Bài 6.

 

CON NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH CỦA THIÊN CHÚA

 

PHẦN HỌC SINH

 

Câu 1 : H. Tại sao con người được gọi là hình ảnh Thiên Chúa ?

               T. Vì con người được Thiên Chúa ban cho có linh hồn thiêng liêng, có trí tuệ, ý chí và tự do. Nhờ đó, con người có khả năng hướng về sự thiện đích thực và hạnh phúc muôn đời.

 

Câu 2 : H. Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không ?

               T. Tội lỗi đã làm hư hỏng hình ảnh Thiên Chúa nơi con người, nhưng Chúa Giêsu Kitô đã chết và sống lại để phục hồi hình ảnh ấy cho những ai tin vào Ngài và sống như môn đệ Ngài.

 

Câu 3 : H. Người môn đệ Chúa Giêsu sống theo tinh thần nào ?

               T. Theo tinh thần Bài giảng trên núi, được gồm tóm trong Tám mối phúc thật là :

               - Thứ nhất    : Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

               - Thứ hai      : Phúc thay ai hiền lành, vì Chúa dành đất hứa cho họ.

               - Thứ ba       : Phúc thay ai khóc than, vì sẽ được ủi an.

               - Thứ bốn     : Phúc thay ai khao khát sống đời chính trực, vì sẽ được thỏa dạ no lòng.

               - Thứ năm    : Phúc thay ai biết xót thương người, vì chính mình sẽ được xót thương.

               - Thứ sáu      : Phúc thay ai có lòng trong sạch, vì sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa.

               - Thứ bảy     : Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì sẽ được gọi là con Thiên Chúa.

               - Thứ tám     : Phúc thay ai bị đời ngược đãi, mà vẫn sống chính trực ngay lành, vì Nước Trời đã dành cho họ.

 

Câu 4 : H. Tám mối phúc thật nói lên điều gì ?

               T.  Tám mối phúc thật mô tả cho ta khuôn mặt Chúa Kitô và con đường Ngài đã đi, để ta được noi gương mà nên giống Ngài là hình ảnh Thiên Chúa.

 

Câu 5 : H. Tám mối phúc thật còn nhắc ta điều gì nữa ?

            T. Tám mối phúc thật nhắc ta nhớ rằng : hạnh phúc đích thật và cuối cùng của con người là Thiên Chúa.

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa :  Êphêsô 4, 23- 24.

- Ý chính :  Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa, có  linh hồn, trí tuệ, ý chí và tự do.

- Học cụ :    -  Tranh: Bài giảng trên núi (Số 72).

                  -  Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 1 từ :
Rồi Chúa phán: “Chúng ta hãy làm nên con người”… tới “Đó là ngày thứ sáu” .  (trang 4).

 

I.   CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lậy Chúa, chúng con thật hạnh phúc vì đã được Chúa tác tạo nên con giống hình ảnh Thiên Chúa, một nét đẹp không có loài nào sánh ví được. Lạy Chúa, giây phút này chúng con quy tụ bên nhau để khám những nét đẹp đó dưới ánh sáng Tin mừng. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần đến soi sáng giúp chúng con cảm nhận  những hồng ân đó,  để chúng con  biết trân trọng quà tặng của Thiên Chúa ban.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II.   DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-     Tuần trước chúng ta học về điều gì?
(Sống có trật tự và đúng giờ).

-     Những đức tính này có cần cho sự thành công trong cuộc sống sau này của chúng ta không? (Có).

+Kiểm tra quyết tâm.

Trong tuần qua, các em đã cố gắng đi lễ và đi học đúng giờ chưa? Đi học về có để áo mũ, sách vở đúng chỗ không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

       Có một bác sĩ vô thần thường đi tới các thành thị,  thôn quê để giảng thuyết, lôi kéo mọi người theo tuyết tự do tư tưởng. Một hôm ông ta đi tới miền quê, đứng trước đám đông dân chúng, ông nói :  "Chẳng có Trời, không có Chúa nào hết và con người chẳng có linh hồn". Sau khi nhấn mạnh hai vấn đề đó ông nói : "Trong công chúng ai có điều gì thắc mắc xin cứ hỏi tự nhiên". Bấy giờ có một bà nhà quê đứng lên hỏi :

- Thưa bác sĩ, ngài cũng chẳng có linh hồn ư ?

- Không,  tôi cũng giống như mọi người.

- Vậy con heo tôi nuôi trong chuồng có linh hồn không ?

- Chắc chắn là không.

- Thưa bác sĩ, vậy giữa bác sĩ và con heo tôi nuôi không có gì khác nhau ngoài một đàng bác sĩ có hai chân còn con heo tôi nuôi có bốn chân.

          Các em thân mến, thật là khủng khiếp cho ta, nếu mà ta không tin có  Thiên Chúa, không tin con người có linh hồn.

         Nhưng chúng ta tin  Thiên Chúa là Cha yêu thương ta, tạo dựng nên ta giống hình ảnh Ngài, so với các loài  Thiên Chúa dựng nên,  con người là tạo vật cao trọng hơn cả. Để biết con người cao trọng như thế nào,  hôm nay chúng ta cùng nhau học hỏi. Mời các em cùng lắng nghe Lời Chúa.

III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA

 Êphêsô 4, 23- 24.

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Các em vừa nghe thư của thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu nào ? (Tín hữu Êphêsô ).

- Thánh Phaolô nói với tín hữu Êphêsô phải để cho ai đổi mới cuộc sống? (Cho Thần khí đổi mới ).

- Vì mọi người được tạo dựng nên giống hình ảnh của ai ?  (Của  Thiên Chúa).

Mời các em mở sách Chúa nói với trẻ em, chúng ta cùng nhau đọc đoạn 1 từ : Rồi Chúa phán :”Chúng ta hãy làm nên con người” tới “Đó là ngày thứ sáu”, trang 4.

Như thế lời Chúa hôm nay nói với chúng ta rằng chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Nhưng vì phạm tội, con người làm lu mờ, thậm chí làm mất đi hình ảnh Thiên Chúa nên Thánh Phaolô kêu gọi chúng ta phải từ bỏ tội lỗi, sống công chính, thánh thiện để trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm ở phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

Câu 1: Tại sao con người được gọi là hình ảnh Thiên Chúa?

Để chọn lựa một điều tốt và loại trừ điều xấu chúng ta dựa vào đâu? [Dựa vào trí tuệ (trí khôn biết phân biệt tốt-xấu) và ý chí (ý muốn chọn cái tốt, quyết tâm không làm điều xấu) ]

Sách sáng thế 1, 26- 27 cho ta biết, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa. Trong các loài Chúa đã dựng nên, chỉ có con người được Thiên Chúa ban cho linh hồn  thiêng liêng, bất  tử.  Nhờ đó, con người có khả năng hiểu biết, chọn lựa điều hay lẽ phải và quyết tâm loại trừ điều xấu để hướng đến hạnh phúc đích thực và trọn vẹn.

Đọc chung câu 1.

 

 

Câu 2: Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không ?

- Ngay từ đầu tổ tông loài người đã nghe theo xúi dục của ai để chối từ  Thiên Chúa? (Ma quỷ).

- Như thế, con người đã lạm dụng tự do của mình để phạm tội chống lại ai? (Chống lại  Thiên Chúa ).

Quả thật, tội lỗi đã làm hư hỏng hình ảnh  Thiên Chúa nơi con người, khiến con người trở nên lầm lạc, yếu đuối, hay hướng chiều về điều xấu.

-Thiên Chúa có để hình ảnh của Người hư mất trong ta không ? (Không). -Người làm cách nào ? - Người đã sai Con Một Người là Đức Kitô đến để giải thoát con người khỏi tội lỗi bằng chính cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, để những ai tin vào Đức Kitô và sống như  các môn đệ của Ngài thì hình ảnh của Thiên Chúa nơi những người ấy được phục hồi.

Đọc chung câu 2.

Câu 3 : Người môn đệ Chúa Kitô sống theo tinh thần nào ?

-Người môn đệ là ai ? (là học trò theo học với một vị thầy).

-Các em đã xem phim võ Tàu lần nào chưa ? Các em thấy có nhiều môn phái không ? (Có). Nếu một người nào đó muốn theo học một môn phái nào thì phải đến gặp vị trưởng môn phái đó và nhận vị trưởng môn làm thầy (sư phụ) của mình, người học trò phải tuân theo những luật lệ và phải làm theo sự chỉ dẫn của thầy mình.

-Chúa Giêsu khi bắt đầu cuộc đời công khai rao giảng, Người có kêu gọi và huấn luyện một ai đó để họ trở thành môn đệ hay học trò của Người không ? (Có). Chúa Giêsu muốn người môn đệ của Ngài sống theo lời dậy của Người. Lời dậy ấy được công bố trên núi nên được gọi là Bài Giảng Trên Núi hay là Hiến Chương Nước Trời. Các em hãy nhìn lên bức tranh này (Số 72). Bức tranh này vẽ lại cảnh Chúa Giêsu tụ họp dân chúng lại trên một ngọn đồi cao gần hồ Giênêsarét hay Tibêriát. Bài giảng này được gọi là Bài Giảng Trên Núi. Phần mở đầu của Bài Giảng Trên Núi là Tám Mối Phúc. Tám Mối Phúc này tóm lược ý chính của Bài Giảng Trên Núi.

-Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Ý nghĩa của Tám Mối Phúc là gì ?

-Các em có biết Chúa Giêsu đã nói gì với những ai muốn làm môn đệ Ngài không ?

Chúa nói như thế này : “Ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mọi sự mà theo Thầy”.

-Câu nói đó có nghĩa là gì ? Nghĩa là hãy đi con đường Chúa đi, sống theo cách Chúa sống.

-Chúa Giêsu đã sống như thế nào ? Ngài đã sống trọn vẹn Tám Mối Phúc mà Ngài đã dậy cho người môn đệ. Chúng ta chỉ cần nhìn lên Thánh Giá thì thấy rõ điều đó :

+ Việc Chúa chết cho thấy Ngài là người có tinh thần nghèo khó: Ngài chấp nhận mất tất cả, ngay cả mạng sống mình để ý của Thiên Chúa Cha được thực hiện, để ta được sống, Ngài chịu thiệt để chúng ta được lợi sự sống đời đời.

+ Việc Ngài chết trên Thánh Giá cho thấy Ngài là người hiền lành, biết xót thương người, xây dựng sự hòa thuận vì trên thập giá Ngài đã xin Chúa Cha tha thứ cho tất cả mọi người, cả những kẻ giết hại mình. Ngài đã mang tội của mọi người để chết thay cho  mọi người, tha cho mọi người……

Như thế Tám Mối Phúc là con đường Chúa Giêsu đã đi để ta theo, bắt chước mà nên giống Ngài là hình ảnh của Thiên Chúa.

Đọc chung câu 4.

Câu 5 : Tám Mối Phúc Thật còn nhắc ta điều gì nữa ?

-Trong mỗi mối phúc, sau khi nói với ta làm điều gì đó như hãy có tinh thần nghèo khó thì Chúa nói ta sẽ được cái gì đó. Ví dụ: Trong mối phúc thứ nhất, Chúa nói rằng ai có tinh thần nghèo khó là người có phúc vì người đó sẽ được cái gì ? (Được Nước Trời). Hoặc trong mối phúc thứ năm, Chúa nói rằng ai có lòng trong sạch là người có hạnh phúc thật, vì sao ? (Vì người ấy sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa).

-Như vậy, Chúa Giêsu nói hạnh phúc đích thực của con người là gì ? (Là được vào Nước Trời nghĩa là được sống với Chúa, sống tình Cha con với Chúa).

-Như thế Tám Mối Phúc thật nhắc ta điều gì ? (Nhắc ta rằng hạnh phúc đích thực của con người chúng ta là Thiên Chúa).

Đọc chung câu 5.

V.   CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình :

              So sánh với các tạo vật khác, con người thật cao trọng, vì  Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, ban cho con người có linh hồn bất tử. Với tâm tình tri ân, cảm tạ và yêu mến, chúng ta cùng nhau dâng lên  Thiên Chúa lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim bé nhỏ, đơn sơ của chúng ta.

2/ Lời nguyện :

           Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con giống hình ảnh Chúa, khi chúng con phạm tội Chúa đã không bỏ rơi chúng con, nhưng sai con một là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chuộc chúng con, để chúng con được trở lại giống hình ảnh của Chúa. Xin cho chúng con biết nhận ra Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ hằng ngày và nơi chính bản thân chúng con, để chúng con biết tôn trọng phẩm giá cao quý mà Chúa đã ban cho chúng con và biết tôn trọng người khác. Chúng con cầu xin Chúa nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

VI.    SINH HOẠT

VII.    BÀI TẬP : Tìm câu ở cột B cho hợp với cột A.       

Cột A

cột B

1/Bài giảng trên núi hay còn gọi là hiến chương Nước Trời

- Sống theo lời dậy của Chúa Giêsu.

2/ Tội lỗi nơi con người

-Mở đầu bằng tám mối phúc thật.

3/ Người môn đệ Chúa Giêsu

-Làm hư hỏng hình ảnh  Thiên Chúa

 

- làm ta phải đau khổ, phải chết.

VIII. SỐNG LỜI CHÚA

Tôi và mọi người khác đều được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa. Điều này dậy ta hãy biết tôn trọng người khác. Tuần này em quyết tâm tập sống tôn trọng người khác qua việc không cãi nhau với anh chị em trong ga đình và các bạn ở trường.

IX.   CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

              Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã dậy chúng con cách sống để trở thành người môn đệ của Chúa. Xin giúp chúng con biết thực hành những điều chúng con đã học hỏi. Chúng con hứa với Chúa tuần này chúng con sẽ không cãi nhau với anh chị em trong gia đình cũng như bạn bè chúng con. Xin Chúa hãy giúp chúng con. Amen.

Đọc kinh Sáng danh..

 


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà