ĐGH Phanxicô - Bài Huấn Từ Chặng Đàng Thánh Giá Đại Hội Giới Trẻ Thế
Giới
(muoianhsang.com)
Ta đói, các
ngươi đã cho ăn;
Ta khát, các
ngươi đã cho uống;
Ta là khách lạ,
các ngươi đã tiếp rước;
Ta trần truồng,
các ngươi đã cho mặc;
Ta đau yếu, các
ngươi đã thăm viếng;
Ta ngồi tù, các
ngươi đến hỏi han (Mt 25:35-36).
Những lời này của
Chúa Giêsu trả lời cho câu hỏi xuất hiện quá thường xuyên trong tâm trí của
chúng ta: “Thiên Chúa ở đâu?” Thiên Chúa ở đâu, khi sự dữ đang hiện diện trong
thế giới của chúng ta, khi có nhiều người nam nữ đang bị đói, vô gia cư, lưu
đày và tị nạn? Thiên Chúa ở đâu, khi những người vô tội đang chết như một hậu
quả của tình trạng bạo lực, khủng bố và chiến tranh? Thiên Chúa ở đâu, khi những
căn bệnh tàn khốc đã phá vỡ các mối liên kết của đời sống và tình cảm? Hay khi
các trẻ em bị khai thác và hạ nhục, và chúng cũng chịu cả những căn bệnh trầm
kha nữa? Thiên Chúa ở đau, ngay giữa nỗi thống khổ của những người đang hoài
nghi và bị bối rối về tinh thần? Đây là những câu hỏi mà nhân loại mà nói theo
cách con người thì không có câu trả lời. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên Chúa
Giêsu và hỏi Ngài. Và câu trả lời của Chúa Giêsu là thế này: “Thiên Chúa ở nơi
họ”. Chúa Giêsu ở nơi họ; Ngài đau khổ trong họ và đồng hoá với mỗi người trong
số họ cách sâu sắc. Ngài hiệp nhất quá gần gũi với họ như thể là đồng dạng với
họ, như nó là, “một thân thể”.
Chính Chúa
Giêsu đã chọn lựa để đồng hoá với những anh chị em này của chúng ta là những
người đang chịu những cơn đau và khốn cùng ngang qua việc đồng lòng đi trên
“con đường của những sầu khổ” dẫn đến đồi Can-vê. Bằng việc chết trên thập giá,
Ngài đã giao phó chính bản thân Ngài cho bàn tay của Chúa Cha, mặc lấy chính bản
thân Ngài và ở nơi Ngài, bằng tình yêu tự hiến, những vết thương thể lý, luân
lý và tinh thần của toàn thể nhân loại. Bằng việc ôm lấy thập giá gỗ, Chúa
Giêsu ôm lấy người mình trần, người đói và khát, người cô đơn, sự đau đớn và sự
chết của những người nam nữ của hết mọi thời đại. Đêm nay, Chúa Giêsu, và chúng
ta cùng với Ngài, ôm lấy bằng tình yêu đặc biệt những anh chị em của chúng ta từ
Syria là những người đang chạy trốn chiến tranh. Chúng ta hãy chào họ và chúng
ta đón nhận họ bằng tình yêu huynh đệ và bằng hữu.
Bằng việc theo
Chúa Giêsu trên Con Đường của Thập Giá, chúng ta một lần nữa nhận ra được tầm
quan trọng của việc noi gương Ngài qua mười bốn công việc của lòng thương xót.
Những công việc này sẽ giúp chúng ta biết mở ra cho lòng thương xót của Thiên
Chúa, khẩn xin ân sủng để biết chân nhận rằng không có lòng thương xót chúng ta
chẳng thể làm được gì; không có lòng thương xót, kể cả Cha hay các con hay bất
kì ai trong chúng ta có thể làm được việc gì. Trước hết chúng ta hãy suy đến bảy
công việc thể lý của lòng thương xót: cho kẻ đói ăn, cho người khát uống, cho kẻ
mình trần áo mặc, cho người vô gia cư trú ngụ, thăm người bệnh và những người
trong tù, và chôn cất người chết. Chúng ta đã lãnh nhận nhưng không thì chúng
ta cũng hãy cho đi nhưng không. Chúng ta được mời gọi để phục vụ Chúa Giêsu chịu
đóng đinh ở nơi tất cả những người bị gạt ra bên lề, để chạm đến thân xác thánh
của Ngài ở nơi những người kém may mắn, ở nơi những người đói và khát, ở nơi
người mình trần và tù đày, người đau bệnh và người thất nghiệp, ở nơi những người
bị bách hại, những người tị nạn và di dân. Ở đó chúng ta tìm thấy Thiên Chúa của
chúng ta; ở đó chúng ta chạm đến Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói cho chúng
ta điều này khi Ngài giải thích tiêu chí mà chúng ta sẽ bị kết án trên đó: bất
cứ ai làm những việc này cho người bé mọn nhất trong anh em của chúng ta, thì họ
đang làm việc ấy cho Ngài (x. Mt 25:31-46).
Sau những công
việc thể lý của lòng thương xót là công việc thiêng liêng: an ủi kẻ âu lo, hướng
dẫn người ngu muội, tha thứ cho các tội nhân, an ủi người bị áp bức, tha thứ những
xúc phạm, chịu đựng những sai trái cách nhẫn nại, cầu nguyện cho người sống và
kẻ chết. Trong việc đón nhận những người bị loại trừ là những người chịu đau khổ
về thể lý và đón nhận các tội nhân là những người chịu đau khổ về tinh thần,
thì uy tín của chúng ta trong tư cách là các Kitô Hữu đang gặp thách đố.
Nhân loại ngày
nay đang cần những người nam nữ, và đặc biệt, người trẻ như các con, những người
không muốn sống cuộc sống “nửa vời”, những người trẻ sẵn sàng dùng cuộc sống của
mình để phục vụ cách nhưng không những người trong số anh chị em của chúng ta
là những người nghèo khổ và bị tổn thương nhất, theo gương Đức Kitô Đấng đã
trao ban chính bản thân Ngài hoàn toàn vì ơn cứu độ của chúng ta. Trong khi đối
diện với sự dữ, đau khổ và tội lỗi, sự đáp trả khả thể duy nhất đối với một môn
đệ của Chúa Giêsu là quà tặng bản thân, ngay cả mạng sống của mình, theo gương
Đức Kitô; đó là thái độ phục vụ. Trừ khi những người tự nhận mình là Kitô Hữu sống
để phục vụ, còn không thì cuộc sống của họ chẳng có một mục đích tốt lành nào.
Ngang qua cuộc sống của họ, họ chối bỏ Đức Giêsu Kitô.
Đêm nay, các bạn
thân mến, một lần nữa Chúa mời gọi các con hãy ở trận tuyến của việc phục vụ
người khác. Ngài muốn làm cho mỗi người trong số các con trở thành một sự đáp
trả cụ thể trước những nhu cầu và nỗi thống khổ của nhân loại. Ngài muốn các
con trở thành những dấu chỉ của tình yêu thương xót của Ngài cho thời đại chúng
ta! Để giúp các con thi hành sứ mạng này, Ngài chỉ cho các con một con đường của
sự dấn thân cá nhân và hy sinh bản thân. Đó là Con Đường Thập Giá. Con Đường Thập
Giá là con đường của sự trung thành trong việc theo Chúa Giêsu đến cùng, trong
những hoàn cảnh quá thường là bi đát của cuộc sống hằng ngày. Đó là con đường
không sợ thiếu sự thành công, lưu đày, hay cô tịch, vì con đường này lấp đầy
tâm hồn chúng ta bằng sự tròn đầy của Chúa Giêsu. Con Đường Thập Giá là con đường
của sự sống của chính Thiên Chúa, “phong cách” của Ngài, điều mà Chúa Giêsu
mang lấy ngay cả đi đến những nẻo đường của xã hội đôi khi bị chia rẽ, bất công
và hư hỏng.
Chỉ Con Đường
Thập Giá mà thôi mới đánh bại tội lỗi, sự dữ và sự chết, vì con đường này dẫn đến
ánh sáng huy hoàng của sự phục sinh của Đức Kitô và mở ra những chân trời của một
sự sống mới và tròn đầy hơn. Đó là con đường của niềm hy vọng, con đường của
tương lai. Những người đi theo con đường này bằng sự đại lượng và niềm tin sẽ
mang lại niềm hy vọng và một tương lai cho nhân loại.
Các bạn trẻ
thân mến, vào Thứ Sáu Tuần Thánh ấy nhiều môn đệ đã chán nản trở về với quê
hương của họ. Những người khác thì chọn để đi ra khỏi đất nước để quên đi thập
giá. Cha hỏi các con: Đêm nay các con sẽ trở về nhà các con, nơi mà các con
đang sống thế nào? Các con muốn trở về sau tối nay để ở một mình với những suy
nghĩ của các con thế nào? Mỗi người các con hãy có câu trả lời trước thách đố
mà những câu hỏi này đặt ra cho các con.
Joseph C. Pham (Chuyển
ngữ từ Vatican Radio)