Bài Giáo Lý của ĐTC Phan-xi-cô
trong cuộc tiếp kiến chung ngày 19.11.2014: Ơn gọi nên
thánh
Anh chị em thân mến, xin chúc anh chị em một ngày tốt đẹp!
Một hồng ân to lớn của Công Đồng Vatican II chính là việc
đã tái khám phá ra một viễn tượng về Giáo hội như là „Communio“, tức sự hiệp
thông, cũng như đã đặt các cấp bậc của Giáo hội vào trong viễn tượng ấy. Điều
đó đã giúp chúng ta nhận thức một cách tốt hơn rằng, tất cả các Ki-tô hữu đều
có một phẩm giá giống nhau trước mặt Thiên Chúa chiếu theo
Bí Tích Thanh Tẩy mà họ đã lãnh nhận, và đồng thời cũng có một ơn gọi giống
nhau, và cụ thể đó là ơn gọi nên thánh (xc. Lumen gentium,
39-42). Ngày hôm nay chúng ta hãy tự hỏi mình xem: ơn gọi nên thánh phổ
quát này hàm chứa trong điều gì? Và chúng ta có thể hiện thực
hóa ơn gọi đó như thế nào?
1.Trước tiên, vấn để phải được làm rõ với chúng ta rằng, sự thánh thiện
không phải là một điều gì đó mà tự chúng ta, chúng ta có thể giành được hay
xứng đáng có được nhờ vào những đức tính hay những khả năng của chúng ta. Sự
thánh thiện là một hồng ân mà Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên
Chúa của chúng ta, thực hiện cho chúng ta, khi Ngài tiếp nhận chúng ta về với
chính Ngài cũng như mang chúng ta về với chính Ngài, có nghĩa là Ngài làm cho
chúng ta trở nên giống như Ngài. Trong lá thư gửi tín hữu Ê-phê-sô, Thánh
Phao-lô đã viết rằng: „Chúa Ki-tô đã yêu thương Giáo
hội và đã hiến thân mình cho Giáo hội, để thánh hóa Giáo hội“ (Eph. 5,
25-26). Anh chị em hãy để ý, sự thánh thiện thực sự là dung nhan đẹp đẽ nhất
của Giáo hội, là sự tuyệt vời nhất: có nghĩa là hiệp thông với Thiên Chúa,
trong sự viên mãn nơi sự sống cũng như Tình Yêu của Ngài. Do đó chúng ta hiểu
được rằng, sự thánh thiện không chỉ là một ân ban dành
cho một ít người: Sự thánh thiện là một ân sủng được giới thiệu cho tất cả mọi
người, không ai bị loại trừ; vì vậy, sự thánh thiện chính là đặc điểm nhận dạng
của bất cứ người Ki-tô hữu nào.
2.Bởi thế chúng ta có thể hiểu rằng, để nên thánh, người ta không nhất
thiết phải là Giám mục, Linh mục hay Tu sĩ: Không, tất cả chúng ta đều được kêu
gọi để nên thánh! Thường thì chúng ta cũng vẫn tin rằng, sự thánh thiện được
dành riêng cho những người có khả năng bứt mình ra khỏi cuộc sống hằng ngày để
chỉ dành riêng cho việc cầu nguyện. Nhưng điều đó không đúng! Một số người tin
rằng, sự thánh thiện hàm chứa trong việc người ta nhắm nghiền đôi mắt, và làm
cho nét mặt trở nên giống như một bức ảnh của các thánh. Không! Đó không phải là sự thánh thiện. Sự thánh thiện là một cái
gì đó vĩ đại nhất, sâu thẳm nhất mà Thiên Chúa tặng
ban cho chúng ta. Ơn gọi nên thánh của chúng ta nằm ở chỗ,
chúng ta sống với Tình Yêu và thực thi chứng tá Ki-tô giáo của chúng ta trong
những công việc hằng ngày, và thực ra, mỗi người tùy vào điều kiện sống của
mình. Bạn đã được thánh hiến phải không? – Bạn
hãy nên thánh bằng cách trung tín với sự dâng hiến và sự phục vụ của bạn với
Tình Yêu. Bạn đã lập gia đình phải không? Bạn hãy nên thánh bằng cách yêu thương người bạn đời của bạn, chăm
sóc lo lắng cho người ấy, giống như Chúa Giê-su đã thực hiện điều đó cho Giáo
hội. Bạn không lập gia đình phải không? Bạn hãy nên thánh bằng cách thực hiện công việc của bạn với sự
trung thực và với khả năng, và cũng hãy kiếm thời gian để dành cho những người
anh chị em của bạn. „Nhưng, thưa Đức Thánh Cha, con làm việc trong một
nhà máy; con là kế toán viên và làm việc luôn luôn với những sự tính toán, với
những công việc như thế thì người ta không thể nên thánh được…“ – Có chứ, người ta có thể nên thánh! Ở
đó, nơi bạn làm việc, bạn có thể nên thánh. Thiên Chúa ban cho bạn ân sủng để nên thánh. Thiên Chúa đang ở
trong sự hiệp thông với bạn. Người ta có thể nên thánh luôn luôn và ở
bất cứ nơi nào, người ta có thể mở cõi lòng mình ra cho ân
sủng ấy, tức ân sủng hoạt động trong chúng ta và dẫn chúng ta tới sự thánh
thiện. Bạn là người cha, người mẹ, người ông hay người bà
vậy? Bạn hãy nên thánh bằng cách dậy dỗ con cái hay cháu chắt của bạn để
chúng học biết Chúa Giê-su và đi theo Người. Để trở thành một người cha tốt, một người ông tốt, một người mẹ hay
người bà tốt, điều đó tùy thuộc rất nhiều vào sự kiên nhẫn. Người ta cần
tới rất nhiều sự kiên nhẫn, và sự thánh thiện nằm trong sự kiên nhẫn ấy: bằng cách
người ta luyện tập đức kiên nhẫn. Bạn là Giáo lý viên, một
nhà giáo hay là một tình nguyện viên? Bạn hãy nên
thánh bằng cách trở nên dấu chỉ sống động cho Tình Yêu Thiên Chúa và cho sự
hiện diện của Ngài. Như vậy, bất cứ bổn phận nào trong cuộc sống cũng
đều dẫn tới sự thánh thiện, luôn luôn! Trong nhà của bạn, trên đường phố, nơi
công việc, trong nhà thờ, trong mỗi khoảnh khắc và trong mỗi trạng huống cuộc
sống, con đường dẫn tới sự thánh thiện vẫn luôn ở trong tư thế mở ra đối với
bạn. Anh chị em đừng đánh mất sự can đảm trong việc đi trên con đường ấy. Thiên
Chúa là Đấng tặng ban ân sủng cho chúng ta. Thiên Chúa
chỉ đòi một điều duy nhất từ nơi chúng ta là: chúng ta hãy lưu lại trong sự
hiệp thông với Ngài, và trung thành trong việc phục vụ những người anh em và
những người chị em của chúng ta.
3.Trong thời điểm này, mỗi người trong chúng ta đều có thể ứng dụng một
chút về cuộc sát hạch lương tâm; mỗi người hãy chỉ trả lời cho chính mình,
trong nội tâm của mình, trong sự thinh lặng. Cho tới nay,
chúng ta đã đáp lại lời mời gọi nên thánh của Thiên Chúa như thế nào? Tôi có muốn trở nên tốt hơn, càng ngày càng trở nên những nam nữ
Ki-tô hữu hơn không? Đó là con đường dẫn tới sự thánh thiện. Khi Thiên
Chúa kêu gọi chúng ta nên thánh thì rồi Ngài cũng sẽ không mời gọi chúng ta trở
nên một cái gì đó như là một gánh nặng, như là một sự u sầu … hoàn toàn ngược
lại! Ngài kêu gọi chúng ta chia sẻ niềm vui với Ngài, sống
với niềm vui trong bất cứ khoảnh khắc nào của cuộc sống chúng ta, và đồng thời,
trở nên một tặng phẩm cho những người cùng sống với chúng ta. Nếu chúng ta nhận thức được điều đó thì rồi tất cả mọi sự đều sẽ
biến đổi và tiếp nhận một ý nghĩa mới, một ý nghĩa tuyệt vời, nó bắt đầu từ
trong những việc nhỏ nhặt của cuộc sống hằng ngày. Một ví dụ: một người
phụ nữ đi chợ để mua sắm. Tại đó, cô ta gặp một bà hàng xóm
và họ bắt đầu tán gẫu, và ngay lập tức họ đi đến chỗ nói xấu những người khác.
Vì thế, người phụ nữ ấy nói ngay: „Không, tôi sẽ không nói gì tiêu cực về người
khác“. Đó là một bước để tiến tới sự thánh thiện, nó giúp nên
thánh. Ở nhà, đứa con của bạn muốn kể cho bạn nghe một cái gì đó về trò
chơi của nó: „Ôi chao, bố mệt quá, hôm nay bố đã phải làm quá nhiều việc…“ Thay vì nói như thế, bạn hãy ngồi xuống và lắng nghe con của bạn,
vì nó cần điều đó. Và bạn kiên nhẫn lắng nghe nó: Đó là một bước để tiến
tới sự thánh thiện. Rồi đến cuối ngày, tất cả chúng ta đều
mệt mỏi, nhưng hãy còn một buổi cầu nguyện. Anh chị em đừng bỏ qua buổi
cầu nguyện ấy: Đó cũng là một bước để tiến tới sự nên thánh. Khi ngày Chúa Nhật
tới: Chúng ta hãy đi đến nhà thờ và đón nhận Mình Thánh Chúa, thỉnh thoảng hãy
đi đến với tòa Cáo Giải, nó sẽ thanh luyện chúng ta một cái gì đó. Đó là một bước để tiến tới sự thánh thiện. Chúng ta cũng hãy nghĩ tới Mẹ Thiên Chúa, người rất đáng mến yêu và
tuyệt mỹ; sau đó chúng ta hãy cầm tràng chuỗi Mân Côi lên để cầu nguyện.
Đó là một bước để tiến tới sự thánh thiện. Rồi khi tôi
đi ra đường, tôi nhìn thấy một người nghèo, tôi dừng lại và nói chuyện với
người ấy, và trao cho người ấy một cái gì đó: Đó là một bước để tiến tới sự
thánh thiện. Đó là những việc nhỏ nhặt, rất nhiều những bước
đi nho nhỏ để tiến tới sự thánh thiện. Bất cứ bước đi nào nhằm tới sự
thánh thiện cũng đều sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người tốt hơn, sẽ
giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ, khỏi sự nhốt kín mình lại trong chính bản
thân mình, và sẽ mở chúng ta ra cho những người anh chị em cũng như những nhu
cầu của họ.
Các bạn thân mến, trong bức thư
thứ nhất của Thánh Phê-rô, chúng ta đọc thấy lời yêu cầu này: „Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải
dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý các ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. Ai có nói thì nói lời Thiên Chúa; ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức
mạnh Thiên Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên
Chúa nhờ Đức Giê-su Ki-tô“ (1 Pr. 4, 10-11). Đó là
lời kêu gọi nên thánh! Chúng ta hãy đón nhận lời kêu gọi ấy với niềm vui và hãy
giúp đỡ lẫn nhau, vì không ai có thể đi trên con đường tiến tới sự thánh thiện
một mình, chỉ cho riêng mình; nhưng người ta cùng đi trên con đường đó, hiệp
nhất trong một thân thể duy nhất, đó là Giáo hội mà Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa
chúng ta, đã yêu thương và thánh hóa. Chúng ta hãy can đảm tiến lên trên con
đường dẫn tới sự thánh thiện!
ĐTC Phan-xi-cô
Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ