đêm, quán bia, cà phê không lành mạnh

     -Sống chung trước hôn nhân (kể cả tuổi học sinh, sinh viên)

     -Sống buông thả, thiếu đoan trang, nết na.

     -Muốn thử cho biết, tìm cảm giác mạnh…dẫn đến nghiện ngập, bỏ học, trộm cắp, bệnh tật, gia đình tan nát, HIV, AIDS…

     -Thiếu tự chủ, nhiều bạn trẻ đánh mất sự trong trắng

     -Buôn bán trẻ em, phụ nữ…

Xét: Tại sao có tình trạng trên?

     -Không sống cầu nguyện, không trau dồi về đời sống thiêng liêng.

     -Nền luân lý bị xuống dốc

     -Người  trẻ không được giáo dục từ trong gia đình và học đường.

     -Phim ảnh, sách báo xấu, truy cập những trang web đồi trụy.

    -Không tôn trọng mình và tha nhân…

    -Vì lợi nhuận, tiền của…

     Vì thế cần những nhân chứng mạnh mẽ về sự trong trắng và thánh thiện

Làm: Để trở nên một nhân chứng về sự trong trắng và thánh thiện, bạn làm gì?

- Năng đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, lãnh nhận các bí tích, cầu nguyện xin Chúa giúp.

- Siêng năng học hỏi Lời Chúa.

- Lần hạt Mân côi, noi gương Mẹ Ma-ri-a và Thánh Giu-se

-Tránh xa những bạn xấu, phim ảnh, sách báo đồi trụy

-Tự chủ, cẩn thận trong lời nói và cách giao tế.

-Nết na, đoan trang trong cách phục sức

-Vui tươi, hăng say chu toàn bổn phận, tránh lười biếng…

III.  DẪN VÀO LỜI CHÚA:

         Bernadine Sienne là một thiếu niên được nhiều người quý mến, cậu luôn giữ tâm hồn trong sạch, miệng không bao giờ nói những điều nhơ bẩn, tay không hề cầm những cuốn sách mà dòng chữ giết hại tinh thần, và mắt chẳng hề xem những hình ảnh vô luân. Bạn học biết tính cậu như thế nên mỗi khi đang chơi, nhất là đang chọc ghẹo vớ vẩn mà thấy Bernadine Sienne tới, các bạn liền nháy nhau và nói nhỏ: “Bernadine Sienne đến kìa, chúng ta đừng nói những chuyện bậy bạ nữa”.

     Đó là hình ảnh của một tâm hồn trong sạch. Còn các em, trong những cuộc vui chơi giải trí, các em đã nói những chuyện gì? Và sự hiện diện của các em có đem lại niềm vui tốt cho mọi người không?

     Có một tâm hồn trong sạch như Bernadine Sienne là một hồng ân cao cả Chúa ban. Lời Chúa trong thư thành Phao-lô gửi tín hữu Ê-phê-sô cũng nhắc nhở chúng ta sống trong sạch.

 Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

IV. CÔNG BỐ LỜI CHÚA:        Ep 5, 1 - 10

                                                 Thinh lặng giây lát

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

     1. Gợi tâm tình cầu nguyện:

     Các em thân mến! Sống trong sạch là điều Chúa Giê-su không chỉ đề cao mà còn chúc phúc cho những ai thực thi điều ấy. Các em hãy cố gắng luôn giữ sự trong sạch từ trong tư tưởng, lời nói, việc làm và tránh xa những bạn bè xấu, sách báo, phim ảnh đồi trụy có nguy cơ làm ô nhiễm tâm hồn. Có như vậy, chúng ta mới hy vọng sẽ được vào số những người được Chúa chúc phúc.

     Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban lề luật vì Người yêu thương và muốn ta sống hạnh phúc. Giờ đây, chúng ta hãy sốt sắng dâng Chúa những lời cầu nguyện mà chính Chúa Giê-su đã dạy chúng ta, đặc biệt xin Chúa giúp chúng ta tránh mọi chước cám dỗ để sống trong sạch trước mặt Chúa luôn.

2. Cầu nguyện:       Đọc Kinh Lạy Cha

 

VI.  SINH HOẠT: Băng reo

-GLV: Thế giới và muôn loài          -TC: Qua đi

-GLV: Trời mới đất mới                 -TC: Sẽ tới

-GLV: Muốn vào                          -TC: Nghĩ trong sạch

-GLV: Muốn vào                          -TC: Nói trong sạch

-GLV: Muốn vào                          -TC: Nhìn trong sạch. A……

VII. BÀI TẬP:

     Em hãy chọn câu đúng nhất và đánh dấu x vào ô vuông ¨

Chúng ta cần giữ đức trong sạch vì:

a.    Thiên Chúa yêu quý những tâm hồn trong sạch

b.    Đem lại cho ta một phẩm giá cao trọng

c.    Là một nhân đức luân lý và là một hồng ân Chúa ban.

d.    Cả 3 câu đều đúng.         (câu d)

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG:

          Phần thảo luận: LÀM

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ:

           Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa về những ơn Chúa ban cho chúng con trong giờ học vừa qua. Xin Chúa giúp chúng con thực hành điều quyết tâm để cuộc sống chúng con ngày càng trở nên trong sạch, xứng đáng là Đền thờ của Chúa Thánh Thần và chúng con sẽ được phúc nhìn thấy Chúa. Amen