Ai vác thập giá: Chúa Giêsu
hay ông Simon?
(gpquinhon.org) Chúa nhật -
22/03/2015 06:06
Ông Simon Kyrênê vác đỡ thập giá (Tranh sơn dầu của Patricia
Trudeau)
Ai vác thập giá: Chúa Giêsu hay
ông Simon?
Khi đọc các sách Tin Mừng, chúng ta có khuynh hướng tự nhiên là đồng
bộ hóa cả bốn bản văn viết về cuộc đời Chúa Giêsu. Tuy nhiên, nếu đọc kỹ lưỡng
hơn, ta sẽ thấy rằng có nhiều chi tiết không ăn khớp với nhau. Chẳng hạn, ai
vác thập giá của Chúa Giêsu?
Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc áo lại như
trước. Sau đó, chúng dẫn Người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy, có một người
từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simôn, gốc Kyrênê. Ông là thân phụ hai
ông Alêxanđê và Ruphô. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người
lên một nơi gọi là Gôngôtha, nghĩa là Đồi Sọ. (Mc 15,20-22)
Đoạn trích Tin Mừng Thánh Marcô này đã quá rõ. Không phải Chúa
Giêsu vác thập giá mà là Simôn thành Kyrênê, một khách qua đường không dính
dáng gì đến vụ án. Luca và Matthêô cũng thuật lại y như vậy. Luca còn nói rõ
thêm là ông Simôn vác đi
đàng sau Chúa Giêsu[1] và điều này làm cho chúng ta hiểu rằng
ông đã trở thành một môn đệ mẫu. Thật vậy, Simôn Kyrênê là một minh họa hoàn hảo
cho người môn đệ lắng nghe lời mời gọi của Chúa Giêsu vác thập giá bước theo
Ngài (Mt 16, 24-28[2]).
Và đây là đoạn Tin Mừng Thánh Gioan
Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá.
Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là
Gôngôtha; (Ga 19,16-17)
Tin Mừng Thánh Gioan không nói gì đến Simôn thành Kyrênê. Ít nhất
có hai lý do để giải thích điều này. Một đàng là Tin Mừng này không nhấn mạnh đến
lời mời gọi các môn đệ vác thập giá theo Chúa Giêsu như các Tin Mừng khác. Như
vậy, nhân vật Simôn thành Kyrênê không cần thiết. Đàng khác, Thánh Gioan trình
bày Chúa Giêsu theo cách khác với ba Tin Mừng kia. Chúa Giêsu là Ngôi Lời (logos) đã thành xác phàm, sứ giả của
Thiên Chúa. Tin Mừng Gioan không trình bày việc đóng đinh như là cuộc hành hình
mà là sự vinh thăng của Chúa Giêsu về trời. Bài thương khó trong Tin Mừng Thánh
Gioan cho thấy dường như Chúa Giêsu đang kiểm soát tình huống đến độ chính Ngài
vác lấy thập giá của mình.
Vậy thì ai vác thập giá Chúa Giêsu?
Biết tin vào ai đây? Có thể nào viện cớ rằng các Tin Mừng Marcô,
Matthêô và Luca được viết trước Tin Mừng Gioan khoảng 20 năm để nói rằng Chúa
Giêsu không vác thập giá một mình chăng? Bản văn Tin Mừng Gioan dường như gần với
cách hành hình thập giá của người Roma hơn. Theo lệ thường, chính người bị hành
hình phải vác lấy thanh ngang của thập giá. Cuối cùng thì người ta cũng đưa ra được
câu trả lời thứ ba: Chúa Giêsu đã vác thập giá được nửa đường trước khi được
Simôn thành Kyrênê giúp đỡ. Đây là một lối giải thích thỏa hiệp khá thú vị thế
nhưng có điểm bất lợi là không dựa trên một bằng chứng nào trong Kinh Thánh.
Cuối cùng, tốt hơn hết là chúng ta đừng nên dung hòa hai truyền thống
với bất cứ giá nào. Mỗi truyền thống đều có điều gì đó muốn nói với chúng ta.
Ba Tin Mừng đầu tiên minh họa tầm quan trọng của việc vác thập giá để trở thành
môn đệ Chúa Giêsu khi bước theo Ngài trên con đường khổ nạn. Về phần mình,
trình thuật của Thánh Gioan muốn nói rằng Chúa Giêsu vẫn làm chủ tình huống
ngay cả khi bị đóng đinh. Một cách biểu tượng, đối với Tin Mừng này, thập giá
không phải là nơi chết chóc của Chúa Giêsu mà là nơi Ngài được siêu thăng về với
Chúa Cha. Cuộc đóng đinh không phải là cái kết của câu chuyện vì đó chỉ là một
giai đoạn hướng đến sự chiến thắng của Đức Kitô trên sự chết.
Sébastien Doane
[1] Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là
Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông
vác theo sau Đức Giêsu (Lc 23, 26)
[2] Rồi Đức Giêsu nói với các môn đệ: "Ai muốn theo Thầy, phải từ
bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình,
thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.
Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi
gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? "Vì Con Người sẽ
ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy
giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. Thầy bảo thật anh em: trong
số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con
Người đến hiển trị."
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Nguồn tin: Gpquinhon.org