Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Chúa Nhật 02.08.2015: „Việc gặp gỡ Chúa Giê-su sẽ đem lại cho
con đường thường xuyên vất vả của cuộc sống một ý nghĩa và một niềm hy vọng“
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Vào Chúa
Nhật hôm nay, chúng ta tiếp tục các bài đọc trong chương thứ sáu của Tin Mừng
theo Thánh Gio-an. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhiều người đã đi tìm Chúa
Giê-su; rốt cuộc họ cũng tìm thấy Ngài tại Ca-pha-na-um. Ngay lập tức, Chúa
Giê-su đã nhận ra được lý do của sự hăng hái này, và Ngài cũng
đã nói thẳng với họ rằng: „Các ngươi tìm kiếm Ta không phải vì các ngươi đã
nhìn thấy các dấu lạ, nhưng là vì các ngươi đã được ăn uống no nê“ (Ga 6,26).
Thực tế thì những người này chỉ kiếm tìm Chúa Giê-su vì của ăn vật chất mà nhờ
nó, vào ngày hôm trước, Ngài đã thỏa mãn cơn đói khát của họ. Nhưng họ không
hiểu rằng, tấm bánh mà nó đã được bẻ ra cho rất nhiều người, chính là một dấu
chỉ: đó là sự diễn tả về Tình Yêu của chính Chúa Giê-su. Họ đã gán cho những
chiếc bánh một giá trị cao hơn chính Đấng đã mang bánh ra để chiêu đãi họ. Và
khi tận mắt chứng kiến sự mù lòa về tinh thần ấy, Chúa Giê-su đã chỉ ra một sự
cần thiết trong việc phải vượt qua quà tặng để nhận ra người trao tặng. Vì
chính Thiên Chúa vừa là quà tặng, lại cũng vừa là Đấng trao tặng – hai trong
một. Vì thế, nhờ vào tấm bánh, con người có thể đạt tới được Đấng ban tặng bánh
cho họ, và Đấng ấy là Thiên Chúa. Bởi vậy Chúa Giê-su đã mời gọi hãy mở tấm
lòng ra cho một viễn tượng mà nó vượt lên trên những lo lắng hằng ngày, vượt
lên trên việc tạo ra thực phẩm và quần áo, cũng như vượt lên trên công việc và
đường công danh. Ngài nói với con người về một thứ bánh khác, về một lương thực
khác mà nó bất tử và xứng đáng để được kiếm tìm và đón nhận. Lời mời gọi của
Ngài có nội dung sau đây: „Đừng kiếm tìm của ăn mau hư nát, nhưng hãy kiếm
tìm của ăn đem lại sự sống đời đời mà Con Người sẽ ban tặng các ngươi“ (Ga,
6,27). Những lời ấy có nghĩa là: anh chị em hãy kiếm tìm ơn cứu độ của mình,
hãy kiếm tìm sự gặp gỡ với Thiên Chúa.
Thông
qua những lời này, Chúa Giê-su cho phép chúng ta hiểu được rằng, ngoài sự đói
khát về cơ thể, con người cũng còn cảm thấy một cơn đói khác – và tất cả chúng
ta đều có cơn đói ấy. Đó là một cơn đói mà nó không thể được thỏa mãn nhờ vào
những của ăn hằng ngày. Đó là cơn đói sự sống, đói sự vĩnh cửu mà chỉ có một
mình Chúa Giê-su mới có thể thỏa mãn, vì Ngài là „Bánh sự Sống“ (Ga 6,35). Chúa
Giê-su không xóa bỏ nỗi lo lắng của chúng ta về của ăn hằng ngày; không! Ngài
không chống lại những cố gắng hằng ngày của chúng ta trong việc làm sao có được
niềm hạnh phúc hơn nữa nơi cuộc sống. Nhưng Ngài nhắc nhớ chúng ta rằng, ý
nghĩa đích thực và nội của sự hiện hữu nơi dương thế của chúng ta nằm trong sự
vĩnh cửu, trong cuộc gặp gỡ với Ngài, Đấng vừa là quà tặng và đồng thời cũng là
Đấng ban tặng. Và Ngài cũng nhắc nhớ chúng ta rằng, toàn bộ lịch sử của nhân
loại phải được hiểu trong viễn tượng vĩnh cửu, với tất cả mọi nỗi khổ đau và niềm
vui của nó, có nghĩa là phải hiểu trong mối tương quan với cuộc gặp gỡ chung
cuộc với Ngài. Niềm cậy trông này sẽ chiếu sáng tất cả mọi ngày sống của chúng
ta. Nếu chúng ta suy nghĩ tới cuộc gặp gỡ này, nghĩ tới hồng ân vĩ đại này, thì
rồi tất cả mọi hồng ân lớn nhỏ trong đời, và tất cả mọi nỗi khổ đau và lo lắng
cũng sẽ được chiếu sáng bởi niềm hy vọng vào cuộc gặp gỡ ấy. „Ta là bánh ban
sự sống; ai đến với Ta, người ấy sẽ không bao giờ phải đói; và ai tin
vào ta, người ấy sẽ không bao giờ khát nữa“ (Ga 6,35). Một sự chỉ dẫn về Bí
Tích Thánh Thể - hồng ân vĩ đại nhất của tất cả mọi hồng ân sẽ thỏa
mãn cơn đói của cả thân xác lẫn tâm hồn - nằm trong những lời đó. Việc gặp gỡ
Chúa Giê-su, gặp gỡ „Bánh Hằng Sống“ và đón nhận Ngài sẽ đem lại cho con đường
thường khó khăn vất vả của cuộc sống một ý nghĩa và một niềm hy vọng. Nhưng
„Bánh Hằng Sống“ này sẽ được ban cho chúng ta với một sứ mạng rõ ràng: về phía
mình, chúng ta phải thỏa mãn cơn đói khát cả về vật chất lẫn tinh thần của anh
em chúng ta, trong khi chúng ta công bố Tin Mừng trên toàn thế giới. Hãy để cho
mình được cảm nhận một cách rõ ràng về sự hiện diện cũng như về Tình Yêu của
Chúa Ki-tô giữa con người nhờ vào chứng tá hành động huynh đệ và sẵn sàng giúp
đỡ của chúng ta.
Ước
gì Rất Thánh Trinh Nữ Maria sẽ hỗ trợ chúng ta trong cuộc tìm kiếm cũng như
trong cuộc đi theo Con của Mẹ, Đấng là Bánh đích thực và là Bánh Sự Sống, Bánh
không bao giờ hư nát, nhưng luôn đồng hành với chúng ta trong sự vĩnh cửu.
*Sau
khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh
chị em thân mến!
Cha
xin kính chào tất cả anh chị em, các tín hữu của thành phố Rô-ma và những người
hành hương đã đến đây từ nhiều quốc gia khác nhau.
Cha
xin kính chào các bạn trẻ người Tây-ban-nha đã đến đây từ Zizur Mayor, từ
Elizondo và từ Pamplona; Cha cũng xin kính chào các bạn trẻ người Ý đã đến đây
từ Badia, từ San Matteo della Decima, từ Zugliano và từ Grumolo Pedemonte.
Ngoài
ra, Cha xin kính chào các đại sư huynh của Parte Guefa đã từ Florenz đến đây và
đã đi hành hương bằng ngựa.
Ngày
hôm nay chúng ta tưởng nhớ đến cuộc „Tha Thứ tại Assisi“. Đó là một
lời mời gọi mạnh mẽ để đến gần với Thiên Chúa trong Bí Tích Giao Hòa,
và sau đó là việc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể. Đang có khá nhiều người sợ hãi
trước Tòa Cáo Giải, và họ đã hoàn toàn quên rằng, chúng ta không khặp gỡ ở đó
một vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng gặp gỡ một người Cha nhân hậu đến khôn cùng.
Thực ra thì cũng phải nói rằng, chúng ta hơi bị xấu hổ một chút khi chúng ta
bước đến Tòa Cáo Giải. Tất cả chúng ta đều vậy cả; nhưng chúng ta không được
phép quên rằng, cảm giác xấu hổ ấy cũng là một ân sủng, nó chuẫn bị sẵn cho
chúng ta trước vòng tay yêu thương của Thiên Chúa Cha, Đấng luôn luôn tha thứ
tất cả.
Cha
xin kính chúc tất cả anh chị em có được một ngày Chúa Nhật tuyệt đẹp. Xin anh
chị em đừng quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé! Chúc anh chị em một bữa trưa đầy
phúc lành và xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican
ngày mồng 02 tháng 08 năm 2015
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ