Bài 17 :             CHẾ NGỰ LÒNG THAM ĐỂ KHAO KHÁT THIÊN CHÚA.

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Điều răn thứ chín dạy ta những gì ?

            T. Điều răn thứ chín dạy ta sống trong sạch từ trong tư tưởng, biết chiến đấu chống lại những ham muốn hỗn loạn của xác thịt để lòng trí luôn được tự do trong sáng.

 

Câu 2 : H. Tại sao cần giữ cho lòng trí ta được trong sáng ?

            T. Vì sự trong sáng của tâm hồn giúp ta dễ nhận ra và chu toàn ý Chúa trong mọi sự ở đời này cùng được ngắm nhìn Thiên Chúa ở đời sau.

 

Câu 3 : H. Để tâm hồn luôn được trong sáng, ta cần phải làm gì ?

            T. Ta cần phải nhớ :

            - Một là trông cậy ơn Chúa, năng cầu nguyện, xét mình và xưng tội rước lễ.

            - Hai là sáng suốt xa lánh dịp tội bằng cách làm chủ ngũ quan và trí tưởng tượng.

            - Ba là sống có kỷ luật, đoan trang trong cách ăn mặc, nói năng, cư xử với người khác.

          - Bốn là năng đọc sách báo lành mạnh bổ ích để nuôi dưỡng tâm hồn bằng những tư tưởng thanh cao thánh thiện.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Mt 6, 20-21.

- Ý chính : Điều răn thứ mười dậy ta chế ngự lòng tham, không ham muốn của cải cách quá đáng, không ghen tỵ với người khác nhưng luôn biết hướng về Thiên Chúa.

- Giáo cụ trực quan :

                  Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 70, trang 68-69.

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy  Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con, xin dọi ánh sáng Chúa vào tâm trí chúng con hướng dẫn chúng con trong giờ học hôm nay.

Hát Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ:

-Điều răn thứ chín dậy ta điều gì?  (Phải trong sạch từ trong tư tưởng, ước muốn).

- Để giữ trong sạch từ trong tư tưởng, ước muốn ta cần phải làm gì? (Đừng xem phim ảnh, sách báo xấu, không nói không nghe những điều thiếu trong sạch …)

-Muốn tránh được những nguy hại đó em phải cần ơn Chúa rất nhiều. Vậy muốn có ơn Chúa em phải làm gì ? (Em phải siêng năng cầu nguyện, đến với Chúa qua việc tham dự Tham dự Thánh lễ, cầu nguyện sáng tối).

+Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua em đã cố gắng nhất định không xem sách báo, phim ảnh xấu chưa ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

Trong sách Các Vua quyển thứ II đoạn 5 kể về đứa tiểu đồng của tiên tri  Elisê. Elisê chữa cho tướng Na-a-man người xứ Syri khỏi bệnh phong cùi. Naaman tạ lễ Elisê rất hậu nhưng Elisê không nhận, còn tên tiểu đồng Ghekhadi thì rất tồi tệ. Đã không làm được gì cho Naaman nhưng khi thấy tiền của ông thì lại ham muốn. Ghekhadi đã đuổi theo xe của Naaman, mạo danh của tiên tri Elisê, bày đặt chuyện dối gian nói với Naaman :

-Chủ tôi sai tôi nói với ngài: “Này vừa rồi, có hai người thuộc hàng tiên tri từ vùng núi Ephraim đến với tôi, xin ông cho họ một nén bạc và hai bộ xiêm y.”

- Naaman nói : “Không những một nén mà tôi xin biếu hai nén”, và Naaman nài nỉ bắt Ghêkhadi nhận hai nén và hai bộ xiêm y. Ghêkhadi đã nhận hai nén bạc và hắn cất dấu đi.

- Ghêkhadi ra đi gặp Elisê,  tiên tri mới hỏi : “Ghêkhadi ngươi ở đâu đến ?”

-Nó đáp : "Tôi có đi đâu đâu ! ".

-Elisê mới nói : "Thần trí ta đã theo dõi ngươi khi ngươi chạy theo xe của người đó, và người đó đã xuống xe gặp ngươi, chẳng phải là ngươi đã nhận tiền, lĩnh áo đó ư ? Thế là ngươi giầu tiền lắm của rồi. Từ đây ngươi sẽ đem số bạc ấy tậu vườn dầu, vườn nho, chiên dê, bò bê cùng tôi trai tớ gái. Nhưng đây là hình phạt của tội ham hố, tham lam. Bệnh hủi của Naaman  sẽ bám lấy mình ngươi và dòng dõi ngươi mãi. "

Tên tiểu đống Ghêkhadi đã tham lam của cải, nên đã bị mắc bệnh phong như lời tiên tri Elisê nói.

Vậy, đối với của cải vật chất ta sẽ phải có thái độ như thế nào ? Mời các em cùng đứng lên lắng nghe Lời Chúa.

III.   CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Mt 6, 20-21.

IV. GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

-Đoạn Lời Chúa các em vừa nghe trích trong Phúc Âm nào? (Phúc âm theo thánh Matthêu ).

- Thánh Matthêu nói với chúng ta điều gì ? (Đừng trích trữ kho tàng ở dưới đất nhưng hãy tích trữ kho tàng ở trên trời).

- Tại sao đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất ? (Vì mối nọt sẽ làm hư,  kẻ trộm sẽ đục khoét).

- Kho tàng ở trên trời có bị mối mọt đục không ? (Không).

- Kho tàng ở dưới đất là những của cải vất chất ở đời này sẽ mục nát chóng qua. Kho tàng trên trời là hạnh phúc vĩnh cửu trên  Thiên đàng mà Chúa Giêsu dành cho chúng ta.

Các em hãy mở Sách Chúa nói với trẻ em và đọc đoạn 70 trang 68-69.

Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm điều này trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích câu hỏi thưa.

Câu 1: Điều răn thứ 10 dậy ta điều gì ?

-Khi đói ta thèm gì ? (Cơm ăn).

-Khi nóng ta muốn có cái gì ? (Cái quạt).

-Khi bạn ta được điểm mười ta có mong muốn được như thế không ? (Có).

Đó là những ham muốn tự nhiên của con người, tự nó là tốt. Nhưng chúng ta thường không biết làm chủ nó,  để  nó lấn lướt điều khiển mình.

Vậy điều răn thứ mười dạy ta phải biết chế ngự lòng tham, chớ ham muốn của cải vật chất một cách quá đáng và không được ghen tỵ với người khác khi họ hơn mình.

Đọc chung câu 1.

Câu 2: Sự  tham lam làm hại ta thế nào ?

- Các em đã bao giờ dự trực tiếp hay xem trên TV một vụ xử án chưa? Các em có xem vụ xử án Trương Văn Cam và đồng bọn của ông ta vào năm 2003 không ?

-Trương Văn Cam và đồng bọn bị xử án vì sao ? (Tham nhũng, hối lộ, tham lam tiền bạc. Chính vì tham lam của cải nên Trương Văn Cam và đồng bọn đã sa vào tội ác, bị pháp luật xét xử lãnh án phạt tù).

Thiên Chúa ban cho con người khối óc thông minh để suy nghĩ, chọn lựa điều hay lẽ phải. Nếu ta để lòng tham điều khiển thì lòng trí ta trở nên  mù tối, rối loạn, không còn sáng  suốt  phân biệt phải trái, dễ dàng sa ngã phạm tội.

Đọc chung câu 2.

 

 

Câu 3: Để chống lại tính ghen tỵ ta phải làm những gì ?

- Bạn Tèo chăm chỉ học tập nên đạt học sinh xuất sắc, em thấy bạn hơn mình liền đặt điều nói xấu. Vậy em là người thế nào ? (Hay ghen tỵ).

Như vậy, tính ghen tỵ làm cho tâm hồn  ta trở nên xấu xa tìm cách hại người khác. Muốn thắng tính ghen tỵ ta cần sống nhân hậu, khiêm nhường và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ta hãy thực hành những điều Thánh Phaolô dậy: “Vui với người vui, khóc với người khóc… Hãy sống hòa thuận với hết mọi người” (x. Rm 12, 14- 18).

Đọc chung câu 3.

Câu 4: Muốn giữ lòng khỏi những ham mê của cải quá đáng  ta cần làm những gì ?

-Của cải do Thiên Chúa ban, ngoài việc  ta sử dụng cho mình, còn dùng để làm gì nữa ? (Để chia sẽ giúp đỡ và sống liên đới với mọi người chứ không được tích lũy cho riêng mình ).

Vậy để chế ngự lòng tham ta phải tập sống khó nghèo bằng cách :

- Tập sống khó nghèo từ bỏ, không tiêu xài hoang phí.

- Tập hy sinh từ bỏ: chia sẻ những gì mình có cho người nghèo khổ. Vui lòng đón nhận một chút thiếu thốn.

- Tập quan tâm tới những người sống bên cạnh mình: Biết đặt mình vào hoàn cảnh của họ, chia vui  sẻ buồn với họ.

- Hướng lòng tìm kiếm Thiên Chúa trong mọi việc.

Đọc chung câu 4.

V.  CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Của cải là phương tiện Thiên Chúa ban để ta  sử dụng và chia sẻ với mọi người. Nhưng lòng  ham muốn vật chất dễ làm cho ta chạy theo tiền bạc, tìm đủ mọi phương thế để kiếm cho được nhiều tiền. Giờ đây chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa cho tất cả mọi người biết sống tinh thần nghèo khó, biết chia sẻ giúp đỡ những người cần chúng ta giúp đỡ.

2/ Lời nguyện.

        Lạy Chúa Giêsu, suốt cuộc sống ở trần gian, Chúa đã sống khó nghèo để nêu gương cho chúng con. Xin cho chúng con biết sống tinh thần nghèo khó, biết chế ngự lòng ham muốn của cải vật chất, để chúng con dễõ dàng đến với Chúa và quảng đại bác ái với người khác hơn. Chúng con cầu xin Chúa là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, hiệp nhất với  Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

VI.  SINH HOẠT : Băng reo

Quản trò

Tất cả

Tiền của

Thiên Chúa ban (hai tay vo tròn).

Hãy chia sẻ

với mọi người (hai tay giang rộng).

Đừng nô lệ

của cải (tay phải đấm về phía trước).

Hãy làm tôi

Thiên Chúa (chắp tay cúi đầu).

VII.  BÀI TẬP:  Điền từ đúng hoặc sai vào ô trống.

1/ Buôn bán đồ nhà nước cấm rất có lời, nên tôi quyết làm việc này để kiếm tiền. _______________                                                 

2/ Người bên cạnh làm ăn phát đạt, mỗi ngày thêm giầu có tôi thầm mong cho họ gặp những rủi ro._______________             

3/ Bạn em học rất giỏi, được thầy cô yêu quý, em rất mến bạn đó, em quyết noi gương bạn chăm chỉ học hành.______________    

VIII. SỐNG LỜI CHÚA : Tuần này em quyết tâm không ghen tỵ với anh chị em trong gia đình và bạn bè.

IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dậy chúng con đừng tích trữ kho tàng ở dưới đất, nhưng hãy tích trữ kho tàng ở trên trời. Xin cho chúng con biết khắc ghi Lời Chúa trong tâm hồn và nhất là sống những điều chúng con đã học hỏi. Chúng con dâng điều quyết tâm cho Chúa, xin Chúa hãy giúp chúng con để chúng con làm tốt điều quyết tâm. Amen.

Đọc kinh Sáng danh.


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà