BÀI
GIẢNG CỦA ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC STÊPHANÔ NGUYỄN NHƯ THỂ TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG
KIM KHÁNH LINH MỤC ĐỨC PHAOLÔ
(Lc. 1, 39 - 56)
Kính thưa cộng đoàn,
Cả ba bài đọc trong Thánh Lễ hôm nay chúng ta vừa nghe đều tập trung vào tâm
tình ngợi khen Thiên Chúa.
Bài đọc I: Ngôn sứ Isaia ca tụng Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu lớn lao
cho dân tộc Israel, do lòng thương xót hải hà của Ngài. Khi dân gặp cơn khốn
khó, Thiên Chúa đích thân cứu vớt họ và vực họ dậy.
Bài đọc II: thánh Phaolô chúc tụng ngợi khen Chúa từ bi lân tuất đã ban cho
cộng đoàn tín hữu Côrintô va khắp vùng Akaia ơn nâng đõ, an ủi, nhất là những
lúc họ lâm cảnh thử thách gian nan. Rồi đến lượt họ cũng đi ủi an nâng đỡ những
ai gặp cơn khốn khó đau thương như mình.
Bài phúc âm tường thuật việc mẹ Maria đến thăm bà chị họ Êlisabet. Cuộc viếng
thăm này đã khiến hai chị em cất tiếng ca tụng ngợi khen. Bà Êlisabet ngợi khen
đức tin tuyệt vời của cô em Maria. Còn Maria thì chúc tụng tình thương vô biên
của Thiên Chúa với những lời xuất thần vang dội qua các thế hệ cho đến muôn
đời.
Đức Maria cảm nhận mình được Thiên Chúa viếng thăm, và Mẹ trở thành người đi
thăm viếng tha nhân.
Tin mừng viết: “Bà Êlisabet vừa nghe tiếng Maria chào, thì đứa con trong
bụng nhảy lên vui sướng, và bà được đầy trần thánh thần, liền kêu lớn tiếng
rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ… Em thật có phúc, vì đã tin rằng
Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.
Một lời chào hỏi thôi, thế mà làm nô nức cả người mẹ lẫn đứa con nhảy nhót
trong dạ mẹ.
Lời chào của Mẹ Maria phải chăng là vang âm lời chào của sứ thần truyền tin: “Mừng
vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”.
Một lời chào hỏi đơn sơ mà chân tình, không khách sáo, một cuộc gặp gỡ, viếng
thăm, thông cảm kèm theo lời cầu nguyện, trở thành tin mừng tác động đến chiều
sâu của người mình gặp gỡ, tiếp xúc, và đánh thức những diều tốt đẹp dễ thương
ẩn khuất trong lòng họ.
Đức Maria còn đánh thức đứa bé trong lòng bà Êlisabet khiến em này nhảy mừng.
còn bà Êlisabet khám phá ra Chúa Kitô hiện diện trong Đức Maria và cât tiếng
ngợi ca: “em thật có phúc vì đã tin”. Và như thế mỗi người nhận ra huyền
nhiệm của người kia, một huyền nhiệm vượt quá hiểu biết của mình.
Qua cuộc viếng thăm hỏi han, hai người phụ nữ này phúc âm hóa cho nhau. Bà
Êlisabet chúc phúc cho cô em Maria và củng cố người em trong ơn gọi. Còn Maria
thì lắng nghe bà chị Êlisabet như đã lắng nghe sứ thần truyền tin. Sự lắng nghe
đồng cảm đã làm nảy sinh lời ngợi khen cảm tạ tuyệt vời: “linh hồn tôi ngợi
khen đức chúa, và thần trío tôi hớn hở vu mừng vì thiên chúa,đáng cứu độ tôi”.
Thưa anh chị em,
Những gì xảy ra giữa Đức Maria và bà Êlisabet cũng có thể xảy ra trong các cuộc
gặp gỡ, thăm viếng, trao đổi trở nên phong nhiêu cho cả đôi bên: người này mang
phúc lành của Thiên Chúa đến cho người kia, và cả hai giúp nhau nhận ra rằng
lịch sử đời mình quả thực là lịch sử Thánh, lịch sử tình yêu Thiên Chúa bao phủ
trọn cả cuộc sống mình.
Như vậy, không ai nhìn người khác là đối thủ cạnh tranh, sợ rằng người khác hơn
mình. Họ không còn cảm thấy phải dìm người khác xuống để cho mình được nổi lên.
Cuối cùng không còn vấn đề là ai có lời hơn ai qua các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ,
trao đổi, đối thoại. Hai bên đều có lợi, vì sau đó, mỗi người được biến đổi và
trở thành những người khôn lớn hơn trong đức tin và lòng mến. Và cuộc gặp gỡ
người khác sâu lắng đến độ qua đó, mình có thể gặp gỡ chính Chúa, và như thế là
chạm vào huyền nhiệm lớn lao mở ra những chân trời rạng rỡ cho cuộc sống mình.
Anh chị em thân mến,
Thật đầy ý nghĩa trong Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam và trong Năm Linh Mục này,
chúng ta mừng 50 năm linh mục Đức Cha Phaolô, Giám Mục Nha Trang.
Thánh Têrêxa và văn hào Bernanos nới rằng: “Tất cả hồng ân là của Chúa”.
Vậy thì chúng ta phải nói sao đây về 50 năm linh mục của Đức Cha Phaolô? Biết
bao ơn lành hồn xác Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc sống và thừa tác vụ của Đức
Cha, và qua Đức Cha, Chúa cũng ban muôn vàn ân phúc cho vô số người mà Đức Cha
phục vụ trong quang đường dài của đời linh mục và giám mục.
Xin chúc tụng tạ ơn chúa!
Những công đức cao dày của Linh mục và Giám mục Phaolô xin dành cho những thành
phần Dân Chúa Giáo phận Nha Trang kể lễ, nhâm nhi và tấm tắc khen ngợi, vì biết
rõ hơn và đầy đủ hơn những người đến từ xa như chúng tôi đây.
Chỉ xin chia sẻ một cảm nghĩ thô thiển về phong cách hài hòa trong việc điều
hành của Đức cha Phaolô. Phải chăng đây là kết quả, là hoa trái đến từ những mối
tương quan nhân bản, những mối tương quan mục vụ, qua gặp gỡ, trao đổi, thăm
viếng, qua lời giảng dạy, qua cử hành bí tích…, tất cả đều do đức ái mục tử
mách bảo và hướng dẫn?
Linh mục Phaolô điều hành các xứ đạo, các cộng đoàn tu trì, các trường học… Trước
đây tại Giáo phận Đà Lạt và Giáo phận Ban Mê Thuột, rồi Giám mục Phaolô suốt 34
năm 8 tháng chăm sóc mục vụ Giáo phận Nha Trang, cũng như 6 năm làm Chủ tịch
Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, vừa cương nghị vững vàng trong nguyên tắc như một
người cha, vừa tế nhị hiền hòa trong cung cách phục vụ như một người mẹ. Dòng
nước mềm mại là thế mà vượt qua được những thác nghềnh cheo leo của thời cuộc,
mà nhẹ nhàng lướt qua những uốn khúc quanh co phức tạp của các biến cố trong
ngoài, với phong thái an nhiên tự tại rất Á Đông của vị mục tử nhân lành,khôn
ngoan và nhiệt tình đưa Giáo phận Nha Trang đến những khởi sắc mới, hướng về
tương lai trong vui mừng và hy vọng, trong “Tinh Thần Và Chân Lý” (Ga
4,24) là khẩu hiệu giám mục của Đức cha.
Đức cha Phaolô đã để lại một di sản tinh thần cao quý cho Giáo hội, cách riêng
cho Giáo phận Nha Trang, cho vùng đất trầm hương thanh lịch này, nhất là để lại
một vị mục tử kế nhiệm đạo đức, uyên bác là Đức cha Giuse Võ Đức Minh với khẩu
hiệu: “Ngài đã yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1), lấy tình yêu làm điểm
quy chiếu cho đời sống và sứ vụ mục tử của mình.
Trọng kính Đức cha Phaolô, trọng kính Đức cha Giuse,
Bộ lễ Sêraphim do Đức cha Phaolô phổ nhạc theo điệu bình ca vẫn tiếp tục vang
lên khắp nơi, từ thành thị đến thôn quê. Giờ đây gói ghém tất cả tâm tình của
cộng đoàn phụng vụ, xin hiệp lòng với hai Đức cha để ca tụng ơn Chúa về tất cả
những gì Chúa làm cho hai Đức cha và cho Giáo phận Nha Trang thân yêu này:
Chúng con ca ngợi Chúa.
Chúng con chúc tụng Chúa.
Chúng con thờ lạy Chúa.
Chúng con tôn vinh Chúa.
Chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Amen.
TGM. Stêphanô Nguyễn Như Thể
TGP Huế
Nguồn Giáo Phận Nha Trang
http://gpnt.net