Bài 27

TRONG THẾ GIỚI HIỆN NAY

CÁC KI-TÔ HỮU LÊN TIẾNG VÀ HÀNH ĐỘNG

Ep 4,1 - 6

 

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ:

     Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần

II.      DẪN VÀO LỜI CHÚA:

     Các em thân mến,

     Trong bữa ăn cuối cùng của Đức Giê-su và các môn đệ, trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Đức Giê-su đã tha thiết dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện cho Hội thánh được hiệp nhất: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như, lạy Cha, Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con” (Ga 17, 20-23)

     Tiếp nối sứ mạng Chúa trao phó, thánh Phao-lô cũng luôn kêu gọi mọi người hãy sống hiệp nhất, như trong những lời khuyên nhủ tín hữu Êphêsô sau đây. Mời các em đứng, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa.

III. CÔNG BỐ LỜI CHÚA:        Ep 4,1-6

                                               Thinh lặng giây lát

IV.     GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

   1. Dẫn giải đoạn Lời Chúa vừa công bố:

     Thư Êphêsô được thánh Phao-lô viết khoảng năm 61-63, khi ngài đang bị cầm tù.

     Qua đoạn thư trên, thánh Phao-lô kêu gọi các tín hữu đã được phúc gia nhập Hội thánh, Thân mình Chúa Ki-tô, thì phải sống xứng đáng với ơn kêu gọi mà Chúa đã ban bằng cách sống hiệp nhất, yêu thương nhau.

     Để hiểu các Ki-tô hữu phải sống hiệp nhất yêu thương nhau như thế nào? Mời các em thảo luận đoạn Lời Chúa trên.

   2. Các em học sinh thảo luận:

     Đoạn Lời Chúa chúng ta vừa nghe là một bài giảng.

       a. Đoạn văn có những từ ngữ hoặc cụm từ nào quan trọng?

     - Hãy sống cho xứng với ơn kêu gọi, Hãy ăn ở thật khiêm tốân, hiền từ, nhẫn nại, Hãy lấy tình bác ái mà chịu đựng lẫn nhau, Hãy tha thiết duy trì sự hiệp nhất, Chỉ có một Thân thể, một Thần khí, một niềm hy vọng, Chỉ có một Chúa, Cha của mọi người , chỉ có một niềm tin, một phép rửa.

       - Từ ngữ hoặc cụm từ chính yếu: Chỉ có một Chúa, một niềm tin, một phép rửa.

      b. Câu tóm ý: câu 5

      c. Đặt tựa đề ngắn: Hãy sống hiệp nhất trong Chúa

   3. Bài học giáo lý:

     Hội thánh đã làm gì trước lời mời gọi hiệp nhất và giới răn yêu thương mà Chúa đã truyền ban? Mời các em cùng tìm hiểu bài học hôm nay.

     3. 1  Biến động và phát triển

     Thế kỷ XX được đánh dấu bằng những biến cố lớn: Cuộc cách mạng tháng 10 Nga (1917), thế chiến thứ I (1914-1918) và thế chiến thứ II (1939-1945), chủ nghĩa cộng sản bùng lên.

     Thế kỷ XX cũng được đánh dấu bằng một sự bành trướng kỳ diệu về khoa học và kỹ thuật, đưa tới một sự bành trướng kinh khủng về kinh tế tại châu Âu, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Và cũng đau đớn thay, các nước giàu và các nước nghèo ngày càng cách biệt quá chênh lệch.

  - Tóm ý: Với những biến động về chính trị, sự phát triển vượt bậc về khoa học – kỹ thuật, và sự bành trướng về kinh tế trong thế kỷ XX, đã dẫn đến sự cách biệt càng lớn giữa các nước giàu và các nước nghèo.

     3. 2   Giáo dân góp phần tích cực

     Trong một thế giới đã trở nên xa lạ với Công giáo, người tín hữu đã ý thức hơn trách nhiệm của mình với việc truyền giáo, nhiều giáo dân đã không ngần ngại nói về đức tin. Một số nhà tư tưởng như Blondel, Bergson, Maritain; nhiều người khác là nhà thơ, nhà văn như Bloy, Péguy, Clondel, Mauriac, Bernanos, Hàn mạc Tử… Cha Charles de Foucauld (1856-1916) đã tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa, truyền giáo trên sa mạc Sahara, cha chọn cuộc sống như tôi tớ, chia sẻ cuộc đời lam lũ của dân Hồi giáo và dân du mục; Mẹ Têrêsa ở Calcutta, vì quá thương cảm nỗi khốn cùng của những người nghèo, năm 1948, Mẹ đã dấn thân sống cuộc đời yêu thương, phục vụ người nghèo đều đã ảnh hưởng rất mạnh.

     Cũng ở thế kỷ này, giáo dân ngày càng giữ  một vai trò quan trọng hơn trong Hội thánh. Nhiều phong trào có sức sống rất mãnh liệt cho thanh thiếu niên. Năm 1924, nhờ ảnh hưởng của một linh mục người Bỉ là Cha Cardin, các công nhân trẻ đã liên kết với nhau để làm chứng Tin Mừng cho các đồng bạn của họ. Đức Giáo hoàng Pi-ô XI đòi hỏi “công nhân trở thành tông đồ cho giới công nhân”. Chẳng bao lâu, giới nông dân, học sinh và các tầng lớp Ki-tô hữu khác cũng đã tích cực làm tông đồ cho giới mình. Thế là người ta thấy dần dần xuất hiện những phong trào tông đồ cho từng giới : Thanh Lao Công(JOS 1925), Thanh Nông Công (JAC 1929), Thanh Sinh Công( JEC 1932), Thanh niên Công giáo (JIC 1935). Giới trẻ thì có Thiếu nhi Thánh Thể (Lm. Bessière 1917),Hùng Tâm Dũng Chí do cha Courtois (1936-1937).

 - Tóm ý: Trong bối cảnh tục hóa, người Ki-tô hữu giáo dân đã tìm lại được vị trí đích thực của mình, tích cực góp phần cho việc truyền giáo.

     3. 3  Sự trưởng thành của các Hội thánh địa phương

     Theo như sự mong mỏi của Đức Benoit XV, Đức Pi-ô XI đặc biệt quan tâm đến việc thiết lập tại chỗ một hàng giáo sĩ  hoàn chỉnh trong các vùng truyền giáo, để các Giáo hội này có thể tự đảm nhận đầy đủ công việc trong trường hợp các thừa sai Âu châu bị bó buộc phải ra đi. Thông điệp Rerum Ecclesiae (1926) nói rõ lập trường của ngài: phải có hàng giáo sĩ địa phương để tự đảm trách Giáo Hội mình. Năm 1923, ngài đặt làm giám mục một linh mục dòng Tên người Ấn Độ. Năm 1926, chính Đức giáo hoàng long trọng phong chức tại Rôma cho sáu giám mục người Trung Quốc đầu tiên. Năm 1927, Giám mục người Nhật đầu tiên tại Nagasaki; năm 1933, Giám mục Việt Nam đầu tiên (Đức Giám mục Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng: sinh tại Gò công năm 1868; học ĐCV Thánh Giuse, Sài Gòn; thụ phong linh mục 19. 9. 1896; học trường truyền giáo Rôma; cha sở Bà Rịa và Tân Định; thụ phong Giám mục do Đức Pi-ô XI tại Rôma ngày 11. 6. 1933; Giám mục Phát Diệm 1935). Năm 1939, tấn phong hai Giám mục da đen đầu tiên. Thời điểm này, 48 Giáo phận đã được trao cho các Giám mục bản quốc

     Với việc tuyển chọn ấy và nhiều cử chỉ khác, Đức Giáo hoàng mời gọi Hội thánh địa phương hãy bén rễ sâu vào văn hóa nước họ.

- Tóm ý: Để các Giáo Hội địa phương có thể tự đảm trách Giáo Hội mình, Đức Pi-ô XI đã thiết lập hàng giáo sĩ địa phương.

     3. 4  Công đồng và phong trào đại kết

     Năm 1962-1965, Công đồng Va-ti-ca-nô II đưa Hội thánh vượt lên một chặng đường mới (x. Bài đọc thêm- Sách học sinh, trg. 135-136).

     Công đồng Va-ti-ca-nô II đã cho nhiều người cảm tưởng một kỷ nguyên mới được khởi đầu. Công đồng đã khai mở những nẻo đường rộng rãi cho phong trào đại kết. Những chuyến công du của Đức Phao-lô VI gây được thiện cảm của những người Ki-tô hữu lẫn những người không tin Đức Ki-tô. Ngài đã gặp gỡ nhiều nhà lãnh đạo các Giáo hội Ki-tô giáo khác: Thượng phụ Constantinople, Giáo chủ Giáo hội Copte, Tổng Giám mục Cantorbéry… Sau những thế kỷ chống đối và tranh chấp, nay các Hội thánh Ki-tô giáo ly khai nhau lại tìm cách vượt qua các gương xấu gây ra do sự chia rẽ. Ta gọi đây là phong trào “đại kết”. Phong trào đang thúc đẩy các Ki-tô hữu  hãy trung thành với điều Đức Giê-su đã cầu nguyện với Cha Ngài: “Xin cho họ được nên một để thế gian tin”. Hiệp nhất trong cùng một phép Rửa, các Ki-tô hữu đang tìm cách cùng nhau làm chứng cho Đức Giê-su Ki-tô. Vào tháng giêng các Ki-tô hữu có tuần lễ hiệp nhất, từ ngày 18 đến ngày 25 để cầu nguyện theo ý chỉ ấy.

- Tóm ý: Công đồng Va-ti-ca-nô II đã khai mở những nẻo đường rộng rãi cho phong trào đại kết : thúc đẩy các Ki-tô hữu hãy trung thành với điều Đức Giê-su đã cầu nguyện cùng Chúa Cha: “Xin cho họ được nên một để thế gian tin”.

TÓM Ý TOÀN BÀI:

     Thế kỷ XX được đánh dấu bằng những biến cố lớn về chính trị, kinh tế, khoa học và kỹ thuật, dẫn thế giới đến tình trạng tục hóa. Trước một thế giới đã trở nên xa lạ với Công giáo, người Ki-tô hữu giáo dân đã góp phần tích cực cho việc truyền giáo, cùng với sự trưởng thành của các Giáo hội địa phương; Và đặc biệt, Công đồng Va-ti-ca-nô II (1962-1965) đã đưa Hội thánh vượt lên một chặng đường mới, thúc đẩy các Ki-tô hữu đáp lại nguyện ước của Chúa Giê-su : “Xin cho họ được nên một để thế gian tin”.

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ:

     1. Gợi tâm tình cầu nguyện:

     Các em thân mến,

     Càng tìm hiểu về Hội thánh, chúng ta càng nhận thấy Chúa luôn yêu thương, dẫn dắt Hội thánh qua nhiều khó khăn. Tuy nhiên, điều Chúa Giê-su đã tha thiết cầu xin cho Hội thánh được hiệp nhất đến nay vẫn chưa được hoàn thành. Chúng ta hãy hiệp lời cầu xin cho sự hiệp nhất của Hội thánh.

     2. Cầu nguyện:

     Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa muốn làm cho những ai ly tán được trở về đoàn tụ và những kẻ sum vầy được luôn luôn hiệp nhất. Xin Chúa thương nhìn đến đoàn chiên của Đức Giê-su, và cho mọi người đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được mãi mãi đoàn kết với nhau, nhờ sống cùng một đức tin toàn vẹn, và chia sẻ một đức ái vững bền.

      Chúng con cầu xin, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng con. Amen.

VI. SINH HOẠT:  Hát : Bên nhau

                            (100 Bài ca sinh hoạt, trg. 34)

VII. BÀI TẬP:

     1. Giám mục Việt Nam đầu tiên là ai? Được tấn phong năm nào?

        (ĐGM Gioan Baotixita Nguyễn Bá Tòng, năm 1933)

     2. Hội thánh họp Công đồng Va-ti-ca-nô II năm nào? (1962-1965)

     -Hoặc câu hỏi trắc nghiệm sau đây:

     Em hãy chọn câu đúng nhất và đánh dấu x vào ô vuông

     1. Trong thế kỷ XX, giáo dân đã góp phần xây dựng Hội thánh bằng cách:

  a. Nhiều giáo dân đã không ngần ngại nói về đức tin.

  b. Giáo dân ngày càng giữ vai trò quan trọng hơn trong Hội thánh.

  c. Các giới trong xã hội tích cực làm tông đồ cho giới mình.

  d. Câu a đúng.      e. Cả 3 câu a,b,c đều đúng.          (Câu e )

     2. Phong trào đại kết là:

  a. Sự hiệp nhất rộng lớn của các Ki-tô hữu khắp thế giới.

  b. Rao giảng Tin mừng cho những người chưa biết Chúa.

  c. Cả 2 câu a và b đều đúng.       ( Câu a )

VIII. ĐIỀU DỐC LÒNG:

1. Đoạn văn cho ta biết gì về Thiên Chúa và tình thương của Người?

       Chúa Giê-su luôn yêu thương, giữ gìn và dẫn dắt Hội thánh, Ngài đã tha thiết cầu nguyện cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất nên một, để thế gian tin nhận Thiên Chúa là Cha của mọi người.

2.  Qua bài học hôm nay, Thiên Chúa muốn dạy riêng tôi điều gì?

- Mỗi ngày dành ít phút để cầu nguyện cho các Ki-tô hữu được hiệp nhất.

- Luôn sống vui vẻ, hòa hợp với mọi người.

IX.  CẦU NGUYỆN CUỐI GIỜ:

     Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con giờ học giáo lý hôm nay. Xin Chúa giúp chúng con biết góp phần xây dựng sự hiệp nhất bằng đời sống cầu nguyện và những hy sinh bé nhỏ, cùng những việc bác ái cụ thể trong đời sống chúng con, để ý Chúa được thể hiện. Amen.