Huấn dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong
buổi Đọc Kinh Truyền Tin Chung trưa Chúa Nhật 16.11.2014: Đừng giữ kín ân sủng của Thiên
Chúa trong két sắt!
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm
nay thuật lại cho chúng ta nghe một dụ ngôn về những yến vàng được trao phó (Mt
25, 14-30). Qua đó chúng ta
được nghe kể về một người đã thực hiện chuyến du hành của mình, nhưng trước khi
ông ta ra đi, ông ta đã triệu tập các đầy tớ của mình lại và trao phó tài sản
của ông ta cho những viên đầy tớ ấy, cụ thể là những yến vàng. Ông ta trao cho viên đầy tớ thứ nhất năm yến, viên đầy tớ thứ hai
hai yến, và viên đầy tớ thứ ba chỉ một yến. Ba viên
đầy tớ cần phải quản lý tốt số tài sản được trao phó trong lúc chủ vắng nhà.
Hai người đầy tớ đầu tiên đã làm lợi gấp đôi số vốn ban đầu của họ; trái lại,
viên đầy tớ thứ ba thì lại sợ làm mất hết; vì thế ông ta đã đào một cái lỗ và
đem chôn yến vàng vào trong chiếc lỗ đó. Khi ông chủ trở về,
hai viên đầy tớ đầu tiên đã nhận được lời khen và phần thưởng. Trong khi đó, viên đầy tớ thứ ba thì chỉ trao lại cho ông chủ
nguyên xi số vàng mà nó đã được trao phó cho mình, nên ông ta đã bị la mắng và
bị phạt.
Ý nghĩa của dụ ngôn này thật rõ ràng. Người
đàn ông lên đường là chính Chúa Giê-su; những viên đầy tớ là chính chúng ta, và
những yến vàng chính là những tài sản mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Những tài sản đó là gì? Thưa, đó là Lời của Ngài, các
Bí Tích, Đức Tin vào Cha Trên Trời, ơn tha thứ của Ngài… tắt một lời là: rất
nhiều điều, rất nhiều những hồng ân quý giá nhất của
Ngài. Đó là gia tài mà Thiên Chúa đã ủy thác cho chúng ta.
Chúng ta không chỉ nên bảo vệ nó, nhưng còn phải làm cho nó sinh sôi nảy nở ra
nhiều nữa! Trong cách sử dụng ngôn ngữ hằng ngày, cụm từ „những yến vàng“ mô tả một khả năng vượt trội nơi mỗi con người – chẳng hạn
như một năng khiếu về âm nhạc hay về thể thao -; Trái lại, trong dụ ngôn này,
những yến vàng có giá trị như là những điều tốt lành của Thiên Chúa mà Ngài đã
ủy thác cho chúng ta, để chúng ta làm cho chúng được sinh hoa kết trái. Cái lỗ
mà „viên đầy tớ xấu xa và biếng nhác“ (c. 26) đào bới,
chính là một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ hãi, nó ngăn cản óc sáng tạo và sự
phong nhiêu của Tình Yêu. Vì nỗi sợ hãi trước sự mạo hiểm của
Tình Yêu ngăn cản chúng ta. Chúa Giê-su không yêu cầu chúng ta phải cất
kỹ những hồng ân của Ngài trong một két sắt! Điều đó không phải là cái mà Ngài muốn từ nơi chúng ta, nhưng Ngài
muốn chúng ta hãy sử dụng chúng cho những người cùng sống với chúng ta.
Tất cả mọi hồng ân mà chúng ta đã lãnh nhận, đều là
những điều chúng ta cần phải sử dụng cho người khác; chỉ có như thế mới làm cho
chúng phát triển. Qua dụ ngôn này, như thể là Ngài muốn nói với chúng ta rằng:
´Đây, ngươi có lòng thương xót của Ta, sự trìu mến của Ta, sự tha thứ của Ta:
Hãy sử dụng chúng và làm cho chúng được ứng dụng một cách phong phú!` Và chúng ta, chúng ta đã làm ra điều gì từ những ân sủng
đó? Chúng ta đã dùng Đức Tin của chúng ta để thiêu đốt ai chưa? Chúng ta đã trao tặng niềm hy vọng cho bao nhiêu người rồi? Chúng ta đã chia sẽ bao nhiêu tình yêu cho tha nhân? Chúng ta nên đặt ra cho mình những câu hỏi ấy. Trong mỗi hoàn cảnh, ngay cả nơi những vị trí xa xôi và khó thực
hiện nhất, các yến vàng cũng vẫn có thể được làm cho nên phong nhiêu.
Ước chi đừng có những hoàn cảnh hay những nơi nào mà chứng tá Ki-tô giáo lại bị
ngăn chặn. Chứng tá mà Chúa Giê-su đòi hỏi từ nơi chúng ta
đừng bao giờ bị cản trở; nó luôn trong tư thế mở ra đối với chúng ta, nó lệ
thuộc vào chúng ta.
Dụ ngôn này khích lệ chúng ta đừng bao giờ che giấu Đức
Tin cũng như sự thuộc về của chúng ta vào Chúa Ki-tô; đừng bao giờ chôn giấu
Lời Tin Mừng, nhưng làm hãy cho nó được lưu hành trong cuộc sống chúng ta,
trong các mối quan hệ của chúng ta, cũng như trong những tình huống cụ thể; như
một sức mạnh có thể đánh thức, thanh luyện và canh tân chúng ta. Điều ấy cũng
có hiệu lực đối với sự tha thứ mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một cách đặc
biệt trong Bí Tích Giao Hòa: Đừng đóng kín ơn tha thứ lại trong chính chúng ta,
nhưng hãy để cho nó được chiếu sáng sức mạnh của nó, tức sức mạnh có thể giật
sập những bức tường mà chúng tạo nên sự ích kỷ của chúng ta; sức mạnh ấy có thể
giúp chúng ta thực hiện bước đi đầu tiên để tiến tới sự tái giao hòa trong các
mối quan hệ đã bị làm sáo trộn, và tái bắt đầu cuộc đối thoại tại nơi mà nó đã
bị đổ vỡ. v.v. Hãy làm cho những yến vàng, những ân
sủng cũng như những tặng phẩm mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, được phát
triển và mang lại nhiều hoa thơm trái tốt thông qua chứng tá của chúng ta.
Cha nghĩ rằng, sẽ là một cử chỉ rất đẹp, nếu như hôm nay,
mỗi người trong anh chị em khi về nhà, đều cầm cuốn Tin Mừng lên và lật sách
Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 25, từ câu 14 tới câu 30 ra, và rồi đọc
đoạn Tin Mừng đó ít nhất một lần, và suy niệm: „Những yến vàng này, sự giầu
sang này, tất cả những gì mà Thiên Chúa đã ban cho tôi trong lãnh vực tinh
thần, bên những điều tốt đẹp và bên Lời Chúa, tôi có thể làm cho những điều ấy
được phát triển như thế nào cho những người khác? Hay phải chăng tôi đã cất kỹ
chúng vào trong két sắt?“
Thiên Chúa không ban cho mỗi người những điều giống nhau,
cũng như trong cùng một mức độ: Ngài biết rõ từng người một trong chúng ta và
ban cho chúng ta điều quan trọng đối với chúng ta; nhưng có một điều mà nó tồn
tại sẵn trong tất cả mọi người, trong mức độ ngang nhau: sự tin tưởng của Ngài.
Thiên Chúa có sự tin tưởng đối với chúng ta, Thiên Chúa đặt
niềm hy vọng của Ngài vào trong chúng ta. Và điều đó
cũng có giá trị ngang nhau đối với tất cả. Chúng ta
đừng nên gây thất vọng cho Ngài. Chúng ta đừng nên để cho mình bị đánh
lạc hướng bởi sự sợ hãi, nhưng hãy đáp lại sự tin tưởng của Ngài bằng sự tín
thác của chúng ta! Đức Trinh Nữ Maria đã thể hiện thái độ ấy
bằng một cách thế tuyệt vời nhất. Mẹ đã đón nhận hồng ân
cao cả và giá trị nhất của tất cả mọi hồng ân, đó là chính Chúa Giê-su, và về
phía mình, Mẹ lại trao cho Ngài tấm lòng rộng lượng của nhân loại. Chúng ta hãy cầu xin cùng Mẹ, xin Mẹ làm cho chúng ta trở nên
„những đầy tớ tốt lành và trung tín“, để chúng ta có thể „tham dự vào với niềm
vui của Thiên Chúa chúng ta“!
*Sau khi đọc Kinh Truyền Tin:
Anh chị em thân mến!
Trong những ngày này tại
Rô-ma, đang có những xung đột mạnh mẽ giữa người dân bản địa và những người di
cư. Những cuộc xung đột ấy cũng đang xả ra
tại nhiều thành phố thuộc châu Âu, đặc biệt là tại những quận ngoại ô, mà những
nơi đó lại được đánh dấu bởi những vấn đề khác. Tôi kêu gọi các cơ quan
hãy làm cho tình trạng khủng hoảng xã hội ấy trở thành quyền được ưu tiên xem
xét, vì nếu những tình trạng đó không được đối xử một cách nghiêm túc, thì càng
ngày chúng sẽ càng có nguy cơ tăng thêm. Cộng đoàn Ki-tô hữu
cam kết bằng những cách thế cụ thể, hầu làm cho những cuộc gặp gỡ được phát
sinh thay vì những cuộc xung đột. Cư dân và những
người lập cư có thể gặp gỡ nhau thông qua các đại diện của các cơ quan, ngay cả
trong những không gian của các Giáo xứ chúng ta, và có thể cùng thảo luận về
tình hình. Nhưng điều quan trọng nằm ở chỗ là, đừng ai
buông mình trước cơn cám dỗ muốn sử dụng bạo lực. Đó là khả năng để đối
chất nhau, để lắng nghe nhau, cùng lên kế hoạch, và qua đó, loại bỏ những nghi
ngại và những thiên kiến, hầu càng ngày càng kiến tạo nên một cuộc sống chung an toàn, bình an và phong phú.
Hôm nay, „Ngày Quốc Tế Các Nạn Nhân Trên Đường“ được khai mạc. Trong lời cầu nguyện của mình, chúng ta hãy
nhớ tới những người đã bị đánh mất cuộc sống của họ; chúng ta hãy đòi hỏi chính
bản thân chúng ta một sự tham gia nghiêm túc cho việc ngăn ngừa những vụ tai
nạn giao thông, nhưng cũng đòi hỏi một thái độ chú ý và tôn trọng về phía tất
cả mọi người tham gia giao thông.
Cha xin kính chào tất cả anh chị em, các gia đình, các
Giáo xứ, các hiệp hội và từng cá nhân mỗi tín hữu, mà anh chị em đã đến đây từ
Italia và từ nhiều nơi trên thế giới. Một cách hoàn toàn đặc biệt, Cha xin chào
thăm những người hành hương đến từ Murcia (Tây Ban Nha), Cagliari, Teramo,
Gubbio và Lissone; Cha xin kính chào Ca Đoàn Amadeus đến từ Villafranca; kính
chào liên hiệp Accompagnatori Santuari Mariani nel Mondo (Thánh Địa Đức Maria
đồng hành cùng thế giới), và các bạn trẻ đến từ Monte San Savino và Toranp
Nouvo, mà hôm nay các em lãnh nhận Bíc Tích Thêm Sức. Cha xin chào các nhân
viên của bệnh viện Fatebenefratelli và ban nhạc Teatro dell´Opera của Rô-ma.
Và xin anh chị em đừng quên cầm cuốn Tin Mừng lên khi anh
chị em về nhà nhé; Hãy đọc Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu chương 25, từ câu 14
tới câu 30, và hãy tự đặt ra cho mình những câu hỏi liên quan đến điều mình đọc.
Cha xin cầu chúc tất cả anh
chị em một ngày Chúa Nhật tốt đẹp. Anh chị em đừng
quên cầu nguyện cho Cha nhé! Chúc anh chị em một bữa trưa ngon miệng, và xin
hẹn gặp lại anh chị em!
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ