Ngày 4: Đừng Tự Bước Quá Xa
Vua đã tìm
kiếm Thiên Chúa suốt thời ông Dơ-khác-gia-hu, người đã dạy cho vua biết kính sợ
Thiên Chúa. Bao lâu vua tìm kiếm Đức Chúa, thì Thiên Chúa cho vua được thành công…
Nhưng hùng mạnh rồi, vua sinh lòng tự cao tự đại đến nỗi ra hư hỏng. Vua đã xúc
phạm đến Đức Chúa… (2Sb 26: 5, 16)
Sự chọn lựa của chúng
ta gần như luôn luôn phản ánh cá tính thực của mình. Cuộc đời vương đế của Út-di-gia-hu
gần như là cuộc đời của các vua A-mát-gia-hu và Giô-át tái bản, những cuộc đời
vương đế khi khởi sự thì tốt lành nhưng lại kết thúc với sự thất sủng. Những năm
đầu, Út-di-gia-hu biểu lộ một đường lối lãnh đạo gắn bó với Thiên Chúa. Thiên
Chúa chúc phúc cho ông và mang lại cho ông nhiều thành quả chiến sự. Trong suốt
thời gian này, Dơ-khác-gia-hu, người cố vấn tinh thần đã gây ảnh hưởng mạnh trên
Út-di-gia-hu. Vua đã tìm kiếm Thiên Chúa và được Thiên Chúa ban tặng mọi thành
công.
Tuy nhiên, khi vương quốc
của Út-di-gia-hu đã vững mạnh, ông đã thay đổi những ưu tiên hằng ngày để tìm
kiếm những thành quả cho riêng mình thay vì cho Thiên Chúa. Những quyền uy và
danh vọng đã chiếm trọn tâm hồn ông khiến ông xa dần Thiên Chúa. Kết quả là Út-di-gia-hu
đã để lại một di sản bị thất sủng. “Vua Út-di-gia-hu mắc bệnh cùi cho đến ngày
chết vì cùi, nên bị cô lập ở một nơi riêng, bởi vua đã bị loại ra khỏi nhà Đức
Chúa” (2Sb 26: 21). Một đoạn kết rất buồn so với một khởi đầu đầy hứa hẹn!