Bài 7:   LUYỆN TÍNH TỐT (2)

 

LÀM TRÒN BỔN PHẬN

PHẦN HỌC SINH

          Gợi ý tự phát..

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

I. CẦU  NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa, việc học hỏi Lời Chúa và sống Lời Chúa là điều rất quan trọng vì nó giúp chúng con đạt tới hạnh phúc Nước Trời. Nhưng chúng con thường hay chểnh mảng vì ngại ngùng, lười biếng.  Xin Chúa tha thứ cho chúng con, xin ban cho chúng con lòng khao khát Chúa, nhờ đó chúng con mới yêu thích học Giáo lý.

Đọc kinh Cúi xin Chúa sáng soi.

Ôn bài cũ và kiểm tra quyết tâm.

+ Ôn bài cũ:

* Con người được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh của ai ? (Của Thiên Chúa).

* Con người có giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa nơi mình không ? (Vì đã phạm tội nên con người không giữ được nguyên vẹn hình ảnh Thiên Chúa).

+Kiểm tra quyết tâm :  Trong tuần qua các em có cố gắng tập tôn trọng người khác qua việc không cãi nhau với anh chị em và bạn bè không ?

II. SINH HOẠT :

1/  Trò chơi :

Tiếp  sức chuyển thông điệp

-  Số người  chơi : chia theo đội, mỗi đội từ 8- 10 người.

-  Dụng cụ : Một mảnh giấy, một cây bút cho người đứng cuối đội.

-  Mục đích : Gây tinh thần đồng đội, làm tròn nhiệm vụ được giao.

-  Cách chơi :

Mỗi đội xếp hàng dọc, người nọ cách người kia nửa bước, khi nghe lệnh, người số một của mỗi đội lên đọc câu Kinh Thánh, rồi chạy về nói lại cho người số hai, người số hai nói lại cho người số 3. Cứ thế cho đến hết và người cuối cùng sẽ viết lại câu Kinh Thánh đó rồi lên trình diện.

Đội nào chuyển bức thông điệp đó nhanh nhất và đúng nhất là đội thắng.

2/Hoạt cảnh.

4 nhân vật : 1/Trang : chị –  2/Dũng : em trai –  3/Bích : em gái –  4/Một em bé gái.

Dũng đang sắp xếp sách vở thì Bích mặt nhăn nhó ôm bụng đi vào.

Bích   : Ôi đau quá, anh Dũng lau nhà dùm em chút nghe, em đau bụng quá ! (đi vào).

Dũng : Ăn tham chứ gì, mau nghe không ! (Dũng tiếp tục dọn sách vở, một em bé vừa khóc vừa đi ra).

Em bé: Chị Trang ơi, chị Bích đánh em.

Dũng : Sao, ai đánh, Bích nó đau bụng mà!

Em bé: Tụi em đang bàn về bài toán khó, chị Bích đi ngang nói tụi em ngu, tụi em cự lại, chị ấy ký đầu em đau quá.

Trang : (Trang trong nhà đi ra). Có chuyện gí đóù, sao em khóc ?

Dũng  : Con Bích đánh nó.

Trang : Sao Bích đang lau nhà mà lại ra đánh nhau, Bích đâu ?

Bích   : (Đi ra) Dạ.

Dũng : Sao bảo đau bụng? A, làm bộ trốn việc đi chơi phải không?

Bích : Xí, tại nó chửi em trước.

Em bé: Không phải. Tụi em đang bàn nhau bài toán thì chị ấy bảo tụi em ngu rồi ký đầu tụi em.

Trang : Thôi, cho chị xin lỗi nghe, để chị phạt Bích nhá.

Em bé : Vâng (Đi ra).

Trang : Bích, tại sao em lại làm thế ? Bổn phận của em trước khi đi học là lau nhà, em đã không làm, còn làm bộ đau bụng nhờ anh làm hộ, sau đó lại đi đánh nhau.

Bích : Nhưng hôm nào lau nhà xong là em đi hoc trễ.

Dũng : Tại nó ham chơi gần đi học mới lau. Chị Trang coi nè, Bích chỉ lau có chút xíu ở giữa, còn trong này rác không  à.

Trang : Lại còn chuyện đó nữa. Chị đã nói những gì em có nhớ không ?

Bích  :  Dạ, à à …

Trang : Để chị nói lại nhá : Mọi người phải biết chu toàn bổn phận của mình, đừng xía vào chuyện người khác.

Dũng : Bích hay xía vào chuyện của em đó !

Trang : Cả Dũng cũng vậy, bổn phận nào mình được chia phải làm ngay, đừng kéo dài giờ này qua giờ khác vì giờ nào có việc của giờ đó. Bích lau nhà xong đi học muộn là tại em đâu có lau nhà ngay, còn đi ra đi vô chọc ghẹo người này, nghịch cái kia.

Dũng : Bích làm vậy để chị chở nó đi học đó.

Trang : Dũng để chị nói. Sau nữa bổn phận nào mình được phân công thì phải làm đến nơi đến chốn, phải hoàn tất chu đáo, chứ không phải làm vội vàng lau chỗ này bỏ chỗ kia. Các em nghe rõ chưa?

Bích : Dạ em nhớ rồi.

Trang : Các em nên nhớ là làm trọn bổn phận của mình là nên thánh. Các vị thánh đều nên thánh qua những công việc hằng ngày của mình đó. Các em nhớ chưa ?

Dũng, Bích : Các em nhớ.

Trang : Vậy hôm nay đã muộn, Dũng phụ Bích lau nhà rồi đi học nghe.

Dũng : Vâng, chúng em đi lấy khăn lau. (Tất cả đi vào). HẾT.

III. NHẬN XÉT

1/ Nhận xét về trò chơi.

- Trong trò chơi tiếp sức chuyển thông điệp, theo em đội nào muốn thắng thì mỗi đội viên phải làm thế nào ? ( Phải cố gắng chu toàn bổn phận của mình )

- Trong trò chơi tiếp sức chuyển thông điệp  bổn phận được giao cho mỗi đội viên,  vậy họ phải chu toàn bằng cách nào ? (Tập trung nghe cho rõ và truyền lại một cách đầy đủ và chính xác).

Giáo lý viên đúc kết : Để đội mình thắng trong trò chơi, mỗi đội viên phải chu toàn bổn phận của mình.

2/ Nhận xét về hoạt cảnh.

Qua hoạt cảnh trên, các em hãy cho biết Bích là người thế nào? (Để một số em phát biểu).

Giáo lý viên đúc kết : Chúng ta thấy Bích :

-  Nói dối.

-  Không chịu làm công việc của mình, nếu có làm thì làm không chu đáo.

-  Hay xía vào chuyện người khác.

IV. BÀI HỌC NHÂN BẢN

Từ những nhận xét trên, chúng ta rút ra những bài học sau đây :

1/  Tại sao ta phải chu toàn bổn phận ?

Bổn phận là phần việc của mỗi người ở trong gia đình, ở trường học … mà mỗi người phải chu toàn. Chu toàn bổn phận được trao là dấu chỉ của người trưởng thành. Ý Chúa được thể hiện qua việc bổn phận.  Chu toàn bổn phận là con đường nên thánh.

Ví dụ : thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu sống có 24  năm ở trần gian, làm những công việc bé nhỏ bình thường không ai biết đến, nhưng Thánh nhân đã làm hết sức với lòng yêu mến Chúa chân thành, nên đã trở thành vị thánh lớn trong Giáo Hội.

2/ Chu toàn bổn phận thế nào ?

-Đó là không trốn tránh hay tìm cách đưa đẩy cho người khác làm thay.

-Hãy làm việc của mình đừng xía vào, xen vào chuyện người khác.

Các em đọc chung bài học số 1.

-Hãy làm ngay đừng chần chừ và làm việc chính trước.

-Tận diệt ngay tật hay đổi ý.

Đọc chung số 2.

-Làm việc cách vui vẻ, chu đáo, đến nơi đến chốn.

-Mỗi tối nên kiểm điểm lại xem đã thực hiện bổn phận trong ngày ra sao và dự tính hôm sau phải làm gì.

Đọc chung số 3.

 V. CÔNG BỐ LỜI CHÚA.

1- Gợi ý :

Chu toàn bổn phận để nên thánh, đó là con đường mà các thánh đã đi anh ( chị ) sẽ kể cho các em nghe một câu truyện thánh Đa Minh Saviô.

Một hôm cha thánh Don Boscô hỏi :  Nếu 5 phút nữa tận thế, con sẽ làm gì ?  Saviô trả lời : Con cứ đá banh, vì đây là việc bổn phận của con.

Quả thế Saviô đã nên thánh khi còn rất trẻ. Bằng tuổi các em Saviô đã nên thánh bằng việc chu toàn việc bổn phận của mình, giờ nào việc đó, làm với tất cả lòng yêu mến Chúa.

- Vậy Saviô đã noi gương ai ? (Noi gương Chúa Giêsu).

- Chúa Giêsu đến trần gian, Ngài luôn chu toàn bổn phận của người con trong gia đình, bổn phận người công dân nước Do Thái và nhất là bổn phận đối với Chúa Cha.

Lời Chúa trong Tin mừng Luca 2, 41- 52 nói về dụ ngôn những nén bạc. Những nén bạc chính là việc bổn phận của chúng ta. Mời các em cùng lắng nghe Lời Chúa. 

2-Công bố lời Chúa : Lc 2, 41- 52.

VI. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/Gợi tâm tình : Qua bài Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy Chúa giao cho chúng ta mỗi người một công việc tùy theo khả năng của mỗi người và Ngài đòi hỏi chúng ta phải hoàn thành. Để hoàn thành công việc Chúa giao tức là bổn phận của mình, chúng ta rất cần đến ơn Chúa, vậy chúng ta hãy sốt sắng dâng lời cầu nguyện.

2/Lời nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mẫu gương sáng chói vê việc chu toàn bổn phận là hoàn tất ý muốn của Chúa Cha, xin dậy chúng con biết noi gương Chúa, biết chu toàn việc bổn phận hằng  ngày của chúng con với lòng yêu mến Chúavà ban ơn giúp sức để chúng con chu toàn bổn phận của mình hầu mỗi ngày chúng con được trở nên giống Chúa hơn. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

VII.   BÀI TẬP

Điền từ thích hợp sau đây vào ô trống:

việc chính trước,  việc bổn phận,  phụ sau,  chu toàn bổn phận.

1/ Ý Chúa được thể hiện qua ………………………….

2/ Khi có nhiều việc cùng một lúc em làm ……………………………..  việc…………….. 

3/ Em yêu mến Chúa Giêsu khi em biết ………………….

VIII.   SỐNG LỜI CHÚA

Mỗi tối trước khi đi ngủ, các em dành 3 phút xét mình xem mình có chu toàn bổn phận ngày hôm đó không.

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

           Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con một giờ học, qua giờ học này chúng con biết điều làm cho Chúa vui lòng nhất là lúc biết chu toàn bổn phận đối với Chúa, với chính bản thân và với những người chung quanh. Xin Chúa giúp chúng con để chúng con biết sống tốt mỗi ngày. Xin sai  Thánh Thần Chúa đến soi sáng hướng dẫn chúng con giúp chúng con thực hiện điều quyết tâm mà chúng con đã hứa với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà