BÀI 22.

ĐỨC MARIA,  MẸ HỘI THÁNH.

 

-          Lời Chúa: Ga 19, 25-27.

-          Ý chính   :Mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh, Mẹ cũng là Mẹï của toàn thân tức là Mẹ của Hôị Thánh và cũng là Mẹ của mỗi người chúng ta.

-          Giáo cụ trực quan :Sách Chúa nói với trẻ em (đoạn 86 trang 82) và một tấm ảnh Đức Mẹ Maria.

 

I.  CẦU NGUYỆN ĐẦU GIỜ.

     Lạy Chúa Giêsu là con rất yêu dấu của Mẹ Maria, chúng con rất vui sướng vì được làm con củaChúa, con của Mẹ. Bài học  hôm nay chúng con sẽ được tìm hiểu một số đặc ân Chúa đã ban cho Mẹ, nguyện xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con tập trung để học và hiểu về Mẹ như ý Chúa muốn.

        Các em đọc kinh : cúi xin Chúa sáng soi.

    - Ôn bài cũ và kiểm tra điều quyết tâm.

    +  Tuần trước các em đã tìm hiểu về những ai? ( cha mẹ).

     +  Hằng ngày ta có bổn phận làm cho ai vui lòng? (cha mẹ).

    + Vì sao?( vì cha mẹ là người đã sinh và dưỡng dục ta).

     + Các em có biết ai đây ?  ( Mẹ Maria).

    + Các em thường thấy tượng hay ảnh của Đức Mẹ ở đâu?   (trong nhà thờ, trên bàn thờ của gia đình, đài ở cuối nhà thờ..)

   + Khi được ai cho tấm ảnh Đức Mẹ em có thích không?

   + Chúng ta thường ca tụng, cầu xin với Mẹ Maria bằng  kinh nào? ( kinh kính mừng).

     Các em thân mến tuần trứơc chúng ta đã quyết tâm mỗi ngày không làm cho cha mẹ, anh chị buồn và luôn đem lại niềm vui vẻ cho gia đình, cho cha mẹ.

 Các em đã cố gắng trong quyết tâm ấy tới mức nào ? 

 Chắc chắn còn thiếu sót nhiều phải không các em?

 Gìơ đây các em thành tâm xin lỗi Chúa vì những ít cố gắng    của mình và hứasẽ chu toàn tích cực hơn trong lần tới.

       Trở về với Mẹ Maria, chúng ta vô cùng sung sướng vì có một người Mẹ rất dịu dàng, khiêm tốn và luôn thương yêu chúng ta như Mẹ Maria.

II. DẪN VÀO LỜI CHÚA.

       Mẹ Maria được nhiều người biết đến, yêu mến, tôn kính hết mực như vậy, đoạn kinh Thánh hôm nay sẽ nói lên điều chúng ta muốn tìm hiểu, chị mời các em đứng lên và lắng nghe.

 III.  CÔNG BỐ LỜI CHÚA.   Ga 19, 25- 27.

 IV.  GIẢI THÍCH LỜI CHÚA:

         1/ Dẫn giải Lời Chúa.

                Các em vừa nghe Lời Chúa muốn nói gì, muốn giới  thiệu cảnh gì với chúng ta? ( quang cảnh trên núi sọ, lúc Chúa Giêsu sắp tắt thở trên Thánh Gía để cứu độ loài người).

-          Đứng gần Thập Gía Chúa Giêsu lúc ấy có những ai?

      (có Mẹ Maria, có bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát,

      Maria  Mác-đa-la và người môn đệ Chúa thương mến).

-          Người môn đệ ấy là ai các em có biết không?(Thánh Gioan).

-          Chúa Giêsu nói với Mẹ Ngài điều gì?(thưa Bà, đây là con Bà).

-          Chúa Giêsu quay lại và nói với người môn đệ thế nào? (đây là Mẹ con).

Qua đoạn Tin Mừng trên chúng ta biết chắc điều gì?

Chúng ta biết Mẹ Maria là Mẹ của Chúa Giêsu. Đồng thời Mẹ cũng là Mẹ của từng người chúng ta. Để hiểu rõ hơn chị mời các em tìm hiểu trong các câu hỏi thưasau đây.

  2/ Giải thích câu hỏi thưa.

    Câu 1: Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào?

- Các em nhớ lại nhé, ngày xưa A-đam và E- và đã phạm  tội gì không? ( tội không vâng lời Thiên Chúa mà ăn trái cấm).

-Tội đó gọi là tội gì?( tội tổ tông).

- Tội tổ tông có truyền lại cho chúng ta không?( có).

- Gọi là tội gì?(Tội tổ tông truyền).

 Tất cả mọi người chúng ta sinh ra đều mắc tội này. Thế nhưng chỉ duy một mình Đức Maria được Thiên Chúa gìn giữ để không mắc tội này.

Đây là đặc ân Vô nhiễm nguyên tội mà Thiên Chúa ban cho Mẹ.( đặc ân này Hội Thánh mừng vào ngày 8 tháng 12).

    Rồi khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã không bỏ rơi con người nhưng Ngài hứa sẽ ban Đấng Cứu Thế.

          Và Thiên Chúa đã chọn  Mẹ Maria làm mẹ Chúa Giêsu bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Chúa Giêsu là Ngôi Hai Thiên Chúa và là Thiên Chúa. Nên Mẹ Maria đượcThiên Chúa ban đặc ân làm Mẹ Thiên Chúa. (Tước hiệu này Hội Thánh mừng kính vào ngày 1 tháng 1 dương lịch)

         Chúng ta cùng nhớ lại đoạn Tin Mừng Lc 1,26-38 đề cập  về biến cố Thiên Thần truyền tin cho Đức Maria.

 Mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi quyền phép của ai?  (bởi quyền phép Chúa Thánh Thần).

Đây là đặc ân thứ ba mà Thiên Chúa ban cho Đức Maria:đặc ân trọn đời đồng trinh.

Rồi sau khi Mẹ chết Thiên Chúa đã đưa Mẹ cả hồn và xác Mẹ về trời.

Với cuộc sống tuyệt vời của Mẹ ở trần gian, Mẹ đã xứng đáng để được Thiên Chúa đưa về Trời cả hồn lẫn xác, Mẹ được tôn vinh bên cạnh Chúa Giêsu Phục Sinh, Con Mẹ, là Vua vũ trụ.

    Đọc chung câu 1.

 Câu 2 : Đức Maria đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ?

       Với lời “xin vâng” trong ngày truyền tin, Mẹ đã dấn thân cộng tác trọn vẹn vào công cuộc cứu chuộc của Con mình. Mẹ đã chia sẻ cuộc sống với Chúa  Giêsu, trong suốt cuộc đời của Chúa, Mẹ đã luôn hiện diện để theo dõi từng ngày từng giờ của Chúa, lúc thì Mẹ ở xa xa để theo dõi , lúc thì Mẹ ở ngoài chung với đám đông đến nỗi họ tưởng là Mẹ muốn tìm Chúa. Và đặc biệt những ngày khổ nạn của Chúa, Mẹ không ngớt rời xa, Mẹ luôn xin vâng Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, Mẹ kết hợp với tất cả lòng mến yêu của Mẹ trong chương trình cứu độ của con Mẹ, Mẹ dâng lên Thiên Chúa từ niềm vui khi Chúa sinh ra cho đên giây phút cuối đời của Chúa trên Thánh Gía. Mẹ luôn xin vâng trong suốt cuộc đời Mẹ và thông phần xin vâng trong hành trình cứu thế của Chúa Giêsu Con rất yêu dấu của Mẹ.

     Đọc chung câu 2.

Câu 3: Đức Maria có vị trí nào trong Hội Thánh?

Các em còn nhớ Hội Thánh được gọi là Dân Thiên Chúa, gồm nhiều người không phân biệt tuổi tác, màu da, trình độ… Trải qua đã hơn 2000 năm, Hội Thánh đã công hiến cho nhân loại rất nhiều vị Thánh để mọi người tôn kính và noi gương - ví dụ như Thánh Phan-xi-cô Xa-vi ê, Thánh Mô-ni-ca, Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng-Giêsu,….trong đó có cả các Thánh tử đạo Việt Nam nữa đấy các em.

Nhưng có một vị được mọi người vào mọi thời yêu mến, tôn kính và cố gắng noi theo đó là Mẹ Maria. Các em thấy không trong các gia đình, các dòng tu, các nhà thờ công giáo…. Nơi nào cũng có ảnh tượng Đức Mẹ với các tước hiệu khác nhau để tôn kính Mẹ( nào là Mẹ Hằng Cứu Giúp, Mẹ Vô Nhiễm, Mẹ Hồn xác lên trời, Mẹ ban ơn, Mẹ La Vang…)

Vì sao Hội Thánh lại tôn kính Mẹ đặc biệt như vậy? Chính vì Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu là Đầu Hội Thánh. Suốt cuộc đời Mẹ hoàn toàn vâng phục Thánh ý Thiên Chúa. Mẹ đã cộng tác tích cực vào công trình của Chúa Cứu Thế, Mẹ luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa nên Mẹ trở thành mẫu gương cho mọi tín hữu trong Hội Thánh, chính vì thế Mẹ Maria có chỗ đứng cao nhất trong Hội Thánh.

     Đọc chung câu 3.

Câu 4 : Ta có bổn phận nào đối với Đức Mẹ?

      Khi em ở nhà có mẹ, em thường vòi mẹ cho em điều này,đáp ứng cho em điều kia, sở dĩ như vậy là em tin tưởng, yêu mến mẹ, mẹ rất yêu thương em và luôn lo lắng cho em, có đúng vậy không nào?.

       Chúng ta không chỉ có người mẹ ở trần gian, nhưng chúng ta còn có một người mẹ không ngừng yêu thương ta, luôn muốn điều tốt nơi ta và mãi mãi cầu bầu cùng Chúa cho ta. Do đó ta phải đặc biệt tôn kính, yêu mến, cầu xin với Mẹ.

      Còn hơn thế nữa, em phải bắt chước các nhân đức của Mẹ, đi theo con đường Mẹ đã đi để được hạnh phúc muôn đời bên Mẹ.

    Đọc chung câu 4.

 

Câu 5 :  Mẹ Maria là tấm gương cho Hội Thánh thế nào?

     Trong câu 3 chúng ta đã biết Mẹ Maria có chỗ đứng cao nhất trong Hội Thánh vì trong các con cái của Hội Thánh không thể có người con nào có những nhân đức tuyệt vời như Mẹ, không ai có lòng mến Chúa sâu thẳm như Mẹ… Mẹ là tấm gương phản chiếu đời sống Thiên Chúa nơi trần gian, chúng ta là con, chỉ một cách duy nhất đến với Chúa được đó là đi theo con đường Mẹ đi, làm với lòng mến như Mẹ.

   Đọc chung câu 5.

V. CẦU NGUYỆN GIỮA GIỜ

      1/  Gợi tâm tình:

             Chúng ta hầu như ai cũng còn mẹ, mẹ là người chúng ta tin tưởng nhất, yêu thương nhất, mẹ dễ tha thứ cho chúng ta nhất, mẹ quảng đại nhất, tất cả chúng ta hầu như đặt nơi mẹ những gì tốt đẹp của lòng trí chúng ta.

         Mẹ Maria đối với mỗi người chúng ta còn hơn trăm lần như thế, Mẹ xuyên suốt đời sống của chúng ta, lúc này đây chúng ta hãy dâng lên Mẹ tâm tình của chúng ta.

    2/  Lời cầu nguyện :

          Chúng con xin mượn lời Thiên sứ để kính chào Mẹ,Mẹ đầy ơn phúc, Con của Mẹ cũng chúc tụng Mẹ, cả Thiên Đàng và dưới đất hoà chung lời kính chào Mẹ. Mẹ Maria là Mẹ của chúng con, nhiều lúc chúng con sống xa Mẹ, lần chuỗi Mân côi làm đẹp lòng Mẹ nhất nhưng chúng con chưa cố gắng đủ, chúng con còn lấy các lý do ích kỷ để không đọc kinh. Xin Mẹ thương tha thứ cho chúng con, tuổi chúng con thường lấy nhiều lý do để không làm theo ý của Mẹ muốn, giờ đây chúng con xin Mẹ nhận lấy những hạt Mân Côi với tất cả lòng hối hận tha thiết của lớp chúng con.

       Đọc chung kinh lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh sáng Danh.

VI.  SINH HOẠT

           1/Bài hát : Noi gương Mẹ hiền.( giáo lý ca : 127)

+ Sống gắn bó như Mẹ trong cuộc sống với Chúa ngày xưa.                                                     Sống gắn bó như Mẹ trong vinh quang phục sinh với Chúa.

+ Sống bác ái như Mẹ trong cuộc sống giữachốn làng quê.    Sống bác ái như Mẹ nơi Cana Mẹ dự tiệc cưới.

+ Sống phó thác như Mẹ trong cuộc sống giữa chốn lầm than,  Sống phó thác như Mẹ trong đôi tay dịu êm của Chúa.

ĐK : Con xin noi gương Mẹ biết hoà mình giúp đỡ mọi người. Con xin noi gương Mẹ trong cuộc sống đem Lời Chúa đến cho mọi người.

    2/  Băng reo: Với Mẹ Maria.

·          NĐK : Em sống.

*     TC    : Với Mẹ ( chắp tay ).

·          NĐK :Em vui .

*     TC   : Với mẹ (2 tay úp đưa ra phía trước).

·          NĐK  :Em hát.

*     TC     :Với Mẹ (2 tay đưa cao, trước mặt)

·          NĐK : A-ve.

*     TC     : Ma-ri-a.(dằn từng tiếng).

VII. BÀI TẬP.

       Em hãy đặt các đặc ân tương ứng của Đức Maria: Mẹ trọn đời đồng trinh – Mẹ Vô nhiễm nguyên tội – Mẹ hồn xác lên Trời –Mẹ Thiên Chúa.

     + Mẹ là Mẹ của Chúa Giêsu. (Mẹ Thiên Chúa ).

      + Mẹ không mắc tội tổ tông truyền lại như ta (Mẹ vô nhiễm).

     + Mẹ sinh Chúa Giêsu nhưng vẫn còn đồng trinh

         (Mẹ trọn đời đồng trinh).

      + Sau khi Mẹ chết, hồn xác Mẹ về nơi Chúa ở

          (Mẹ hồn xác lên trời).

VIII.  SỐNG LỜI CHÚA.

     Để tôn vinh Mẹ Maria, mỗi ngày em đọc kinh chung với gia đình và đọc ba kinh Kính Mừng kính Đức Mẹ.

 IX.  CẦU NGUYỆN KẾT THÚC.

     Lạy Chúa  là Đấng rất thương yêu chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho nhân loại một người Mẹ quyền thế trước toà Chúa, Mẹ là gương mẫu của loài người chúng con, xin Mẹ thánh hoá, dìu dắt chúng con về với Chúa, và nhất là xin Mẹ làm cho chúng con nên Thánh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen

 

----- o O o -------

 

CÂU HỎI DÀNH CHO HỌC SINH

 

 

Bài 22: ĐỨC MARIA, MẸ HỘI THÁNH

Này là Mẹ con”.    (x. Ga 19, 25-27)

1-H. Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria những đặc ân nào?

    T. Thiên Chúa đã ban cho Mẹ những đặc ân này:

- Một là ơn vô nhiễm nguyên tội.

- Hai là ơn làm Mẹ Thiên Chúa.

- Ba là ơn chọn đời đồng trinh.

- Bốn là ơn được lên trời cả hồn lẫn xác.

2-H. Đức Maria đã cộng tác thế nào trong công trình cứu độ?

    T. Đức Maria đã cộng tác cách rất đặc biệt vào công trình của Đấng Cứu Thế, nhờ lòng vâng phục, đức tin, đức cậy và đức ái nồng nhiệt, để tái lập sự sống siêu nhiên cho các linh hồn.

3-H. Đức Maria có vị trí nào trong hội thánh?

    T. Đức Maria là Mẹ của Hội thánh, và của mỗi người chúng ta. Ngài đã làm Mẹ của Đầu là Đức Ki-tô, thì cũng làm Mẹ của toàn thân là Hội thánh. Mẹ là tấm gương hoàn hảo cho Hội thánh về đức tin và đức mến.

4-H. Ta có bổn phận nào đối với Đức Mẹ?

    T. Ta phải đặc biệt tôn kính, mến yêu, cầu xin và trông cậy Đức Mẹ. Nhất là chúng ta bắt chước các nhân đức của Mẹ, đi theo con đường Mẹ đã đi, để được đến nơi Mẹ đã đến.

5-H. Mẹ Maria là tấm gương cho Hội thánh như thế nào?

    T. Mẹ Maria là tấm gương hoàn hảo cho Hội thánh, về đức tin và đức mến, trong cuộc lữ hành trần gian hướng về vinh quang Nước Trời.