Bài Huấn Dụ của ĐTC
Phan-xi-cô trong buổi Đọc Kinh Truyền Tin chung ngày 08.02.2015: „Các bệnh nhân là một con đường được ưu
tiên để gặp gỡ Chúa Ki-tô!“
*Trước khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh chị em thân mến, xin kính chúc anh chị em một
ngày tốt đẹp!
Bài
Tin Mừng hôm nay (xc. Mc 1,29-39) tường thuật cho biết, sau khi giảng dậy trong
Hội Đường vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-su đã chữa lành nhiều bệnh nhân. Việc giảng
dậy chính là điều biểu lộ một cách căn bản về cuộc sống công khai của Chúa
Giê-su. Thông qua việc giảng dậy của mình, Chúa Giê-su đã công bố Triều Đại
Thiên Chúa, và nhờ vào những cuộc chữa lành, Ngài đã chứng minh cho thấy rằng,
Triều Đại Thiên Chúa đã tới gần, Triều Đại ấy đang ở giữa chúng ta rồi.
Khi
bước chân vào nhà của ông Si-mon Phê-rô, Chúa Giê-su đã phát hiện ra rằng, bà
nhạc mẫu của ông đang bị sốt và đang nằm trên giường. Ngay lập tức, ngài cầm
lấy tay của bà, chữa cho bà khỏi sốt và đỡ bà đứng dậy. Sau khi mặt trời lặn,
và khi ngày Sa-bát kết thúc, người ta lại bắt đầu đi ra đường. Người ta đã mang
đến cho Chúa Giê-su vô vàn những con người mắc đủ mọi chứng bệnh tật nguyền:
đau khổ về thân xác, đau khổ về tinh thần, đau khổ trong tâm hồn. Chúa Giê-su,
Đấng đã đến thế gian để công bố ơn cứu độ cho tất cả mọi người và để hiện thực
hóa ơn cứu độ đó, đã dành một sự ưu ái cho những con người vào ngày mà họ đã bị
thương tổn trong thân xác hay trong tâm hồn: những người nghèo, những tội nhân,
những người bị quỷ ám, các bệnh nhân, những người bị đẩy ra bên lề cuộc sống.
Vì thế, Ngài đã biểu lộ như là một viên bác sĩ có khả năng chữa lành cả những
bệnh tật trong tâm hồn lẫn những tật nguyền nơi thể xác, như người Sa-ma-ri-a
nhân hậu đối với con người. Ngài là Đấng Cứu Độ đích thực: Chúa Giê-su cứu độ,
Chúa Giê-su chữa lành, Chúa Giê-su làm cho người ta khỏe mạnh.
Thực
sự là Chúa Ki-tô đã chữa lành các bệnh nhân, Ngài mời gọi chúng ta hãy suy tư
về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật. Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân cũng thúc đẩy chúng
ta suy tư về chuyện đó. Chúng ta sẽ cử hành ngày này vào thứ Tư 11 tháng 02 tới
đây, đó là ngày Lễ Kính Nhớ Đức Mẹ Lộ Đức. Cha chúc lành cho tất cả mọi sáng
kiến đã được chuẩn bị nhân dịp này, đặc biệt nhất là đêm canh thức sẽ diễn ra
vào chiều tối thứ Ba ngày mồng 10 tháng 02 tại Rô-ma. Một sự tưởng nhớ đặc biệt
cũng hướng tới Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng
về việc Chăm Sóc Mục Vụ cho những người phục vụ bệnh nhân, Ngài đang bị đau
nặng tại Ba-lan. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Ngài, cho Ngài có được lại sức
khỏe, vì Ngài là người đã tổ chức ngày này, và Ngài sẽ đồng hành với chúng ta
qua những nỗi khổ đau của Ngài vào ngày hôm đó. Chúng ta hãy dành một lời cầu
nguyện cho Đức Tổng Giám Mục Zimowski.
Công
cuộc cứu độ của Chúa Ki-tô không tự giới hạn trên cá nhân Ngài cũng như trong
thời gian cuộc đời tại thế của Ngài; công cuộc cứu độ ấy vẫn tiếp tục trong
Giáo hội. Giáo hội chính là Bí Tích Tình Yêu và là sự trìu mến của Thiên Chúa
đối với nhân loại. Trong lúc Chúa Giê-su sai phái các môn đệ của Ngài đi, Ngài
cũng ủy thác cho họ một sứ mạng kép: công bố Tin Mừng và chữa lành các bệnh
nhân (xc. Mt 10,7-8). Trung tín với sứ mạng này, Giáo hội đã luôn luôn coi việc
chăm sóc các bệnh nhân như là một phần không thể thiếu trong sứ vụ của mình.
„Người
nghèo và những người đau khổ thì lúc nào anh em cũng có bên mình“ – Chúa
Giê-su đã nói như thế (xc. Mt 26,11), và Giáo hội gặp gỡ họ hàng ngày trên các
con đường; Giáo hội ngắm nhìn các bệnh nhân như một con đường được ưu tiên để
gặp gỡ Chúa Ki-tô, để đón nhận Ngài và để phục vụ Ngài. Chăm sóc một bệnh nhân,
đón nhận họ và phục vụ họ có nghĩa là phục vụ Chúa Ki-tô: bệnh nhân chính là
thân thể của Chúa Ki-tô.
Điều
đó cũng có giá trị ngay cả trong thời đại chúng ta, trong đó, bất chấp vô vàn
những thành tựu khoa học, những nỗi khổ đau cả về tinh thần lẫn thể xác của con
người cũng vẫn luôn còn đặt ra những câu hỏi mạnh mẽ về ý nghĩa của bệnh tật,
của đau khổ và của sự chết. Đó là những câu hỏi mang tính hiện sinh mà hoạt
động mục vụ của Giáo hội phải trao cho chúng câu trả lời trong ánh sáng của Đức
Tin, với cái nhìn lên Đấng Chịu Đóng Đinh, Đấng đã mạc khải toàn bộ mầu nhiệm
cứu chuộc của Thiên Chúa Cha, mà vì Tình Yêu đối với nhân loại, Thiên Chúa Cha
đã chẳng giữ lại người Con một duy nhất (x. Rom 8,32). Vì thế, bất cứ người nào
trong chúng ta cũng đều được kêu gọi, mang ánh sáng Lời Chúa và sức mạnh của ân
sủng đến cho những người đang phải khổ đau, cũng như mang đến cho những người
đang chăm sóc những người đau khổ, họ là những thành viên trong gia đình người
bệnh, là các bác sĩ, là các nam nữ y tá, để sự phục vụ bệnh nhân luôn luôn được
thực hiện với lòng nhân ái, với sự hy sinh, với Đức Ái dành cho tha nhân và với
sự trìu mến. Mẹ của chúng ta, tức Giáo hội, liên kết những vết thương của chúng
ta với đôi tay của Mẹ và chăm sóc chúng ta với sự trìu mến của một người Mẹ.
Chúng
ta hãy cầu nguyện cùng Đức Maria, vì Mẹ chính là Đức Bà Cứu Chữa kẻ ốm đau, để
bất cứ bệnh nhân nào cũng đều có được kinh nghiệm về sức mạnh của Tình Yêu
Thiên Chúa và sự an ủi trìu mến đầy tình mẫu tử của Ngài, thông qua sự chăm sóc
của những người sống cùng với họ.
*Sau
khi đọc Kinh Truyền Tin
Anh
chị em thân mến,
hôm
nay là ngày mồng 08 tháng 02, Phụng Vụ kính nhớ Thánh Nữ Josephine Bakhita.
Ngài là một Nữ Tu người Su-đăng, đã phải gánh chịu một biến cố bi ai, là nạn
nhân của nạn buôn bán nô lệ, liên hiệp các bề Trên Tổng Quyền của các Hội
Dòng đã công bố „Ngày Cầu Nguyện cho việc chấm dứt nạn buôn người“.
Cha khuyến khích tất cả những ai đang cố gắng giúp đỡ những người nam, những
người nữ và các em nhỏ đang bị bắt làm nô lệ, đang bị bóc lột và đang bị lạm
dụng, những con người nam nữ và các em nhỏ ấy đang bị lạm dụng như là những
công cụ lao động hay những công cụ mua vui, và không hiếm khi bị tra tấn và bị
gây thương tổn. Tôi kêu gọi tất cả những ai đang được giao trách nhiệm bởi
chính quyền về vấn đề này, hãy thi hành nhiệm vụ của mình với tính kiên quyết,
hầu chống lại mọi nguyên nhân của tình trạng đáng xấu hổ này, tức tình trạng
không xứng hợp với một xã hội dân sự. Bất cứ ai trong chúng ta cũng đều phải
cảm thấy có trách nhiệm trong việc bênh vực những người anh chị em ấy của chúng
ta, họ đang bị gây tổn thương trong phẩm giá của họ. Tất cả chúng ta hãy cùng
cầu xin với Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cho những con người ấy cũng như cho những
người bà con thân thuộc của họ. (Kính Mừng Maria).
Cha
xin kính chào tất cả mọi người hành hương, kính chào các gia đình, kính chào
các nhóm thuộc các Giáo xứ, và kính chào các hiệp hội đang hiện diện tại đây.
Cha xin chào kính một cách đặc biệt các tín hữu đến từ Caravaca de la Cruz
(Tây-ban-nha), và các tín hữu đến từ Anagni, từ Marcon, từ Quartirolo và từ
Corato. Cha cũng xin kính chào Ca Đoàn của Tổng Giáo phận Modena Nonantola,
kính chào các bạn trẻ đến từ Buccibasco. Cuối cùng, Cha xin kính chào các tín
hữu đã đến đây từ Latvia cũng như từ Bra-xin.
Cha
xin kính chúc tất cả anh chị em một ngày Chúa Nhật tốt đẹp. Xin anh chị em đừng
quên cầu nguyện cho Cha đấy nhé! Xin chúc anh chị em một bữa trưa ngon miệng và
xin hẹn gặp lại anh chị em!
Vatican ngày 08 tháng 02
năm 2015
ĐTC Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ