Bài Huấn Dụ Của ĐTC Phan-xi-cô Trong Buổi Đọc Kinh Truyền
Tin Chung, Trưa CN 23.07.2017: „Thiên
Chúa kiên nhẫn với tôi biết là dường nào!“
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta biết về ba dụ ngôn
mà với chúng, Chúa Giê-su đã nói cho đám đông dân chúng nghe về Nước Trời. Giờ
đây Cha xin chia sẻ về dụ ngôn đầu tiên: với dụ ngôn về cỏ dại giữa đám lúa tốt
mà nó minh họa cho vấn đề sự ác trên thế giới cũng như nhấn mạnh tới sự kiên nhẫn
của Thiên Chúa (xc. Mt 13,24-30.36-43). Thiên Chúa kiên nhẫn biết là dường nào!
Mỗi người trong chúng ta cũng đều có thể nói câu này: „Thiên Chúa kiên nhẫn với tôi biết là dường nào!“ Trình thuật đã
trình bày về một thửa ruộng với hai nhân vật đối kháng nhau. Một phía là người
chủ ruộng, ông đại diện cho Thiên Chúa, và là người rắc gieo những hạt giống tốt.
Phía bên kia là kẻ thù, kẻ này đại diện cho Sa-tan và rắc gieo cỏ dại.
Với thời gian, cỏ dại cũng mọc lên cùng với lúa tốt, và khi tận
mắt chứng kiến thực tế này, giữa ông chủ và các đầy tớ của ông đã có những thái
độ khác nhau. Các đầy tớ muốn thực hiện một việc gì đó, và cụ thể là muốn nhổ sạch
hết cỏ dại, nhưng người chủ, người lo lắng cách đặc biệt cho sự phát triển của
cây lúa, đã chống lại việc đó và và trả lời: „Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa“ (Mt
13,29). Với hình ảnh đó, Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta rằng, trên thế giới
này, sự ác và sự thiện bị đan bện vào nhau như thế, đến độ không thể tách chúng
ra, cũng như không thể nhổ cho sạch sự ác khỏi thế gian này. Chỉ Thiên Chúa mới
có thể làm điều đó, và Ngài sẽ thực hiện điều đó trong ngày phán xét cuối cùng.
Với ý nghĩa kép cũng như đặc tính dị hình của mình, tình trạng hiện tại chính
là thửa ruộng tự do, thửa ruộng tự do của các Ki-tô hữu, mà sự luyện tập đầy khó khăn trong việc phân định
giữa sự thiện và sự ác diễn ra trên đó. Và trên thửa ruộng này, vấn đề nằm ở chỗ
là liên kết hai thái độ có vẻ như rất đối kháng nhau ấy với niềm tín thác tuyệt
đối vào Thiên Chúa và vào sự quan phòng của Ngài: dứt khoát và kiên nhẫn. Sự dứt
khoát chính là việc muốn trở thành cây lúa tốt – tất cả chúng ta đều muốn điều
đó -, với tất cả sức mạnh luôn sẵn sàng được sử dụng để giữ khoảng cách với ma
quỷ và với những cơn cám dỗ của hắn.
Sự kiên nhẫn có nghĩa là kéo Giáo hội tiến về phía trước, mà
Giáo hội ấy chính là men, Giáo hội ấy không sợ làm bẩn tay mình, cũng không sợ
hãi trước việc giặt sạch quần áo của con cái mình, thay vì một Giáo hội „tinh
tuyền“, tức Giáo hội đòi quyền đưa ra phán quyết trước thời hạn về việc ai ở
trong Nước Thiên Chúa và ai không. Hôm nay, Thiên Chúa, Đấng là Sự Khôn Ngoan
đã trở thành xác phàm, sẽ giúp chúng ta hiểu rằng, sự thiện và sự ác không thể
được đồng nhất hóa với những lãnh vực nào đó hay với những nhóm người nào đó: „Những người này là những người tốt và những
người kia là những người xấu.“ Ngài nói với chúng ta rằng, đường ranh giới
giữa sự thiện và sự ác chạy xuyên qua cõi lòng của một con người, nó xuyên qua
con tim của mỗi người trong chúng ta, có nghĩa là: tất cả chúng ta đều là những
tội nhân. Cha muốn hỏi anh chị em: „Ai
không phải là tội nhân xin hãy giơ tay lên!“ Không ai giơ cả! Vì tất cả
chúng ta đều là tội nhân, tất cả chúng ta đều như thế. Nhờ vào sự chết của Ngài
trên Thập Giá cũng như nhờ vào sự phục sinh của Ngài, Chúa Giê-su Ki-tô đã giải
phóng chúng ta khỏi kiếp nô lệ và Ngài ban cho chúng ta ơn tiếp tục bước đi
trong một đời sống mới.
Nhưng cùng với Bí Tích Thanh Tẩy, Ngài cũng đã ban cho chúng ta
Bí Tích Giao Hòa, vì chúng ta luôn luôn cần tới ơn tha thứ cho các tội lỗi của
chúng ta. Luôn luôn và chỉ nhìn vào những điều xấu xa mà nó nằm bên ngoài chúng
ta, có nghĩa là không muốn nhìn nhận những tội lỗi mà nó cũng đang nằm bên
trong chúng ta. Và rồi Chúa Giê-su sẽ dậy cho chúng ta một cách thức khác để
nhìn vào thửa ruộng thế giới: quan sát thực tế. Chúng ta được kêu gọi nhận ra thời
gian của Thiên Chúa – chứ không phải thời gian của chúng ta – cũng như hãy nhận
ra „cái nhìn“ của Thiên Chúa: nhờ vào sức ảnh hưởng mang tính cứu độ của một sự
chờ đợi trong hồi hộp, điều có vẻ như là cỏ dại, sẽ có thể trở thành một sản phẩm
tốt. Đó là thực tế của sự hoán cải. Đó là viễn tượng của niềm hy vọng!
Cầu xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta, đừng chỉ nhìn thấy những
điều dơ bẩn và những điều xấu xa trong thực tế đang bao quanh chúng ta, nhưng
hãy nhìn ra cả những điều thiện hảo cũng như những điều tốt đẹp ở đó nữa; và phát
giác ra công việc của Sa-tan, nhưng đặc biệt là tín thác vào công việc của
Thiên Chúa mà công việc ấy đang đơm bông kết trái trong lịch sử.
Quảng trường Thánh Phê-rô
Trưa Chúa Nhật ngày 23
tháng 07 năm 2017
ĐTC Phan-xi-cô
Lm
Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ