Ngày 7:
Khi Người Lãnh Đạo Lên Tiếng
Bấy giờ ông
Ê-li-a nói với toàn dân: “Các ngươi hãy lại đây”. Toàn dân tiến lại gần ông. Ông
dọn lại bàn thờ Đức Chúa đã bị phá hủy. (1V 18: 30)
Để thách đố 450 ngôn sứ
thần Ba-an, Ê-li-a đã cho họ bắt đầu cuộc hi lễ trước ông. Ông để cho họ kêu gào
cả ngày trời trong tuyệt vọng. Để kết thúc tấn bi kịch, ông ngửa mặt lên trời và
khấn cầu: “Xin đáp lời con, lạy Đức Chúa, xin đáp lời con, để dân này nhận biết
Ngài là Đức Chúa, Thiên Chúa thật, và Ngài đã khiến họ thay lòng đổi dạ”. (1V
18: 37). Và Thiên Chúa đã thực hiện điều đó.
Làm sao để ngôn sứ Ê-li-a
chiếm hữu được thính giác của mọi người, khiến họ nghe thấy tiếng ông? Chúng ta
có thể nhận ra những lý do sau đây:
1.
Lòng can đảm: Ông dám hiên ngang đứng đối lập với mọi người có quyền
thế trong tay vì Danh Thiên Chúa.
2.
Sự xác tín: Ông say mê với điều ông tin tưởng.
3.
Tính khí: Ông thẳng thắn và trung thực với mọi người.
4.
Nối kết: Ông có sức thu hút mọi người về với ông để tin tưởng nơi
Thiên Chúa.
5.
Tín nghĩa: Ông đã chiếm hữu sự tin tưởng nơi người nghe vì ông đã
cho họ thấy kết quả mà ông đã nói.