Bài diễn văn của Đức Thánh Cha Phanxicô cho các người tham gia Hành
Trình Tân Dự Tòng
(tonggiaophansaigon.com) T5, 12/03/2015 - 03:57
Bài diễn văn của Đức Thánh Cha
Phanxicô
Cho các người tham gia
Hành Trình Tân Dự Tòng
Đại Thính Đường Phaolô VI,
thứ Sáu ngày 06-03-2015
Anh chị em thân
mến,
Xin chúc một
ngày thật tốt đẹp tới tất cả anh chị em, xin cám ơn và xin cám ơn rất nhiều, vì
anh chị em đã đến tham gia buổi gặp gỡ này.
Nhiệm vụ của Đức
Giáo hoàng, là nhiệm vụ của Phêrô, đó là làm kiên vững anh em trong đức tin.
Như thế cũng như anh chị em đã muốn, qua cử chỉ này xin Người
Kế Vị Thánh Phêrô, làm
kiên vững ơn gọi của anh chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em, xin Ngài chúc
lành cho đặc sủng của anh chị em. Và hôm nay Tôi làm kiên vững ơn gọi của anh
chị em, nâng đỡ sứ vụ của anh chị em và chúc lành cho đặc sủng của anh chị em.
Tôi làm điều này không phải vì Ông (chỉ ông Kiko) đã trả tiền cho Tôi, không!
Tôi làm điều này bởi vì Tôi muốn làm. Anh chị em sẽ ra đi Nhân Danh Đức Kitô để
mang Tin Mừng của Ngài: Đức Kitô đi trước anh chị em, Đức Kitô đồng hành với
anh chị em, Đức Kitô mang tới hoàn thành ơn cứu rỗi mà anh chị em là người đem
theo!
Cùng với anh chị
em Tôi có lời chào tới tất cả các Đức Hồng y và các Đức Giám mục, hôm nay đang
đồng hành với anh chị em, và trong các Giáo phận của các Ngài, đã ủng hộ sứ vụ
của anh chị em. Đặc biệt Tôi chào thăm các người khai sáng Hành
Trình Tân Dự Tòng,
Ông Kiko Arguello và chị Carmen Hernández, cùng với Cha Mario Pezzi: Tôi cũng
bày tỏ tới tất cả họ, lòng ngưỡng mộ và sự khích lệ của Tôi vì tất cả những gì,
qua Hành Trình này, đang thực hiện để đem lại ích lợi
cho Giáo Hội. Tôi luôn nói rằng Hành Trình Tân Dự Tòng đem lại ích lợi lớn trong Giáo Hội.
Như Ông Kiko đã
nói, cuộc gặp gỡ của chúng ta là một việc sai đi mang tính cách truyền giáo, vâng theo những gì mà Đức Kitô đã xin và
chúng ta đã nghe trong Phúc Âm. Và Tôi đặc biệt hài lòng là sứ mệnh của anh chị
em được thực hiện nhờ các gia đình Kitô, là những gia đình, hợp nhất thành một
cộng đoàn, có sứ vụ trao ban các dấu chỉ đức tin lôi kéo con người tới vẻ đẹp của
Phúc Âm, theo các lời nói của Đức Kitô: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em; từ
tình yêu này mà người ta sẽ biết rằng anh em là môn đệ của Thầy” (xem Ga 13,34), và “anh em hãy
nên một và thế gian sẽ tin”
(xem Ga 17,21). Những cộng đoàn này, được kêu gọi
bởi các Giám mục, được thành lập từ một vị linh mục và gồm từ 4 hoặc 5 gia
đình, với con cái, kể cả khi chúng đã lớn, và họ làm thành một "sứ vụ đi tới muôn dân" (missio
ad gentes), với một mệnh
lệnh đi loan truyền Phúc Âm cho những người không phải là Kitô hữu. Những người
không phải là Kitô hữu không bao giờ được nghe nói về Chúa Giêsu Kitô, và biết
bao nhiêu người không phải là Kitô hữu, những người đã quên Chúa Giêsu Kitô là
ai, Chúa Giêsu Kitô là ai: những người không Kitô được rửa tội, nhưng cho những
người mà chế độ tục hóa, tính thế tục và biết bao nhiêu điều khác đã làm họ
quên đức tin. Anh chị em hãy thức tỉnh đức tin này!
Vì thế, trước
khi dùng lời nói, thì dùng chứng từ đời sống của anh chị em, mà anh chị em tỏ ra trung tâm của mặc khải nơi Đức
Kitô: Ngài là Thiên Chúa, yêu thương con người cho tới việc trao mình chịu chết
cho họ và đã được sống lại bởi Chúa Cha để ban cho ơn để ta ban sự sống của
chúng ta cho những người khác. Sứ điệp lớn lao này, thế giới ngày nay thật cần
tới sứ điệp này. Bao nhiêu cảnh cô đơn, bao nhiêu cảnh đau khổ, bao nhiêu việc
sống xa Thiên Chúa trong biết bao nhiêu khu vực ngoại ô của Châu Âu và Châu Mỹ
và trong bao nhiêu thành phố tại Châu Á! Con người thời nay cần thiết bao sứ điệp
này, trong mọi hoành cảnh rộng lớn, để có thể cảm nhận được rằng Thiên Chúa yêu
thương họ và tình yêu là điều có thể được! Các cộng đoàn Kitô này, nhờ anh chị
em các gia đình truyền giáo, có sứ vụ chính làm cho rõ ràng thấy được sứ điệp
này. Và sứ điệp này là gì? “Đức
Kitô đã sống lại, Đức Kitô đang sống! Đức Kitô đang sống động giữa chúng ta!”
Anh chị em đã
nhận được sức mạnh để bỏ lại tất cả và trẩy đi tới các vùng đất xa xôi nhờ một
hành trình khai tâm Kitô, được sống trong các cộng đoàn nhỏ, là nơi anh chị em
tái khám phá ra các kho tàng lớn lao của Bí Tích Rửa Tội của anh chị em. Đó là Hành
Trình Tân Dự Tòng, một ơn huệ đích thực do sự Quan Phòng của Thiên Chúa cho Giáo Hội
của thời đại chúng ta, như Các Vị Tiền Nhiệm của Tôi đã xác quyết; nhất là
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi Ngài nói với anh chị em: “Tôi chân nhận Hành trình Tân Dự Tòng như là một hành trình
giáo dục công giáo, có giá trị cho xã hội và cho thời đại chúng ta” (Thư Ogni
volta, 30-08-1990: AAS
82 [1990], 1515). Hành Trình dựa trên ba chiều kích của Giáo Hội đó
là Lời, Phụng Vụ và Cộng Đoàn. Vì thế cần có việc lắng nghe với thái độ vâng lời và lắng nghe
liên tục Lời của Thiên Chúa. Vì thế việc lắng nghe với thái độ vâng phục và
liên lỉ Lời của Thiên Chúa; việc cử hành Thánh Thể trong các cộng đoàn nhỏ sau
Kinh Chiều thứ nhất của ngày Chúa Nhật, việc cử hành Giờ Kinh Ngợi Khen [Kinh Sáng] trong gia đình các Ngày Chúa Nhật, với tất cả các con cái và
việc chia sẻ đức tin riêng của mình, với các anh chị em khác, là nguồn gốc của
bao nhiêu ơn huệ mà Chúa đã ban cho anh chị em, như thế, như các ơn gọi đông đảo
lên chức linh mục và vào đời sống thánh hiến. Hãy nhìn vào điều này là một lời
an ủi, bởi vì điều này xác quyết rằng Thánh Thần của Thiên Chúa sống động và
đang hoạt động trong Giáo Hội của Ngài, ngay cả ngày nay nữa, và họ là những
người đáp ứng các nhu cầu của con người thời nay.
Trong những dịp
khác Tôi đã nhấn mạnh tới sự cần thiết là Giáo Hội đã đi qua một hoạt động mục
vụ chỉ đơn thuần giữ gìn, tới một hoạt động mục vụ nhất quyết phải là truyền
giáo (xem Tông huấn Niềm Vui của Tin Mừng, số 15). Bao nhiêu lần, trong Giáo Hội, chúng ta có Chúa Giêsu ở
trong và chúng ta không để cho Chúa đi ra ngoài… Bao nhiêu lần! Đó là điều quan
trọng hơn, phải làm nếu chúng ta không muốn cho nước đọng lại trong Giáo Hội. Hành
Trình, từ nhiều năm, đang thực hiện các sứ
vụ missio ad gentes ở giữa những người không phải là Người Kitô, để thực hiện việc
vun trồng Giáo Hội [implantatio Ecclesiae], một sự hiện diện mới của Giao Hội, ở
đâu Giáo Hội không hiện diện hoặc không còn có khả năng đi tới con người. Thật
là “Niềm vui lớn lao chừng nào mà sự hiện
diện của anh chị em và hoạt động của anh chị em đem lại cho chúng ta!” - Chân phước Giáo Hoàng Phaolô VI đã
nói với anh chị em trong buổi triều yết thứ nhất với anh chị em (ngày
08-05-1974: trong Insegnamenti di Paolo VI, XII [1974], 407). Cả Tôi nữa, Tôi cũng
coi các lời này là của Tôi và Tôi khích lệ anh chị em hãy tiến về phía trước,
Tôi trao phó anh chị em cho Đức Trinh Nữ Maria là Đấng đã gợi hứng cho Hành
Trình Tân Dụ Tòng. Xin
Mẹ cầu bầu cho anh chị em trước mặt Con của Mẹ và là Con Thiên Chúa.
Anh chị em thân
mến, xin Chúa đồng hành với anh chị em. Hãy ra đi, với Phép Lành của Tôi!
Linh mục Phanxicô Borgia Trần Văn Khả
dịch theo nguyên bản tiếng Ý do Phòng Báo Chí của Tòa Thánh phổ biến ngày
06-03-2015