Kinh nguyện cho Ngày Giới Trẻ Thế giới Rio 2013

WHĐ (18.07.2012) / CNA – Buổi chiều thứ Sáu 13 tháng Bảy 2012, hàng ngàn người trẻ đã tuôn đến Rio de Janeiro tham dự lễ công bố kinh nguyện chính thức cho Ngày Giới trẻ Thế giới (GTTG) lần thứ 28. Đây là bước chuẩn bị cho sự kiện giới trẻ toàn cầu diễn ra trong năm tới.

Cha Leandro Lênin, thuộc Ban chuẩn bị mục vụ trong Ủy ban tổ chức địa phương Ngày GTTG ở Rio, cho biết Bản kinh đã được soạn để giúp mọi người “cầu nguyện tích cực và tập trung hơn, để đánh dấu ngày đếm ngược một năm sắp đến”.

Ủy ban này do Đức cha Orani João Tempesta - Tổng giám mục Rio de Janeiro giám sát, với sự giúp đỡ của các giám mục phụ tá, các linh mục và giáo dân của Tổng giáo phận.

Tối thứ Sáu 13 tháng Bảy, hàng ngàn người trẻ đã tham dự Thánh Lễ do Đức Tổng giám mục Tempesta cử hành và cùng nhau đọc kinh này lần đầu tiên.

Sau Thánh Lễ, các bạn trẻ rước kiệu Thánh Thể đến Đền thờ SantAnna, nơi dành cho việc chầu Thánh Thể thường xuyên, cũng ở thành phố Rio; tại đây hằng tháng vẫn diễn ra đêm canh thức trước Ngày GTTG truyền thống.

Bản kinh được công bố bằng tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Anh và một vài ngôn ngữ khác, là lời cầu nguyện dâng lên Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xin cho các người trẻ - được thúc đẩy bởi kinh nghiệm về Ngày Giới trẻ Thế giới-, biết mang lại đức tin, đức cậy và đức ái đến khắp bốn phương trời, đồng thời trở thành những nhà xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình và nên chất men xúc tác cho một thế giới mới.

Nhắc đến biểu tượng tôn giáo lớn của Rio bức tượng Chúa Kitô Cứu thế, bản kinh cầu nguyện nói rằng hình ảnh vòng tay Chúa dang rộng trên đỉnh núi Corcovado nhắc nhở thế giới rằng Chúa Giêsu đón tiếp tất cả mọi người”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên trang web chính thức của Ngày GTTG, cha Leandro Lênin giải thích rằng khi soạn thảo bản kinh này, Ủy ban đã tin tưởng vào Chúa Thánh Thần trong “những thời điểm cầu nguyện thực sự, lúc đó chúng tôi đã cố gắng suy niệm tổng hợp tất cả các yếu tố đặc trưng của một Đại hội Giới trẻ Thế giới”.

“Bản kinh chủ yếu là cầu nguyện với Ba Ngôi Thiên Chúa, và đặc biệt cầu xin Chúa Thánh Thần giúp sức cho việc đào tạo các môn đệ-thừa sai mới để đi rao giảng Tin Mừng khắp bốn phương trời”.

Khi cầu nguyện cho Ngày GTTG, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người cống hiến thời gian cộng tác với chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các tình nguyện viên, cho tất cả những gì sẽ diễn ra từ nay đến ngày khai mạc và quan trọng hơn cả, cho những người sẽ hành hương đến Rio vào tháng Bảy 2013”.

Theo cha Arnaldo Rodrigues, một linh mục trẻ mới thụ phong linh mục trong năm nay và đang điều hành Ban chuẩn bị mục vụ cho Ngày GTTG Rio năm 2013 cùng với cha Leandro, “không thể chuẩn bị Ngày GTTG mà lại không tích cực cầu nguyện”.

“Kinh nguyện này sẽ được phổ biến cho toàn thế giới và sẽ củng cố mối hiệp thông thiêng liêng của tất cả những ai cầu nguyện cho việc chuẩn bị Ngày GTTG và đặc biệt là những người sẽ tham dự Ngày GTTG ở Rio vào năm sau”.

Dự kiến Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI ​​sẽ tham dự Ngày GTTG này, diễn ra từ ngày 23 đến ngày 28 tháng Bảy 2013.

Dưới đây là bản kinh chính thức của Ngày GTTG 2013:

Lạy Cha, Cha đã sai Con Cha đến cứu độ thế giới và đã chọn những người nam và nữ, nhờ Người, với Người và trong Người, đi loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc. Xin ban cho chúng con những ơn cần thiết để niềm vui ngời sáng nơi những khuôn mặt của mọi người trẻ, niềm vui được trở nên, nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần, những người loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội cần đến trong Thiên niên kỷ thứ Ba.

Lạy Chúa Kitô, Đấng cứu độ nhân loại, hình ảnh Chúa dang rộng vòng tay trên đỉnh núi Corcovado đón tiếp mọi dân tộc. Trong Hy lễ vượt qua, nhờ Chúa Thánh Thần, Chúa đã đưa chúng con đến gặp Chúa Cha với tình con thảo. Những người trẻ, được Thánh Thể Chúa dưỡng nuôi, đang nghe Lời Chúa và gặp Chúa là người anh của mình; họ đang cần đến lòng Thương Xót vô bờ của Chúa để tiến bước trên những nẻo đường của những người môn đệ-thừa sai khắp thế giới đang phục vụ công cuộc tân Phúc âm hóa.

Lạy Chúa Thánh Thần là Tình yêu của Chúa Cha và Chúa Con, nhờ ánh quang Chân lý của Chúa và ngọn lửa Tình yêu của Chúa, xin hãy ban Ánh Sáng Chúa cho mọi người trẻ để, nhờ được thúc đẩy bởi kinh nghiệm về Ngày Giới trẻ Thế giới, họ biết mang lại đức tin, đức cậy và đức ái đến khắp bốn phương trời, đồng thời trở thành những nhà xây dựng nền văn hóa sự sống và hòa bình và nên chất men xúc tác cho một thế giới mới. Amen!

(CNA, 13-07-2012)

Père, tu as envoyé Ton Fils Eternel pour sauver le monde et tu as choisi des hommes et des femmes pour que, par Lui, avec Lui et en Lui, ils proclament la Bonne Nouvelle à toutes les nations. Accorde, par la puissance de ton Esprit Saint, les grâces nécessaires pour que brille sur le visage de tous les jeunes le bonheur d’être les évangélisateurs dont l'Église a besoin en ce Troisième Millénaire.

Christ, Rédempteur de l’humanité, c’est avec les bras grand ouverts que Tu accueilles, du haut du mont Corcovado, tous les peuples. Par ton Offrande pascale, Tu nous conduis, avec l’aide de l’Esprit Saint, à la rencontre filiale avec le Père. Les jeunes, qui s’alimentent de l’Eucharistie, T’écoutent à travers la Bible et Te rencontrent dans les autres. Ils ont besoin de ton infinie Miséricorde pour partir sur les chemins du monde comme disciples-missionnaires de la nouvelle évangélisation.

Saint Esprit, Amour du Père et du Fils, envoie sur tous les jeunes ta Lumière, splendeur de Vérité et feu de ton Amour. Qu’animés par les Journées Mondiales de la Jeunesse, ils puissent répandre aux quatre coins du monde la foi, l’espérance et la charité, en devenant promoteurs d’une culture de vie et de paix, ainsi que protagonistes d’un monde nouveau.

Amen!

Oh, Father, You sent Your Eternal Son to save the world and chose men and women, through Him, with Him and in Him, to proclaim the Good News to all nations. Grant us the graces necessary so that joy may shine in the faces of all young people, the joy of being, by the power of the Holy Spirit, the evangelists the Church needs in the Third Millennium.

Oh Christ, Redeemer of humanity, the image of Your open arms on the top of Corcovado welcomes all people. In Your paschal offering, You brought us by the Holy Spirit to an encounter of sonship with the Father. Young people, who are fed by Eucharist, hear You in Your Word and meet You as their brother, need your infinite mercy to run the paths of the world missionary-disciples of the New Evangelization.

Oh Holy Spirit, Love of the Father and the Son, with the splendor of Your Truth and the fire of Your Love, send Your Light to all young people so that, driven by their experience of World Youth Day, they may bring to the four corners of the world faith, hope and charity, becoming great builders of a culture of life and peace and catalysts of a new world.

Amen !

Minh Đức