(muoianhsang.com)
Các Bạn Thân Mến!
Khi nghe cuộc đối thoại của Chúa Giêsu phục sinh với Simon Phêrô
bên bờ Biển Hồ Ga-li-lê, nghe ba câu hỏi về tình yêu và câu trả lời, chúng ta
thấy trong tư tưởng những khó khăn của cuộc sống của người ngư phủ Ga-li-lê này
diễn ra trước cuộc trò chuyện quan trọng này. Chúng ta biết rằng có một ngày
ông bỏ hết mọi sự - gia đình, thuyền và lưới chài của ông – và đi theo Vị Thầy
không bình thường đến từ Na-da-rét. Ngài trở thành môn đệ của ông. Ông học cách
nhìn vào các vấn đề của Thiên Chúa và con người từ Ngài. Ông trải qua kinh
nghiệm về cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài, cũng như là qua một thời khắc yếu
đuối cá nhân và phản bội. Sau đó, ông trải qua một thời khắc kinh ngạc và niềm
vui gắn liền với sự phục sinh của Chúa Giêsu, Đấng đã hiện ra với các môn đệ
thân tín nhất của Ngài trước khi về trời.
Chúng ta cũng biết sự nối tiếp của cuộc đối thoại, hay đúng hơn
là sự thử thách của tình yêu mà bài Tin Mừng hôm nay nói đến. Simon Phêrô, được
củng cố bởi Chúa Thánh Thần, đã trở nên một chứng nhân can đảm cho Chúa Giêsu
Kitô. Ngài trở nên đá tảng của Giáo Hội đang lớn lên. Vì tất cả điều này mà
Ngài đã trả một cái giá đắt nhất ở kinh thành của đế chế Rôma – Ngài đã bị đóng
đinh giống như Thầy của Ngài. Việc đổ máu của Phêrô nhân danh Chúa Giêsu trở
thành hạt giống đức tin và thúc đẩy sự phát triển của Giáo Hội, hiện đã ngập
tràn thế giới.
Hôm nay, Đức Kitô đang nói với chúng ta tại Krakow, tại bờ sông
Wisla, một dòng sông chảy trên toàn Ba Lan – từ núi ra biển. Kinh nghiệm của
Phêrô có thể trở thành kinh nghiệm của chúng ta và thúc đẩy chúng ta suy tư.
Chúng ta hãy đặt ra ba câu hỏi và tìm kiếm câu trả lời. Trước hết, chúng ta từ
đâu đến? Thứ hai, chúng ta đang ở đâu hôm nay, trong thời khắc này của cuộc
sống? Và thứ ba, chúng ta sẽ đi đâu và chúng ta sẽ mang theo gì cùng với chúng
ta?
Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta đến từ “mọi quốc gia dưới gầm trời
này” (Cv. 2:5), giống như đoàn người đông đảo đến Giêrusalem vào Ngày Lễ Hiện
Xuống, nhưng lại có một con số đông đảo của chúng ta không thể sánh được hiện
này hơn nhiều so với hai ngàn năm trước, bởi vì chúng ta được đồng hành bởi
hàng nhiều thế kỷ rao giảng Tin Mừng, điều mà kể từ đó đã đi đến tận cùng trái
đất. Chúng ta mang theo kinh nghiệm của chúng ta về các nền văn hoá, truyền
thống và ngôn ngữ khác nhau. Điều chúng ta cũng mang theo đó là những lời chứng
của niềm tin và sự thánh thiện của anh chị em của chúng ta, những người đi theo
Chúa phục sinh, của các thế hệ đã qua cũng như thế hệ hiện tại.
Chúng ta đến từ những nơi như thế của thế giới, nơi mà mọi người
sống trong hoà bình, nơi mà các gia đình là những cộng đoàn của tình yêu và sự
sống và nơi mà người trẻ có thể theo đuổi những giấc mơ của mình”, Ngài nói.
“Nhưng ở giữa các bạn cũng có những người trẻ đến từ những đất nước mà người
dân đang đau khổ do bởi chiến tranh và các kiểu bạo lực khác, nơi mà trẻ em bị
đói đến chết và nơi mà các Kitô Hữu bị bách hại khủng khiếp. Trong số chúng ta
là những bạn trẻ hành hương từ mọi nơi của thế giới vốn đang bị thống trị bởi
bạo lực và chủ nghĩa khủng bố mù quáng, và nơi mà các nhà cầm quyền sử dụng
quyền lực trên con người và các quốc gia, chạy theo những ý thức hệ hư vô.
Chúng ta mang đến cuộc gặp gỡ này cùng với Chúa Giêsu trong suốt
những ngày này những kinh nghiệm cá nhân của chúng ta về việc sống Tin Mừng
trong một thế giới đầy gian khó của chúng ta. Chúng ta mang theo những nỗi sợ
và những thất vọng, cũng như những niềm hy vọng và mong muốn của chúng ta, khao
khát sống trong một thế giới nhân bản hơn, huynh đệ hơn và liên đới hơn. Chúng
ta biết những yếu đuối của chúng ta, nhưng đồng thời tin rằng “chúng ta có thể
làm mọi sự trong Ngài là Đấng ban sức mạnh cho chúng ta” (Pl 4:13). Chúng ta có
thể đối diện với những thách đố của thế giới hiện đại, mà trong đó con người
chọn lựa giữa tin và không tin, tốt và xấu, tình yêu và sự chối bỏ tình yêu.
Chúng ta đang ở đâu hiện nay, trong thời khắc này của đời sống
chúng ta? Chúng ta đến từ xa và gần. Nhiều người trong số các bạn đi hàng ngàn
cây số và đầu tư thật nhiều vào cuộc hành trình của các bạn ở đây. Chúng ta
đang ở Krakow, thủ đô cũ của Ba Lan, nơi mà ánh sáng của niềm tin đã chạm đến
vào một ngàn năm mươi năm trước. Lịch sử Ba Lan rất khó khăn, nhưng chúng ta
phải luôn cố gắng để duy trì lòng trung thành với Thiên Chúa và Tin Mừng.
Tất cả chúng ta đang ở đây vì Đức Kitô đã qui tụ chúng ta. Ngài
là ánh sáng thế gian. Bất cứ ai theo Ngài sẽ không bước đi trong bóng tối (Ga
8:12). Ngài là đường, là sự thật và là sự sống (Ga 14:6). Ngài có những lời ban
sự sống đời đời. Chúng ta sẽ đi với ai? (Ga 6:68). Chỉ có Ngài – Chúa Giêsu
Kitô – mới có thể làm no thoả những khao khát thẳm sâu nhất của trái tim con
người. Chính Ngài là Đấng đã dẫn chúng ta đến đây. Ngài đang hiện diện ở giữa
chúng ta. Ngài đang đồng hành với chúng ta giống như Ngài đồng hành với các môn
đệ của Ngài trên đường Emmau. Chúng ta hãy phó thác cho Ngài trong những ngày
này của những vấn đề, những sợ hãi và niềm hy vọng của chúng ta. Trong những
ngày này, Ngài sẽ hỏi chúng ta về tình yêu, giống như Ngài đã hỏi Simon Phêrô.
Chúng ta đừng lảng tránh trả lời những câu hỏi này.
Gặp gỡ Chúa Giêsu, chúng ta sẽ đồng thời nhận ra rằng tất cả
chúng ta tạo thành một cộng đoàn lớn – Giáo Hội – vốn vượt quá mọi ranh giới do
bởi con người tạo nên và vốn gây chia rẽ con người. Tất cả chúng ta đều là con
cái của Thiên Chúa, được cứu chuộc bởi máu của Con Một Ngài, Chúa Giêsu Kitô. Cảm
nghiệm Giáo Hội toàn cầu là một kinh nghiệm lớn lao có liên hệ đến Đại Hội Giới
Trẻ Thế Giới. Hình ảnh của Chúa Giêsu tuỳ thuộc vào chúng ta – vào niềm tin và
sự thánh thiện của chúng ta. Việc đảm bảo rằng Tin Mừng chạm đến những người
chưa nghe biết về Đức Kitô hoặc chưa học biết đủ về Ngài tuỳ thuộc vào chúng
ta.
Ngày mai, Phêrô của thời đại chúng ta – Đức Giáo Hoàng Phanxicô
– sẽ đến ở giữa chúng ta. Ngày kia, chúng ta sẽ chào đón Ngài ở cùng nơi này.
Trong những ngày sau đó, chúng ta sẽ nghe những lời của Ngài và cầu nguyện cùng
với Ngài. Sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới là một
khía cạnh tuyệt vời và mang nét đặc trưng khác của việc cử hành đức tin này.
Và sau cùng câu hỏi thứ ba, câu hỏi sau cùng: chúng ta sẽ đi đâu
và chúng ta sẽ mang theo gì với chúng ta từ đây? Cuộc gặp gỡ của chúng ta chỉ
kéo dài vài ngày. Đó sẽ là một kinh nghiệm thiêng liêng mạnh mẽ và, ở một mức
độ nào đó, một kinh nghiệm đòi hỏi về thể lý. Sau đó, chúng ta sẽ trở về nhà
của chúng ta, gia đình, trường học, đại học và nơi làm việc của chúng ta. Có lẽ
sẽ thực hiện một số quyết định quan trọng trong những ngày này? Có lẽ chúng ta
sẽ đặt ra một số mục tiêu trong cuộc sống của chúng ta? Có lẽ chúng ta sẽ nghe
rõ tiếng nói của Chúa Giêsu, nói vói chúng ta hãy bỏ mọi sự mà đi theo Ngài?
Chúng ta sẽ trở về với điều gì? Tốt hơn là đừng đi trước câu trả
lời cho câu hỏi này. Nhưng chúng ta hãy mang lấy một thách đố. Trong những ngày
này, chúng ta hãy chia sẻ với nhau điều điều gì là quý giá nhất. Chúng ta hãy
chia sẻ niềm tin của chúng ta, các kinh nghiệm của chúng ta, niềm hy vọng của
chúng ta. Các bạn trẻ thân mến, chớ gì những ngày này là một dịp để hình thành
nên tâm trí các bạn. Hãy lắng nghe các bài giáo lý của các giám mục. Hãy lắng
nghe tiếng nói của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.
Hãy hết lòng tham dự vào cử hành phụng vụ thánh. Hãy kinh nghiệm
tình yêu giàu lòng thương xót của Chúa trong bí tích hoà giải. Khám phá các nhà
thờ tại Krakow, sự phong phú về văn hoá của thành phố này, cũng như là lòng
hiếu khách của các cư dân của thành phố và những vùng lân cận, nơi mà chúng ta
sẽ nghỉ ngơi sau một ngày nhiệt thành.
Krakow đang sống với mầu nhiệm Lòng Thương Xót Chúa, cũng mang
nợ với Nữ Tu Faustina và Gioan Phaolô II khiêm nhường, những người đã làm cho
Giáo Hội và thế giới nhạy bén trước dấu vết cụ thể này của Thiên Chúa. Hãy trở
về đất nước của các bạn, gia đình và cộng đoàn của các bạn, mang theo ngọn lửa
của lòng thương xót, nhắc nhớ mọi người rằng “phúc cho ai có lòng thương xót,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5:7). Hãy mang ngọn lửa đức tin của
các bạn và hãy thắp nó lên với các ngọn lửa khác, để trái tim nhân loại sẽ đập
những nhịp đập của Trái Tim Đức Kitô, vốn là “một ngọn lửa bừng cháy của tình
yêu”. Chớ gì ngọn lửa của tình yêu ngập tràn thế giới của chúng ta và gỡ khỏi
thế giới chủ nghĩa cái tôi, bạo lực và sự bất công, để một nền văn minh của sự
tốt lành, hoà giải, tình yêu và hoà bình sẽ được củng cố trên mặt đất này.
Tiên tri Isaia nói với chúng ta hôm nay: Đẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng” (Is 52:7). Thánh Gioan Phaolô II là một sứ
giả như thế - Ngài là người sáng kiến của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, một người
bạn của giới trẻ và các gia đình. Và các bạn sẽ là những sứ giả như thế. Hãy
mang Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô cho thế giới. Hãy làm chứng rằng thật đáng và
cần thiết để phó thác số phận của chúng ta cho Ngài. Hãy mở rộng các cánh cửa
tâm hồn các bạn cho Đức Kitô. Hãy loan báo bằng niềm xác tín giống như Thánh
Phaolô Tông Đồ, “cho dầu là sự chết hay sự sống, [...] hay bất cứ một loài thọ
tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa
thể hiện nơi Đức Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta” (Rm 8:38-39). Amen!
Joseph C. Pham (Chuyển ngữ từ ZENIT)