Bài 28:

 

CHÚA GIÊSU TỰ NGUYỆN CHẾT ĐỂ ĐỀN TỘI CHÚNG TA

 

PHẦN HỌC SINH

Câu 1 : H. Qua những lần báo trước, Chúa Giêsu cho biết cái chết của Ngài có ý nghĩa gì ?

            T. Chúa Giêsu cho biết Ngài chết để dâng mình làm của lễ hy sinh đền tội thay cho cả loài người chúng ta.

           

Câu 2 : H. Chúa Giêsu biến hình vinh quang trên núi Tabo để làm gì ?

            T.

            - Một là để củng cố niềm tin của các tông đồ trước cuộc khổ nạn.

            - Hai là để cho ta nếm trước hạnh phúc ngày Ngài lại đến trong vinh quang.

            - Ba là để dạy ta muốn bước vào vinh quang phải qua thập giá.

 

Câu 3 : H. Chúa Giêsu chịu chết như thế nào ?

            T. Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thập giá tại núi Sọ, dưới thời tổng trấn Philatô. Xác Ngài được mai táng trong mồ, còn linh hồn Ngài về với tổ tiên, quen gọi là xuống ngục tổ tông.

 

Câu 4 : H. Lời tuyên xưng Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông muốn nói gì ?

            T. Muốn nói rằng :

            - Một là Chúa Giêsu đã thật sự chết.

            - Hai là Chúa Giêsu đem ơn cứu độ cho những người công chính đã chết trước Ngài.

 

Câu 5 : H. Những ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu ?

            T. Một số người lãnh đạo Do thái thời ấy đã chủ mưu giết Chúa Giêsu, nhưng thật ra tất cả những ai phạm tội đều là những người đã gây nên cái chết của Chúa Giêsu.

 

PHẦN GIÁO LÝ VIÊN

 

- Lời Chúa : Ga 10, 17-18.

- Ý chính : Vì yêu mến Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã dâng mình chịu   chết làm của lễ hy sinh đền tội cho chúng ta.

- Giáo cụ trựcquan :  *  Tranh : Chúa cầu nguyện tại vườn Ghétsêmani (Số 95).

                               *  Sách Chúa nói với trẻ em đoạn 82, trang 79-80.

I. CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa chúng con đây. Chúa yêu chúng con bằng một tình yêu vô bờ bến. Giờ đây, Chúa mời gọi và chờ đón chúng con đến với Chúa để được Chúa dạy dỗ, chúc phúc. Xin Chúa ban Chúa Thánh Thần để Ngài giúp chúng con mở rộng tâm hồn đón nhận những lời dạy dỗ và tình yêu Chúa muốn bày tỏ cho chúng con trong giờ giáo lý hôm nay.

Hát : Cầu xin Chúa Thánh Thần.

II.  DẪN VÀO LỜI CHÚA

1/ Ôn bài cũ và kiểm tra điều đã quyết tâm.

+Ôn bài cũ :

-Vì sao Chúa Giêsu bị các lãnh đạo Do Thái chống đối và tìm cách giết chết ? (Họ cho rằng Chúa Giêsu chống lại luật Môsê, coi thường đền thờ Giêrusalem và xưng mình là Con Thiên Chúa).

- Chúa Giêsu thực sự đã có những thái độä đó không?Nếu không thì theo các em lý do chính yếu nào khiến họ chống đối Chúa Giêsu ? (Vì họ không nhận biết Ngài là Thiên Chúa làm người).

+ Kiểm tra quyết tâm :

Trong tuần qua các em đã nhịn nhục, tha thứ cho người xúc phạm đến mình không ?

2/ Dẫn vào Lời Chúa.

“Cụ đem cơ thể mình ra để thí nghiệm một loại thuốc chủng mới, nhất là loại thuốc chủng này có siêu vi HIV, là một hành động hết sức can đảm, đáng cho mọi người khâm phục”. Đó là lời ca ngợi của nhiều nhà khoa học chuyên khảo cứu về chứng bệnh AIDS khi được biết bác sĩ Daniel Zagury, thuộc Viện đại học Pierre và Marie Curie ở Paris, đã đem thuốc chủng AIDS chích vào cơ thể mình. Bác sĩ Zagury đã làm thí nghiệm táo bạo này vào trung tuần tháng 3-1987.

          Cuộc thí nghiệm của Bác sĩ Zagury dù chưa ngăn chặn được hội chứng AIDS, nhưng cũng đã đạt được hai kết quả khả quan là nhờ loại thuốc chủng này :

- Nó làm cho cơ thể tạo ra kháng thể chống lại được một vài loại siêu vi HIV khác nhau..

- Thuốc này có thể gọi được là an toàn, không gây các tác dụng phụ nguy hiểm nào cho người sử dụng.

Hành động hy sinh của Bác sĩ Zagury : dám hy sinh thân mình làm thí nghiệm để mong tìm được loại thuốc chủng mới, để cứu những ai bị bệnh HIV nhắc nhở chúng ta nhớ đến hành động của Chúa Giêsu : Ngài sẵn sàng hy sinh chết để cứu chuộc nhân loại, như trong đoạn Tin Mừng chúng ta sắp nghe. Mời các em đứng dậy lắng nghe.

III.   CÔNG BỐ LỜI CHÚA

          Ga 10, 17-18

IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA

1/ Dẫn giải Lời Chúa.

- Đoạn Lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Gioan mà chúng ta vừa nghe nói về điều gì ? (Nói về việc Chúa Giêsu tự nguyện chết để cứu nhân loại).

- Chúa Giêsu đã nói như thế nào ? (Mạng sống của tôi không ai lấy lại được, nhưng chính tôi hi sinh mạng sống mình).

Như thế, bên ngoài xem ra cái chết của Chúa Giêsu là do các nhà lãnh đạo Do Thái quyết định nhưng lý do sâu xa của cái chết của Chúa Giêsu là do chính Ngài tự nguyện chấp nhận để cứu chúng ta. Các em nhìn lên bức tranh này (Số 95)

o        Các em thấy Chúa Giêsu đang làm gì đây? (Đang cầu nguyện).

o        Ngài cầu nguyện ở đâu ? (Trong vườn Giệtsimani).

o        Khi nào ? (Tối thứ 5 Tuần Thánh, sau bữa tiệc ly, lúc Chúa sắp sửa bị bắt).

o        Ngài cầu nguyện thế nào? [Ngài xin thi hành ý Chúa Cha muốn là chịu chết để cứu sống nhân loại : Xin đừng theo ý Con một theo ý Cha (Lc 22, 42)].

Các em mở sách Chúa nói với trẻ em đoạn 82 trang 79-80 và cùng đọc để thấy Chúa Giêsu tự nguyện chịu chết vì yêu thương chúng ta…

Chúng ta cùng tìm hiểu về sự tự nguyện của Chúa Giêsu trong phần bài học dưới đây.

2/ Giải thích các câu hỏi thưa.

Câu 1 : Qua những lần báo trước, Chúa Giêsu cho biết cái chết của Ngài có ý nghĩa gì ?

          - Ai trong lớp chúng ta còn nhớ được bài Tin Mừng của bài học vừa qua ? Tựa đề của đoạn Tin mừng ấy là gì ? (Chúa Giêsu loan báo lần thứ nhất cuộc thương khó và Phục Sinh)

           Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước cái chết của Ngài
(lần 1 : Mc 4, 31; lần 2 : Mc 9, 31, Lc 9, 44; lần 3 : Mt 20, 17 – 19, Mc 10, 32 – 34).

          Chúa Giêsu không chỉ báo trước mà còn cho biết ý nghĩa của việc Ngài dâng mình chịu chết : Trong bữa tiệc ly, trước khi bị nộp và tự hiến chịu khổ hình, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra, trao cho các môn đệ và nói :

          - Tất cả các con cầm lấy mà ăn. Này là Mình Thầy sẽ bị nộp vì các con.

          Cùng một thể thức ấy, vào cuối bữa ăn, Ngài cầm lấy chén rượu, cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói :

          - Tất cả các con cầm lấy mà uống. Này là chén Máu Thầy, Máu giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và mọi người được tha tội. (X.  Mt 16, 26 – 28; 1 Gn 11, 23 – 45)

          - Bây giờ các em vẫn được nghe những lời này ở đâu ? (Trong Thánh lễ, phần Truyền Phép).

          Như thế ý nghĩa của việc Chúa Giêsu chịu chết là: vì yêu mến Chúa Cha và vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã dâng mình chịu chết làm của lễ hy sinh đền tội cho chúng ta.

Đọc chung câu 1

 

Câu 2 : Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabo để làm gì ?

-Khi nghe Chúa Giêsu báo cho biết về cuộc thương khó của Ngài, các môn đệ tỏ ra thế nào ?

Các môn đệ buồn và sợ:

* Ông Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và trách Ngài : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy”. (Mt 16, 22; Mc 5, 32).

* Các môn đệ buồn phiền lắm (Mt 17, 28). Họ sợ hãi và không hiểu được tại sao Chúa Giêsu lại phải chết nhưng họ sợ không dám hỏi lại Ngài (Mc 9, 32).

-Chính vì thế, Chúa Giêsu đã tìm cách để củng cố đức tin cho các môn đệ. Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đã dẫn ba môn đệ thân tín lên núi cao, Ngài biến hình tỏ lộ vinh quang của Ngài trước mặt các ông.

* Các em biết ba môn đệ đó là ai không ?
(Phêrô, Gioan và Giacôbê).

* Ngài đã biến hình vinh quang trên núi Tabo là để làm gì?

-  Củng cố niềm tin cho các tông đồ trước cuộc thương khó.

-  Cho họ nếm trước hạnh phúc ngày Ngài lại đến trong vinh quang.

-  Và để dạy họ muốn bước vào vinh quang phải qua thập giá.

Đọc chung câu 2

Câu 3 : Chúa Giêsu chết như thế nào ?

-Hằng năm, chúng ta có hai dịp nghe lại cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Các em biết đó là hai ngày nào không? (Đó là ngày Chúa Nhật lễ lá và Thứ  Sáu Tuần Thánh).

-Dựa vào 4 sách Tin mừng, chúng ta được biết Chúa Giêsu chịu chết như thế nào ? Ở đâu ?

          Chúa Giêsu chịu đóng đinh và chết trên thập giá, tại Núi Sọ (đồi Gôn-go-tha), dưới thời Tổng trấn Philatô. Xác Ngài được mai táng trong mồ, còn linh hồn Ngài về với tổ tiên, quen gọi là xuống ngục tổ tông.

Đọc chung câu 3

Câu 4 : Việc Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông muốn nói với chúng điều  gì ?

-Ai trong chúng ta có thể nhắc lại : Trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu sau khi chết thì đi đâu ? (“…chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông…”

          Trước khi Chúa Giêsu đến, mọi người chết, dù lành hay dữ đều chưa được lên Thiên Đàng mà phải vào ở trong âm phủ hay còn gọi là ngục tổ tông, chờ đợi ơn cứu độ (Pl 2, 10; Cv 2, 24).

          Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông, nghĩa là Chúa Giêsu đã chết thực sự như mọi người và linh hồn Ngài xuống âm phủ để loan báo Tin Mừng cho cả những người chết đang bị giam cầm trong đó (1 Pr 9, 18 – 19; 4, 6) và để giải thoát những người công chính đã chết trước khi Ngài đến (Mt 27, 52 – 53)

Đọc chung câu 4

Câu 5 : Ai chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa Giêsu ?

          Sau khi Chúa Giêsu tắt thở, ông Nicôđêmô và ông Giuse người Arimathê  đã đến xin phép Philatô được tháo xác Chúa Giêsu xuống khỏi thập giá (Gn 19, 38 – 39).

          Một họa sĩ nọ, thay vì vẽ lại chân dung của Nicôđêmô và Giuse Arimathê, đã chọn những khuôn mặt của thời đại ông. Và người tháo đinh ra khỏi bàn chân Chúa lại là chính ông. Khi được hỏi tại sao ông tự coi mình là một trong hai người môn đệ đó, nhà họa sĩ đã giải thích như sau : “Những tội lỗi của tôi chính là những đinh sắt đóng đinh Chúa. Đã đến lúc tôi cảm thấy cần phải tháo chiếc đinh tội lỗi của tôi ra khỏi thân xác Ngài”.

Qua bức tranh và lời giải thích, ông họa sĩ muốn nói gì đây?

Ông muốn nói rằng chính tội lỗi của chúng ta đã góp phần vào việc đóng đinh Chúa Giêsu.

Đọc chung câu 5

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

1/ Gợi tâm tình.

Mỗi người chúng ta đều đã phạm rất nhiều tội. Tội làm cho chúng ta phải chết. Để cứu chúng ta, Chúa Giêsu đã tự nguyện chịu chết đền thay tội lỗi của chúng ta. Trước tình yêu lớn lao này của Chúa chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.

2/ Lời nguyện

          Lạy Chúa Giêsu,  vì yêu thương chúng con,  Chúa đã chấp nhận chết trên thập giá. Chúng con cảm ơn Chúa. Đồng thời chúng con xin cho chúng con biết noi gương Chúa,  tự nguyện tập sống quên mình  qua những hy sinh bé nhỏ hằng ngày  như bỏ ý riêng mà làm theo ý cha mẹ,  biết giúp đỡ cha mẹ trong những công việc nho nhỏ hằng ngày để đem lại niềm vui và hạnh phúc  cho ông bà,  cha mẹ,  anh chị em chúng con và mọi người. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen. 

Hát : Vinh quang của ta là Thập Giá Đức Kitô.

VI.  SINH HOẠT

VII.   BÀI TẬP

Em hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất :

Chúa Giêsu tự nguyện chết vì :

a. Yêu mến Chúa Cha              b. Yêu thương chúng ta

c. Tội lỗi của chúng ta              d. Cả 3 câu trên đều đúng  

VIII.   SỐNG LỜI CHÚA

Trong tuần này, em cố gắng tự nguyện làm theo ý cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ trong những công việc nho nhỏ hằng ngày như rửa bát, quét nhà, bế em và khi đi lễ em dâng những hi sinh ấy lên Chúa để cầu nguyện cho các linh hồn.

IX. CẦU NGUYỆN KẾT THÚC

          Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ về những ơn Chúa đã ban cho chúng con trong giờ giáo lý này. Xin  Chúa giúp chúng con thực hành điều quyết tâm để chúng con được thêm lòng yêu mến và sống gắn bó với Chúa hơn. Chúng con cầu xin vì Chúa là Đấng hằng sống hằng trị muôn đời. Amen.

Đọc kinh Sáng Danh


Mục Lục
Trở Về Trang Nhà