Sứ Điệp cửa ĐTC Phan-xi-cô Nhân Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo
2018: Cùng với những bạn trẻ, chúng ta
hãy mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người
Các bạn trẻ thân mến, cùng với các con, Cha muốn suy tư về sứ mạng
mà Chúa Giê-su đã ủy thác cho chúng ta. Khi Cha nói với các con thì đồng thời
Cha cũng muốn nói với tất cả các Ki-tô hữu, mà trong Giáo hội, họ đang sống kiếp
sống của mình như là một cuộc phiêu lưu với tư cách là những người con của
Thiên Chúa. Điều thúc đẩy Cha nói với tất cả mọi người trong sự đối thoại với
các con, chính là niềm xác tín rằng, Đức Tin Ki-tô giáo vẫn luôn trẻ trung khi
nó mở ra cho sứ mạng mà Chúa Ki-tô đã ủy thác cho chúng ta. Nhờ vào việc thi
hành sứ mạng mà Đức Tin được củng cố (xc. Redemptoris Missio, 2) – Thánh Gio-an
Phao-lô II Giáo Hoàng đã viết như thế. Ngài là vị Giáo Hoàng rất có cảm tình với
giới trẻ, với một lòng mến to lớn.
Thượng Hội Đồng Giám Mục mà chúng ta sẽ tổ chức tại Rô-ma vào
tháng Mười tới đây, tức tháng truyền giáo, đang giới thiệu cho chúng ta một cơ
hội, để trong ánh sáng của Đức Tin, hiểu được rõ hơn điều mà Thiên Chúa đang muốn
nói với các con – những bạn trẻ -, và qua các con, nói với các cộng đoàn Ki-tô hữu.
Cuộc sống là một sứ vụ
Bất cứ người nam hay người ngữ nào cũng đều là một sứ vụ, và đó
là lý do cho biết tại sao con người hiện hữu trên mặt đất này. Được lôi cuốn và
được sai đi đó là hai sự chuyển động mà con tim chúng ta cảm nhận được như là sức
mạnh nội tại của Tình Yêu, đặc biệt là trong thời còn trẻ, vì cả hai đều hứa hẹn
một tương lai và thôi thúc cuộc sống chúng ta. Không ai có thể cảm nhận được sức
mạnh đột ngột và sự lôi cuốn của cuộc sống một cách mãnh liệt cho bằng những
người trẻ. Sống trách nhiệm riêng đối với thế giới trong niềm vui, đó là một
thách đố lớn. Cha hiểu rất rõ những mặt tối và những mặt sáng của người trẻ, và
nếu Cha nghĩ đến thời trẻ của mình cũng như nghĩ tới gia đình, thì Cha cũng nhớ
tới cường độ hy vọng vào một tương lai tốt hơn. Không phải từ quyết định riêng
của mình mà chúng ta ở đây, trên mặt đất này, và thực tế này cho phép chúng ta
nhận ra rằng, có một sáng kiến vượt lên trước chúng ta, mà sáng kiến ấy làm cho
chúng ta được sống. Bất cứ người nào trong chúng ta cũng đều được kêu gọi hãy
suy nghĩ kỹ về điều đó: „Tôi là một thừa
sai trên thế giới này, và tôi hiện hữu trên trần giới này là để thi hành sứ mạng
thừa sai đó“ (Tông Huấn Evangelii gaudium, 273).
Chúng tôi công bố Chúa Giê-su Ki-tô cho anh em
Trong khi Giáo hội công bố điều mà Giáo hội đã lãnh nhận một
cách nhưng không (xc. Mt 10,8; Cv 3,6), Giáo hội có thể chia sẻ với những người
trẻ các con con đường và chân lý mà chúng dẫn tới ý nghĩa đích thực của cuộc sống
nơi dương thế này. Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết và đã phục sinh cho chúng
ta, đang mở ra cho chúng ta sự tự do, và đang thôi thúc chúng ta kiếm tìm ý
nghĩa đích thực và tròn đầy của cuộc sống, cũng như khám phá và công bố ý nghĩa
đó. Các bạn trẻ thân mến, các con đừng sợ Chúa Ki-tô và Giáo hội của Ngài!
Trong Chúa Ki-tô và Giáo hội có một kho tàng, mà kho tàng ấy sẽ lấp đầy cuộc sống
bằng niềm vui. Cha nói với các con từ chính kinh nghiệm của mình: Nhờ vào Đức
Tin, Cha đã thấy được những nền tảng căn bản cho những giấc mơ của Cha, cũng
như có khả năng để hiện thực hóa những giấc mơ ấy. Cha đã chứng kiến nhiều nỗi
khổ đau, nhiều sự đói nghèo, mà chúng hằn sâu trên khuôn mặt của rất nhiều anh
chị em. Nhưng đối với những ai đang đứng trong sự hiệp thông với Chúa Giê-su,
thì tất cả những nỗi khốn cùng đó đều là một thách đố thôi thúc người ta càng
ngày càng phải yêu thương hơn nữa. Vì Tình Yêu đối với Tin Mừng, nhiều người
nam, người nữ và nhiều bạn trẻ đã phục vụ những người anh chị em của mình trong
sự trao hiến quảng đại, thậm chí đôi khi còn dẫn tới Tử Đạo. Từ Thập Giá của
Chúa Giê-su, chúng ta học được lô-gích của Thiên Chúa trong việc trao hiến
chính mình (xc. 1Cor 1,17-25), như là một sự loan báo Tin Mừng vì sự sống của
thế giới (xc. Ga 3,16). Người nào được thiêu đốt bởi Tình Yêu của Chúa Ki-tô,
thì người ấy sẽ thưởng nếm được điều đang bốc cháy, và để cho những người mà họ
yêu mến, được lớn lên; người ấy sẽ được soi sáng và sưởi ấm (xc. 2Cor 5,14).
Trong trường học của các Thánh, tức những Đấng đang mở chúng ta ra cho những đường
chân trời bao la của Thiên Chúa, Cha mời gọi các con, hãy tự đặt ra cho mình một
câu hỏi trong mọi hoàn cảnh: „nếu đứng
vào vị thế của tôi thì Chúa Ki-tô sẽ làm gì?“
Tiếp tục chuyển giao Đức Tin cho đến tận cùng bờ cõi trái đất
Nhờ vào Bí Tích Thanh Tẩy, ngay cả những người trẻ các con cũng
đều là những thành viên sống động của Giáo hội, và chúng ta cùng có một sứ mạng
chung là mang Tin Mừng đến cho tất cả mọi người. Các con hãy trù định để bắt đầu
trong cuộc sống. Đức Tin mà nó được chuyển giao cho chúng ta thông qua các Bí
Tích của Giáo hội, sẽ lớn lên trong ân sủng, và sẽ hiệp nhất chúng ta với dòng chảy
của nhiều thế nhệ chứng nhân. Ở đây, sự khôn ngoan của những người có kinh nghiệm,
sẽ trở thành chứng tá cũng như trở thành nguồn động viên cho những ai đang mở bản
thân mình ra cho tương lai. Và về phía mình, sự tươi mới của những bạn trẻ sẽ
trở thành điểm tựa cũng như thành niềm hy vọng cho những người đã đi gần tới được
đích của cuộc hành trình. Trong cuộc sống chung của những lứa tuổi khác nhau, sứ
mạng của Giáo hội xây lên những cây cầu giữa các thế hệ, mà qua những thế hệ ấy,
Đức Tin vào Thiên Chúa và Đức Ái đối với tha nhân sẽ góp phần đưa đến một sự hiệp
nhất sâu xa.
Việc tiếp tục chuyển giao Đức Tin mà nó chính là cốt lõi nơi sứ
mạng của Giáo hội, diễn ra nhờ vào một sự „được
ghim vào“ Tình Yêu, nơi niềm vui và niềm hứng khởi luôn luôn diễn tả ý
nghĩa được tái khám phá, và sự viên mãn của cuộc sống. Việc quảng bá Đức Tin bằng
hấp lực sẽ đòi hỏi một sự mở ra từ những con tim được thánh hiến cho Tình Yêu.
Tình Yêu không có bất cứ giới hạn nào: Tình Yêu mạnh hơn sự chết (xc. Dc 8,6).
Và sự mở rộng ấy sẽ dẫn tới sự gặp gỡ, tới việc làm chứng và tới việc loan báo
Tin Mừng; nó tạo nên sự hiệp thông trong Tình Yêu đối với tất cả những ai đang
còn đứng xa với Đức Tin, thậm chí còn thờ ơ lãnh đạm hay đôi khi từ khước và
thù địch với Đức Tin nữa. Những môi trường nhân loại, văn hóa và tôn giáo mà
chúng vẫn còn xa lạ đối với Tin Mừng của Chúa Giê-su và với sự hiện diện Bí
Tích của Giáo hội, chính là những vùng biên thùy xa xôi nhất, „tận cùng bờ cõi trái đất“, mà kể từ khi
Chúa Giê-su phục sinh tới nay, các môn đệ truyền giáo của Ngài luôn được sai tới
đó, trong niềm xác tín rằng, họ luôn có Chúa ở cùng (xc. Mt 28,20; Cv 1,8). Đó
là điều được nghĩ đến với Missio ad gentes – sứ vụ đến với muôn dân. Vùng ngoại
ô đáng thương nhất của nhân loại đang cần tới Chúa Ki-tô, chính là sự thờ ơ
lãnh đạm đối với Đức Tin, hay thậm chí còn thù địch đối với sự viên mãn thần
tính của cuộc sống. Bất cứ sự nghèo túng về vật chất hay tinh thần nào, bất cứ
sự kỳ thị nào đối với những người anh chị em thì cũng luôn luôn là một hậu quả
của việc khước từ Thiên Chúa và Tình Yêu của Ngài.
Các bạn trẻ thân mến, đối với các con ngày nay, tận cùng bờ cõi
trái đất là một điều rất tương đối và càng ngày càng dễ „đi tới“. Thế giới kỹ thuật số, mạng lưới xã hội mà chúng đang xuyên
qua tất cả và băng qua tất cả, đang làm cho những ranh giới ngày càng trở nên
không rõ ràng, thủ tiêu những bờ ngăn và những khoảng cách, và giản lược hóa những
khác biệt. Tất cả đều có vẻ như đang ở trong tầm với, rất gần gũi và trực tiếp.
Có lẽ chúng ta đang có vô vàn những cuộc tiếp xúc, nhưng nếu không có sự dấn
thân toàn diện của cuộc sống chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể ngụp
lặn sâu vào trong cuộc sống chung được. Sứ mạng đi tới tận cùng bờ cõi trái đất
đòi hỏi một sự trao hiến bản thân trong ơn gọi, mà Đấng đã đặt chúng ta vào
trong thế giới này đã ban cho chúng ta (xc. Lc 9,23-25). Cha dám nói rằng: Yếu
tố quyết định cho một bạn trẻ muốn đi theo Chúa Ki-tô, đó chính là sự kiếm tìm
ơn gọi riêng và thi hành ơn gọi đó.
Làm chứng bằng Đức Ái
Cha xin cám ơn tất cả các tổ chức trong Giáo hội vì anh chị em
đã tạo điều kiện cho một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Ki-tô, Đấng sống trong
Giáo hội: Các Giáo xứ, các hiệp hội, các phong trào, các Dòng Tu và vô vàn các
tổ chức truyền giáo khác. Với tư cách là những tình nguyện viên truyền giáo,
nhiều bạn trẻ đang tìm thấy trong đó một cách thức để phục vụ „những con người bé nhỏ nhất“ (xc. Mt
25,40), qua đó họ thúc đẩy nhân phẩm và làm chứng cho niềm vui bên Đức Ái và bên
việc trở thành Ki-tô hữu. Những kinh nghiệm ấy trong Giáo hội luôn quan tâm tới
việc làm sao để sự đào tạo cho từng người không chỉ là một sự chuẩn bị trước
cho sự thành công của ơn gọi riêng, nhưng ở đây còn là vấn đề để làm sao đó, một
ân ban của Thiên Chúa được phát triển và được vun tưới nhằm phục vụ người khác
cách tốt hơn. Những hình thức rất đáng ca ngợi của một hoạt động truyền giáo được
giới hạn trong một thời gian chính là một sự khởi đầu đầy phong nhiêu và có thể
giúp các con trong việc biện phân ơn gọi hầu quyết định trao hiến hoàn thoàn bản
thân các con với tư cách là những nhà truyền giáo.
Các Hội Truyền Giáo Giáo Hoàng được sinh ra từ những tâm hồn trẻ
trung để thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi dân tộc, và góp phần
vào việc phát triển nhân bản và văn hóa cho rất nhiều các dân tộc đang khát
khao chân lý. Những lời cầu nguyện và những giúp đỡ về khía cạnh vật chất mà
chúng được trao tặng và được phân phát một cách quảng đại thông qua các hội
Truyền Giáo Giáo Hoàng, đang giúp cho Tòa Thánh trong việc lưu tâm làm sao để
những ai đã đón nhận một điều gì đó cho những nhu cầu riêng của mình, thì về
phía mình, cũng có thể làm chứng tá ngay tại môi trường chung quanh mình. Không
ai quá nghèo đến độ không thể cho đi bất cứ một điều gì đó từ những điều mà mình
đang có, đặc biệt là từ điều mà mình đang là. Cha muốn lập lại lời khuyên của
Cha với các bạn trẻ Chi-lê: „Đừng bao giờ
nghĩ rằng bạn không có bất cứ một thứ gì để giới thiệu, hay không có bất cứ ai
cần đến bạn. Nhiều người đang cần bạn, hãy nghĩ như vậy. Mỗi người trong các
con hãy suy nghĩ trong lòng mình rằng: Nhiều người đang cần tôi“ (Cuộc gặp
gỡ giới trẻ tại Thánh Địa Quốc Gia Maipú, 17.01.2018).
Các bạn trẻ thân mến, tháng truyền giáo, tức tháng Mười tới đây,
mà trong tháng ấy, Thượng Hội Đồng Giám Mục được dành cho các con sẽ diễn ra, chính
là một cơ hội tiếp theo để càng ngày càng trở nên những người môn đệ nhiệt
thành truyền giáo của Chúa Giê-su hơn, cũng như trở nên sứ mạng của Ngài trong
việc đi đến với tận cùng bờ cõi trái đất. Cha cầu xin Đức Maria, Nữ Vương các
Thánh Tông Đồ, Thánh Phan-xi-cô Xaviê và Thánh Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su cũng
như Chân Phúc Paul Manna cầu bầu cho chúng ta và dẫn lối chỉ đường cho tất cả
chúng ta.
Từ
Vatican ngày 20 tháng 05 năm 2018
Nhân
dịp Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
ĐTC
Phan-xi-cô
Lm Đa-minh Thiệu O.Cist
– chuyển ngữ