Bài 3 :          

NGÀI ĐÃ NHẬP THỂ TRONG LÒNG TRINH NỮ MARIA

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Thiên Chúa đã cho Con Ngài nhập thể như thế nào ?

   T. Thiên Chúa đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần, cho Đức Maria mang thai, sinh ra Đấng Cứu thế mà vẫn đồng trinh.

 

Câu 2 : Việc Đức Maria mang thai Đấng Cứu thế mà vẫn đồng trinh nói lên điều gì ?

   T. Việc ấy nói lên rằng Chúa Giêsu vừa là người thật vì đã sinh bởi một người nữ, vừa là Thiên Chúa thật vì Ngài chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha.

 

Câu 3 : H. Vì sao Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa ?

   T. Vì Đấng Mẹ cưu mang và sinh ra thật sự là Thiên Chúa : Đó là Con Một của Chúa Cha, và la Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người.

 

Câu 4 : H. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những ơn nào để Bà xứng đáng là Mẹ của Con Thiên Chúa ?

   T. Thiên Chúa đã gìn giữ Mẹ khỏi tội lỗi, kể cả tội tổ tông, và được sinh Chúa Giêsu mà vẫn trọn đời đồng trinh.

 

Câu 5 : H. Đức Maria là Đấng trọn đời đồng trinh, sao Kinh thánh lại nói đến anh chị em của Chúa Giêsu ?

            T. Theo kiểu nói của người Do thái và những chỉ dẫn trong Tin mừng, ta biết rằng đó chỉ là anh chị em họ của Chúa Giêsu. (Mc 6,3 ; Mt 13,55 ; 28,1)

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

           

- Lời Chúa : Luca 1, 26 – 38

- Ý chính : Do quyền năng Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Đức Maria, Ngài đã làm người có hồn có xác như  ta.

- Giáo cụ trực quan : - Tranh: Thiên Thần truyền tin
(Sách Chúa nói với trẻ em trang 48).

                                    - Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 46, trang 48-49.

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

            Lạy Chúa, giờ đây chúng con tụ họp lại với nhau, để học hỏi và tìm hiểu Lời của Chúa. Xin hãy ban Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn chúng con, để trong giờ học này chúng con thu lượm được kết quả như lòng Chúa mong nuốn.

            Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II.  DẪN VÀO LỜI CHÚA

1.Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+ Ôn bài cũ :

- Tuần trước chúng ta học bài gì ? (Con Thiên Chúa làm người).

- Con Thiên Chúa làm người : Ngài giống chúng ta mọi đàng, cũng ăn uống, ngủ nghỉ… nhưng khác chúng ta ở điểm nào ? (Ngài không có tội lỗi).

- Chúa Giêsu có mấy bản tính ? (Hai bản tính : một là bản tính Thiên Chúa, hai là bản tính loài người)

+ Kiểm tra quyết tâm :

 Trong tuần qua các em có vâng lời cha mẹ như đã quyết tâm không ?

2. Dẫn vào Lời Chúa:   NGƯỜI MẸ BỒNG CON

Một buổi trưa hè nóng bức, những người hành khách trên chuyến xe đò lặng lẽ nhìn con đường đơn điệu. Cái nắng chói chang và cuộc sống buồn tẻ như  giam hãm mọi người trong một thứ thinh lặêng nặng nề.

Nhưng ở một trạm dừng, mọi người bỗng ra khỏi sự thinh lặng của mình để đưa mắt nhìn về một thiếu phụ trẻ vừa mới bước lên xe. Chuyến xe từ từ chuyển bánh trở lại. Người thiếu phụ bắt đầu nói cười và đùa giỡn với đứa con nhỏ của chị đang bế trên tay. Cử chỉ của người thiếu  phụ, tiếng cười hồn nhiên của đứa bé đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách.

Trong phút chốc, một ngọn gió của hiếu kỳ, của liên đới, của tham dự và của chính sức sống đã đem lại một bầu khí tươi mát cho mọi người. Mọi người như bừng tỉnh từ nỗi thinh lặng của oi bức, của ngái ngủ. Nơi đây người ta nghe có tiếng người nói chuyện. Nơi kia có tiếng người cười. Sự đối thoại như một dòng điện chạy xuyên qua mọi người. Giờ thì chuyến đi không còn là một cuộc độc hành buồn tẻ nữa.

         Người mẹ bồng con đó chính là Đức Maria. Mẹ đã bước lên chuyến xe của nhân loại, bằng cách cộng tác trong chương trình cứu độ là đem Chúa  đến cho mọi người. Mẹ đã biến cuộc hành trình buồn tẻ của nhân loại thành một cuộc đại lễ của gặp gỡ, của chia sẻ, của hân hoan và tin tưởng. Từ nay trên mỗi tuyến đường của chúng ta đều có Mẹ đi cùng và Mẹ sẽ đưa chúng ta đến  cuộc hợp hoan với Chúa Giêsu con của Mẹ.

    Nhưng trước khi bồng ẵm Chúa vào cuộc hành trình trần gian,  Mẹ đã được mời gọi như thế nào? Và Mẹ đã đáp tiếng Chúa mời gọi ra sao? Giờ đây, mời các em đứng lên nghe đoạn Tin mừng của Thánh Luca nói về điều này.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA

Luca 1, 26 – 38

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA 

1. Dẫn giải Lời Chúa.

            - Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe nói về chuyện gì ? (Truyền tin cho Đức Maria).

Các em nhìn vào bức tranh ở trang 48 trong sách Chúa nói với trẻ em. (GLV chỉ vào Đức Mẹ và hỏi):  Ai đây? (Mẹ Maria).

           - (GLV chỉ vào sứ thần và hỏi):  Ai đây? (Sứ thần Gap-ri-en)

           - Sứ thần Gap-ri-en đến gặp Mẹ Maria làm gì ? (Truyền tin cho Mẹ Maria).

            - Ai sai Thiên Thần đến với Đức Maria ? (Thiên Chúa).

            - Sứ thần Gap-ri-en nói cho Đức Mẹ biết điều gì ? (Bà sẽ thụ thai do quyền năng Chúa Thánh Thần và Đấng Mẹ sinh ra là Con Thiên Chúa).

             - Đức Mẹ thưa với Sứ thần thế nào? (Mẹ đã thưa: “Vâng, này tôi là tôi tớ Chúa, xin Chúa thực hiện nơi tôi theo lời Ngài”).

            Như vậy, qua đoạn Lời Chúa, Thánh Luca cho chúng ta biết : Con Thiên Chúa làm người do quyền năng Chúa Thánh Thần, đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Mời các em mở sách Chúa nói với trẻ em,  chúng ta cùng nhau đọc đoạn 46 trang 48.

            Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm việc Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể trong lòng Trinh nữ Maria ở phần bài học sau đây.

2. Giải thích câu hỏi thưa:

Câu 1: Thiên Chúa đã cho Con của Người nhập thể như  thế nào?

-Chúng ta được ai sinh ra ? (Mẹ chúng ta). Đúng. Mỗi người trong chúng ta, ai cũng có một người mẹ. Mẹ đã cưu mang, sinh ra ta, nuôi dưỡng ta.

Chúa Giêsu cũng thế, khi xuống thế làm người, Ngài cũng cần có một người mẹ. Trong thơ gởi tín hữu Ga-la-ta, Thánh Phao-lô viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai con mình tới,  sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới lề luật, để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4, 4- 5).

-Trong đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa đã chọn ai làm Mẹ cho Con của Ngài ? (Mẹ Maria).

Như vậy, Chúa Cha  đã chuẩn bị cho Con của Ngài có một người mẹ xứng đáng nhất, hoàn hảo nhất,  đó là Đức Trinh Nữ Maria. Thiên Chúa đã dùng quyền năng Chúa Thánh Thần cho Đức Mẹ mang thai, sinh ra Chúa Giêsu mà vẫn đồng trinh.

Đọc chung câu 1

 Câu 2 : Việc Đức Maria mang thai Đấng cứu thế mà vẫn đồng trinh nói lên điều gì ?

            Việc Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu, Thánh Mat-thêu và Thánh Luca đều khẳng định Đức Ma-ri-a không biết đến người nam (Mt 1, 18- 25, Lc 1, 34- 35).

-Vậy Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu là do quyền năng của ai ? (Do quyền năng của Chúa Thánh Thần).

Đức Maria mang thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần mà vẫn trinh  khiết có 2 nghĩa :

- Nghĩa thứ nhất :  Chúa Giêsu là người thật, vì Đức Mẹ đã thụ thai và sinh ra Ngài như  mẹ chúng ta sinh ra chúng ta.

- Nghĩa thứ hai : Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa (Lc 1, 35), được Chúa Cha sinh ra từ trước muôn đời. Vì thế Chúa Giêsu không có người cha trần thế, mà chỉ có một mình Thiên Chúa là Cha, Thánh Giuse chỉ là cha nuôi mà thôi.

Đọc chung câu 2

Câu 3 : Vì sao Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa?

            Mẹ Maria đã cưu mang và sinh hạ Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng Thánh, là Con Một Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa.

- Vậy Chúa Giêsu là người hay là Thiên Chúa? (Vừa là Thiên Chúa thật vừa là người thật như chúng ta. Nơi Chúa Giêsu, hai bản tính : Bản tính Thiên Chúa và bản tính loài người kết hợp chặt chẽ không tách rời nhau được).

Vì thế, Mẹ Maria tuy chỉ là Mẹ của Chúa Giêsu theo bản  tính loài người nhưng vì Chúa Giêsu cũng có bản tính Thiên Chúa nữa mà 2 bản tính này không thể tách biệt được,  nên Hội Thánh đã suy tôn Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa.

Đọc chung câu 3

Câu 4 : Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào để bà xứng đáng là Mẹ của Con Thiên Chúa?

            Để Đức Maria xứng đáng là Mẹ Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những ơn cao trọng :

Ø     Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (Mừng ngày 8/12).            
Ngày 25-3-1858, Mẹ đã hiện ra với Bernadette ở Lộ Đức (nước Pháp) và cho biết : “Ta là Đấng Vô Nhiễm”.

Ø     Đức Mẹ Đồng Trinh : trước, trong và sau khi sinh Chúa Giêsu. 

Ø     Mẹ Thiên Chúa (Mừng ngày 01/01).

Ø     Đức Mẹ hồn xác lên trời ( Mừng ngày 15/8)

Đọc chung câu 4

 Câu 5: Đức Maria là Đấng trọn đời đồng trinh, sao Kinh Thánh lại nói đến anh chị em của Chúa Giêsu?

            Trong Kinh Thánh cũng có nhắc tới anh em của Chúa Giêsu (Mc 6, 3 ; Mt 13, 55).

- Các em có chú, bác,  cô,  dì không ? (Có).

- Con của bác, các em gọi là gì? (Là anh chị).

- Con của chú, dì các em gọi là gì? (Là em).

            Ở Do Thái người ta cũng dùng tiếng “anh em”, “chị em” để gọi các anh chị em họ như ở Việt Nam. Vậy khi Kinh Thánh nói tới anh em của Chúa Giêsu thì đó là những anh em họ của Chúa Giêsu.

Đọc chung câu 5

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1. Gợi tâm tình.

            Trong chương trình cứu độ loài người, Thiên Chúa đã tuyển chọn cho Con Một của Ngài một người Mẹ tuyệt hảo là Mẹ Maria và ban cho Mẹ những ơn cao trọng để Mẹ xứng đáng cộng tác với Chúa Giêsu trong công cuộc cứu chuộc chúng ta. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và yêu mến Mẹ Maria, chúng ta cùng dâng lên lời nguyện xin.

2. Lời nguyện :

            Lạy Chúa,  chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã thương  chọn Mẹ Maria,  đã ban cho Mẹ những ơn cao trọng  để Mẹ xứng đáng là Mẹ Đấng Cứu Thế.  Xin cho chúng con  biết yêu mến Mẹ,  nhất là noi gương Mẹ  biết sống theo lời Chúa dạy,  để chúng con đạt tới phúc Thiên Đàng,  nơi Chúa Giêsu và Mẹ Maria đang chờ đón chúng con. Chúng con cầu xin,  nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI.   SINH HOẠT:    Hát một bài về Mẹ Maria.

VII. BÀI TẬP :      

Điền từ  thích hợp vào chỗ trống cho hợp nghĩa :

1. Chúa Giêsu là người thật, vì giống chúng ta mọi đàng, ngoại trừ (……………………………. )

2. Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật vì chỉ có một mình (……………………… ) là Cha thật của Ngài.

3. Đức Maria sinh Chúa Giêsu vẫn còn (…………………………) vì do quyền năng (……………………………. )

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

            Trong Kinh Kính Mừng, Kinh mà em thuộc nằm lòng, lại thường đọc mỗi ngày. Khi đọc:

- “Kính mừng Maria” là em đang kính chào Mẹ, đó là lời của sứ thần chào Mẹ trong ngày truyền tin.

- “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời” là lời kinh mà Hội Thánh đã công nhận để tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa.

            Vậy tuần này em quyết tâm, mỗi ngày đọc thật sốt sắng 10 Kinh Kính Mừng, ngắm thứ nhất mùa vui dâng lên Mẹ, để tôn kính và tỏ lòng mến yêu Mẹ. (Học ngắm 1, Mùa Vui)

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

            Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, chúng con cám ơn Cha, vì đã ban cho chúng con có một người Mẹ thật tuyệt vời là Mẹ Maria. Mẹ lại yêu thương chúng con, luôn cứu giúp và ủi an nâng đỡ mỗi khi chúng con chạy đến với Mẹ. Xin cho chúng con luôn biết yêu mến Mẹ, học hỏi các nhân đức của Mẹ. Xin ban ơn trợ giúp chúng con, để tuần này chúng con làm tốt điều quyết tâm mà chúng con đã hứa với Mẹ. Amen.

            Đọc Kinh Sáng Danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà