Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung trưa Đại Lễ Hiển Linh
06.01.2016: „Ngay cả đối với chúng ta,
ngôi sao này cũng là một niềm đại ủi an!“
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng hôm nay
tường thuật cho chúng ta biết về các nhà Chiêm Tinh. Họ đã thực hiện một cuộc
hành trình từ Phương Đông tới Bê-lem để tôn thờ Đấng Messia. Và đây chính là
toàn bộ đặc tính của Đại Lễ kính Chúa Hiển Linh. Giáo hội mong muốn rằng, tất
cả mọi dân tộc trên mặt đất này đều cùng có thể gặp gỡ Chúa Giê-su để có được
kinh nghiệm về Tình Yêu nhân hậu của Ngài. Đó là niềm ước mong của Giáo hội,
Giáo hội ước mong sao cho tất cả mọi dân nước đều có thể tìm thấy Lòng Thương
Xót của Chúa Giê-su, tìm thấy Tình Yêu của Ngài.
Chúa Ki-tô vừa mới
xuống thế; Ngài là một Hài Nhi, Hài Nhi đó vẫn chưa thể nói được – nhưng các
nhà Chiêm Tinh – đại diện cho tất cả mọi dân tộc trên mặt đất – đã có thể gặp
gỡ Ngài rồi, đã có thể nhận ra Ngài và tôn thờ Ngài. Các nhà Chiêm Tinh nói: „Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện
bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người“ (Mt 2,2). Đây chính là
điều trước tiên mà vua Hê-rô-đê nghe được về Ngài khi các nhà Chiêm Tinh tới
Giê-ru-sa-lem. Các nhà Chiêm Tinh ấy là những con người có tầm quan trọng đặc
biệt, các Ngài đến từ những đất nước xa xôi và từ những nền văn hóa xa lạ, và
các Ngài đã thực hiện một chuyến hành trình dài để đi tới Israel và để tôn kính
vị tân vương, Đấng vừa mới giáng sinh. Ngay từ thời xa xưa, Giáo hội đã nhìn thấy
trong các Ngài một hình ảnh tượng trưng của toàn nhân loại; với Đại Lễ hôm nay,
tức Đại Lễ Hiển Linh, một cách nào đó, Giáo hội muốn làm cho từng cá nhân con
người trên mặt đất này chú ý một cách đầy kính cẩn tới Hài Nhi vừa mới được
Giáng Sinh cho ơn cứu độ của tất cả mọi người.
Trong đêm Giáng Sinh
của Ngài, Chúa Giê-su đã mạc khải mình cho các mục đồng, đó là những con người
giản dị và bị khinh thường – đến nỗi một số người nói, hồi đó, các mục đồng hầu
như không có giá trị gì hơn những tên cướp đường. Họ là những người đầu tiên đã
mang một cái gì đó như là hơi ấm của con người đến cho khu chuồng trại lạnh lẽo
tại Bê-lem. Giờ đây các nhà Chiêm Tin đã đến từ những đất nước xa xôi; các Ngài
cũng cảm thấy mình được lôi cuốn đến cùng với Hài Nhi này theo một cách thức
huyền bí. Các mục đồng và những nhà Chiêm Tinh rất khác biệt nhau; nhưng họ có
một điểm chung: bầu trời. Các mục đồng thành Bê-lem đã vội vã đến với Chúa
Giê-su một cách tức khắc, nhưng chẳng phải vì họ là những con người tốt lành
đặc biệt, nhưng vì họ đã thức trong đêm và đã ngước nhìn lên bầu trời, và ở đó
họ phát hiện ra một dấu chỉ, họ nghe thấy một sứ điệp và họ đi theo sứ điệp và
dấu chỉ đó. Các nhà Chiêm Tinh cũng vậy: các Ngài nghiên cứu bầu trời, và các
Ngài đã phát hiện ra một ngôi sao mới, các Ngài đã giải thích dấu chỉ này và
tức tốc lên đường với một cuộc hành trình dài. Các mục đồng và các nhà Khôn
Ngoan phương Đông đã dậy chúng ta rằng, người ta phải hướng cái nhìn lên bầu
trời nếu như người ta muốn gặp gỡ Chúa Giê-su. Người ta không được phép cứ lý
ra mãi trong việc tự nhốt mình trong chính bản thân mình, trong sự ích kỷ của
mình, nhưng người ta phải mở con tim và mở trí óc ra cho chân trời của Thiên
Chúa. Thiên Chúa vẫn luôn gây bất ngờ cho chúng ta. Người ta phải hiểu để đón
nhận các sứ điệp của Ngài, và phải đáp lại những sứ điệp ấy bằng thái độ sẵn
sàng và quảng đại.
Khi các nhà Chiêm Tinh
nhìn thấy ngôi sao, Tin Mừng nói: „Họ
mừng rỡ vô cùng“ (Mt 2,10). Ngay cả đối với chúng ta, ngôi sao này cũng là
một niềm đại an ủi, vì nó làm cho chúng ta cảm thấy rằng, chúng ta được đồng
hành, và số phận của chúng ta không bị phó mặc cho sự bất lực. Đó chính là ngôi
sao của Tin Mừng, của Lời Chúa mà Thánh Vịnh nói rằng: „Lời Chúa chính là ngọn đèn soi bước chân con, là ánh sáng chỉ đường con
đi“ (Tv 119,105). Ánh sáng này dẫn chúng ta tới Chúa Ki-tô. Nếu không lắng
nghe Tin Mừng, người ta sẽ không thể gặp gỡ được Ngài. Sở dĩ các nhà Khôn Ngoan
phương Đông đã thấy Ngài, là vì các Ngài đã đi theo ngôi sao! Do đó, các Ngài
thấy „Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria,
liền sấp mình bái lạy Người“ (Mt 2,11). Gương sáng của các nhà Chiêm Tinh
thôi thúc chúng ta đừng hài lòng với những điều tầm thường, đừng sống như thể
không biết tới ngày mai, nhưng hãy tìm kiếm ý nghĩa của những sự việc, chiêm
ngưỡng mầu nhiệm vĩ đại của cuộc sống với niềm đam mê. Và gương sáng ấy dậy cho
chúng ta biết đừng lấy làm bực bội về sự nghèo túng và về sự giản dị, nhưng hãy
nhận ra sự vĩ đại trong sự khiêm nhượng, và hãy quỳ gối xuống trước sự nghèo
nàn đơn sơ đó.
Xin Đức Trinh Nữ
Maria, người đã đón tiếp các nhà Chiêm Tinh tại Bê-lem, giúp chúng ta, để chúng
ta học biết làm cho cái nhìn của chúng ta quay đi khỏi chính chúng ta và biết
để cho mình được dẫn dắt bởi ngôi sao Tin Mừng, hầu gặp gỡ Chúa Giê-su; xin Mẹ
dậy cho chúng ta về nghệ thuật biết hạ mình xuống để bái lạy Ngài. Và nhờ thế
chúng ta cũng sẽ có thể mang vầng hào quang phát xuất từ ánh sáng của Ngài đến
cho những người khác, cũng như có thể chia sẻ niềm vui đến từ cuộc hành trình
của chúng ta với họ.
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến,
Hôm nay chúng ta hãy
thể hiện sự gần gũi tinh thần với những người anh chị em Công giáo và Chính
thống của chúng ta tại phương Đông Ki-tô giáo, vì ngày mai, nhiều người trong
họ sẽ cử hành Đại Lễ Chúa Giáng Sinh. Chúng ta hãy dành cho họ những lời cầu
chúc bình an và hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta cũng hãy dành cho họ một tràng
pháo tay thật mạnh như là một lời chào!
Chúng ta cũng hãy lưu
ý rằng, Đại Lễ Ba Vua cũng chính là Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi Truyền Giáo. Đó là
Đại Lễ của Thiếu Nhi, mà với lời cầu nguyện và sự hy sinh của mình, các em sẽ
giúp các thiếu nhi khác mà các em ấy đang gặp cảnh cùng quẫn, bằng cách là các
em biến mình thành những nhà truyền giáo và những chứng nhân của tình huynh đệ.
Với trọn tấm lòng, Cha
xin kính chào tất cả anh chị em, những người hành hương, các gia đình, các nhóm
Giáo xứ và các hiệp hội mà anh chị em đã đến đây từ Ý và từ nhiều quốc gia
khác. Đặc biệt, Cha xin kính chào các tín hữu đến từ Acerra, Modena và
Terlizzi; các học sinh của trường nghệ thuật thánh đến từ Florenz; các bạn trẻ
của câu lạc bộ quốc tế Camps des Lions.
Cha xin đặc biệt kính
chào tất cả các tham dự viên của đoàn diễu hành lịch sử và văn hóa dân gian, mà
trong năm nay, cuộc diểu hành này được dành cho khu vực chung quanh thung lũng
Amaseno. Cha cũng muốn nhắc tới những đoàn rước Ba Vua Thánh đang diễn ra tại
rất nhiều các thành phố ở Ba-lan, và rất nhiều gia đình và hiệp hội cũng đang
tham dự trong các đoàn rước này. Đồng thời, Cha nghĩ tới „Hang Đá sống“ mà nó được
tổ chức bởi hiệp hội UNITALSI và bởi các Tu Sĩ Dòng Thánh Phan-xi-cô, và các
diễn viên của hang đá này chính là những người tàn tật.
Cha xin kính chúc tất
cả anh chị em một ngày Đại Lễ tuyệt đẹp. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện
cho Cha. Chúc anh chị em một bữa ăn trưa đầy phúc lành, và xin hẹn gặp lại anh
chị em!
Quảng trường Thánh Phê-rô, Đại Lễ Hiển Linh, ngày mồng 06 tháng
01 năm 2016
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ