THÁNH
LỄ KHAI MẠC NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ
Radiovaticana 17/08/2011 11.42.00 –
ĐHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM Madrid, Chủ tịch HĐGM
Tây Ban Nha, đã chủ sự thánh lễ, cùng với 800 HY, GM, 8 ngàn linh mục đến từ
các nước.
Tuy đã 8 giờ tối, nhưng mặt trời còn sáng và chiếu thẳng
vào lễ đài, nên một số nhân viên đã phải che dù tránh nắng cho ĐHY chủ tế và
một số vị khác.
Văn bản phụng vụ được chọn cho thánh lễ là lễ kính Chân
Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2, cũng là 1 trong 10 vị thánh Bổn mạng của Ngày
Quốc Tế giới trẻ năm nay.
Lễ đài mầu trắng, được bố trí ở khu vực trước tòa đô chính,
dài 31 mét rộng 16 mét và mái che cao 6 mét có hình như làn sóng. Đàng sau bàn
thờ có bản sao khổng lồ tượng Đức Mẹ Almudena, Bổn Mạng thành
Bài giảng thánh lễ
Trong bài giảng thánh lễ, sau khi nồng nhiệt chào thăm mọi
người đến Tây Ban Nha, ĐHY Antonio Rouco Varela nhắc đến mỗi liên hệ chặt chẽ
trong một phần tư thế kỷ giữa Ngày Quốc Tế giới trẻ với của Đức Chân Phước Giáo
Hoàng Gioan Phaolô 2, ”vị mà chúng ta cử hành thánh lễ kính tại Quảng trường
Cibeles này ở Madrid, rất gần nơi mà chính Đức Cố Giáo Hoàng đã chủ sự 3 đại lễ
vào năm 1982, 1993 và 2003.”
ĐHY nói: ”Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 yêu quí là vị Giáo
Hoàng của giới trẻ! Với Đức Gioan Phaolô 2, một giai đoạn mới trong lịch sử đã
bắt đầu, một giai đoạn chưa từng có trong quan hệ của Người Kế Vị Thánh Phêrô
với giới trẻ, và do đó, có một quan hệ chưa từng được biết đến giữa Giáo Hội
với giới trẻ: một quan hệ trực tiếp, kề cận, lòng với lòng, thấm đậm niềm tin
nơi Chúa Giêsu Kitô, hăng say, hy vọng, vui tươi và lan tỏa cho tha nhân. Từ
Ngày Quốc Tế giới trẻ đầu tiên ở Roma năm 1985 đến Ngày Quốc Tế giới trẻ tại
Madrid này, đã diễn ra một lịch sử thật đẹp về niềm tin, cậy, mến trong 3 thế
hệ giới trẻ Công Giáo và không Công Giáo, họ thấy cuộc sống của mình được biến
đổi trong Chúa Kitô và từ nơi họ nảy sinh vô số ơn gọi sống đời linh mục, đời
sống tu trì thánh hiến, hôn nhân Kitô giáo và tông đồ. Cuộc sống thánh thiện
của Đức Gioan Phaolô 2 chiếu tỏa như một hấp lực đặc biệt trong khía cạnh này
của công cuộc truyền giáo cho giới trẻ ngày nay. ĐTC Biển Đức 16 đã không do dự
nêu bật tình yêu của Đức Gioan Phaolô 2 đối với giới trẻ trong bài giảng lễ
phong chân phước ngày 1-5 năm nay tại Quảng trường Thánh Phêrô.
ĐHY Rouco Varela nói thêm rằng: ”Chìa khóa giải thích trọn
cuộc sống của Đức Cố Giáo Hoàng được thánh hiến cho Chúa, cho Giáo Hội và loài
người, không là gì khác hơn là tình yêu nồng nhiệt của ngài đối với Chúa Giêsu
Kitô, Đấng mà ngài không bao giờ muốn bị xa lìa, giống như Thánh Phaolô. Trong
cuộc sống, Đức Gioan Phaolô 2 cũng đã trải qua sầu khổ, lo âu, bách hại, thiếu
thốn những điều cơ bản nhất trong những năm Thế chiến thứ 2 vì quê hương của
ngài bị chiếm đóng tàn bạo, và ngài bị mất mát những người thân yêu.. Ngài chịu
nỗi đau thương của những người bị bách hại vì Chúa Kitô, trước và sau khi được
bầu lên Tòa Thánh Phêrô: có thể nói là cho đến độ đổ máu. Là chứng nhân kiên
cường của chân lý và niềm hy vọng Kitô, ngài sống chân lý này là ”Nếu Thiên
Chúa ở với chúng ta, thì ai có thể chống chúng ta được?” Ngài không sợ một sự
chống đối nào, trong cũng như ngoài Giáo Hội! Ngài thực là người dũng cảm của
Chúa Kitô! Không gì có thể tách ngài ra khỏi tình yêu Chúa.
Tiếp tục bài giảng khai mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ tại
”Hỡi các bạn trẻ đang hiện diện tại đây, và nhiều người
khác, tuy muốn tham dự Ngày Này ở Madrid, nhưng không đến được hoặc không muốn,
các bạn là thế hệ của Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16. Thế hệ này không giống như
thế hệ trẻ của Đức Gioan Phaolô 2. Niềm khao khát của các bạn trong cuộc sống có
những sắc thái đặc biệt. Các vấn đề và những hoàn cảnh sống của các bạn đã thay
đổi. Sự hoàn cầu hóa, những kỹ thuật truyền thông mới mẻ, cuộc khủng hoảng kinh
tế, v.v.. tạo nên những ảnh hưởng nơi các bạn, ảnh hưởng tốt cũng như ảnh hưởng
xấu. Giới trẻ ngày nay, với những căn cội cuộc sống bị suy yếu vì trào lưu duy
tương đối về tinh thần và luân lý lan tràn, ”họ bị quyền lực thống trị bao vây”
(Biển Đức 16, Sứ điệp Nhân ngày Quốc Tế giới trẻ 2011,1), và không có những nền
tảng vững chắc cho cuộc sống của các bạn trong nền văn hóa và trong xã hội hiện
nay, và nhiều khi cả trong gia đình nữa... Chúng mạnh mẽ toan tính làm cho các
bạn bị mất hướng trong hành trình cuộc sống: Làm sao đức tin của các bạn nhiều
khi chẳng bị lung lay? Hơn những thế hệ trước đây, giới trẻ thế kỷ 21 đang cần
gặp Chúa là con đường duy nhất hữu hiệu về đàng tinh thần: con đường của người
lữ hành khiêm tốn và đơn sơ tìm kiếm nhan thánh Chúa. Người trẻ ngày nay đang
cần thấy Chúa Giêsu Kitô khi Ngài đến gặp gỡ qua Lời Chúa, trong các bí tích,
và đặc biệt là bí tích Thánh Thể và Thống Hối, nơi người nghèo và đau yếu, nơi
những anh chị em gặp khó khăn và đang cần được cứu giúp” (Biển Đức 16, sứ điệp,
4). Cần nhìn thấy và đối thoại thân mật với Chúa, Đấng yêu mến người trẻ và
không đòi họ điều gì ngoài việc đáp lại tình thương của Chúa. Chủ ý của ĐTC
Biển Đức, vốn yêu thương các bạn rất nhiều, cũng đi theo chiều hướng đó: Ngài
mong ước cho các bạn cảm nghiệm trong tình hiệp thông của Giáo Hội Công Giáo sự
thật và sự cấp thiết cần biến cuộc sống của các bạn thành chủ đề Ngày Quốc Tế
giới trẻ năm nay, đó là ”bén rễ và được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững
trong đức tin” (Xc Cl 2,7).
Và ĐHY Rouco kết luận rằng: ”Hỡi các bạn trẻ quí mến, hãy
sống thánh lễ khai mạc Ngày Quốc Tế giới trẻ này trong niềm cảm tạ Chúa vì các
bạn cảm thấy được kêu gọi ngay từ lúc này trở thành môn đệ và chứng nhân của
Chúa! Các bạn đừng nghi ngờ, Chúa Giêsu Kitô tỏ cho các bạn con đường và mục
đích của hạnh phúc chân thực, không những cho các bạn nhưng cho cả những người
bạn xa lìa việc thực hành đạo, hoặc không còn nhạn biết đức tin nữa”.
Bài giảng của ĐHY Antonio Rouco đã bị ngắt quãng nhiều lần
vì các tràng pháo tay hưởng ứng của các bạn trẻ, nhất là những đoạn ĐHY nói về
lòng yêu thương của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 đối với người trẻ.
Lời chào của ĐHY Rylko
Cuối thánh lễ, ĐHY Stanislaw Rylko, người Ba Lan, Chủ tịch
Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, là cơ quan đặc trách về Ngày Quốc Tế giới trẻ,
đã chào thăm tất cả mọi tham dự viên và nhận định rằng: ”Những ngày này sẽ là
những người không thể quên được với những khám phá quan trọng và quyết định đối
với cuộc sống của các bạn.
”Suy tư và kinh nguyện của chúng ta trong những ngày này,
sẽ được lời Thánh Phaolô hướng dẫn, lời mà các bạn đã biết rõ: ”Bén rễ sâu và
được xây dựng trong Chúa Kitô, kiên vững trong đức tin” (Xc Cl 2,7). Đó là một
lời đòi phải cố gắng dấn thân, vì nó chứa đựng chương trình rõ ràng cho cuộc
sống mỗi người chúng ta! Trong những ngày này, ở trung tâm suy tư của chúng ta
chính là đức tin, vì đức tin là một nhân tố quyết định trong cuộc sống của mỗi
người. Tất cả sẽ thay đổi tùy theo có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa! Đức
tin là căn cội nuôi sống chúng ta bằng nhựa sống là Lời Chúa và các bí tích; đó
là nền móng, là đá tảng trên đó ta xây dựng cuộc sống, là địa bàn chắc chắn
hướng dẫn những chọn lựa của chúng ta và mang lại hướng đi quyết định cho đời
sống chúng ta”.
”Nhưng ngày nay nhiều người tự hỏi: trong thế giới ngày
nay, thường chối bỏ Thiên Chúa và sống như thể Chúa chẳng hề hiện hữu, có thể
còn đức tin nữa không? Các bạn trẻ rất quí mến, các bạn từ mọi góc trời đến
Madrid này để nói to cho toàn thế giới, đặc biệt là cho Âu Châu này đang có
những dấu hiệu lạc hướng, rằng ”đức tin là điều có thể!”. Hơn nữa, đức tin là
một cuộc phiêu lưu tuyệt vời giúp chúng ta khám phá tất cả vẻ đẹp và sự cao cả
của đời sống chúng ta.. vì Thiên Chúa, Đấng đã tự biểu lộ qua tôn nhan của Chúa
Kitô, không làm suy giảm con người, nhưng trái lại càng tôn vinh con người tột
độ, vượt qua mọi trí tưởng tượng!.. Trong những ngày này, cùng với các Tông Đồ,
tất cả chúng ta hãy kêu lên cùng Chúa: ”Xin gia tăng đức tin cho chúng con!”
(Lc 17,5).. Chúng ta cũng muốn cầu nguyện với thánh Anselmô: ”Lạy Chúa, ”xin
dạy con tìm kiếm Chúa và xin tỏ mình cho con là người đang tìm Chúa. Con không
thể tìm kiếm Chúa nếu Chúa không dạy con, và cũng không thể tìm được Chúa, nếu
Chúa không tỏ mình cho con” (Proslogion 1,1).”
Thánh lễ khai mạc dài 1 giờ 40 phút và kết thúc lúc 10 giờ
thiếu 20. Trước khi giã từ, ĐHY Rouco còn xông hương tôn kính thánh tích là lọ
đựng giọt máu của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 và làm phép 5 mềđai
ảnh Đức Mẹ Almudena, bổn mạng thành Madrid và trao tặng cho 5 bạn trẻ đại diện
cho 5 châu lục, trong khi ca đoàn ca bài kính Đức Mẹ.
G. Trần Đức Anh OP