Ngày 20: Dõi Bước Theo Người Tiền Nhiệm
Vua ra lệnh
cho ông Bơ-na-gia-hu con ông Giơ-hô-gia-đa, và ông đã đi hạ sát Sim-y và y đã
chết. Vua Sa-lô-môn nắm vững vương quyền trong tay. (1V 2: 46)
Sa-lô-môn đã phải quyết
định táo bạo nhưng then chốt trong những ngày mới đăng vị. Trước hết, ông phải đương
đầu với những người mưu đoạt quyền hành, ngay cả anh ông là A-đô-ni-gia-hu, người
đã mưu đồ xây dựng một vương quốc riêng cho mình. Vua Sa-lô-môn đã nhận rõ sự
trung thành của từng cận thần, và đã loại bỏ dần những người tỏ ra thiếu cộng tác.
Sa-lô-môn biết rằng ông
sẽ không bao giờ làm việc với những kẻ phản bội, bất kể họ tài ba hay có tầm ảnh
hưởng lớn lao thế nào. Ông vua trẻ này đã chỉ chọn lựa hàng cố vấn là những kẻ
trung thành và muốn làm việc với ông. Đa-vít đã nhìn thấy những vấn đề có thể đe
dọa con ông. Nhưng ông tin tưởng rằng Sa-lô-môn biết những gì phải làm. Ông biết
rằng những người kề cận quanh con ông sẽ khiến con ông càng thêm chững chạc, nhưng
cũng có thể cản trở bước thành công. Sa-lô-môn cũng hiểu điều đó và đã khôn khéo
hành động và vượt qua những sự cố đáng tiếc.