Ngày 9: Rèn Luyện Để Tinh Luyện
Nghe biết
chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và
ở lại miền Ma-đi-an… Ông Mô-sê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và ông này gả
con gái là Xíp-pô-ra cho ông. (Xh 2: 15, 21)
Thiên Chúa đã chuẩn bị
cho Mô-sê thế nào trong công tác lãnh đạo dân Do Thái ra khỏi Ai Cập? Ngài không
rèn luyện ông trong một ngày nhưng qua thời gian. Ngài cũng không chuẩn bị cho ông
với một biến cố nhưng là một tiến trình. Thiên Chúa cũng đào tạo và tinh luyện
các lãnh tụ khác qua một tiến trình phát triển lâu dài như vậy:
·
Ông Nô-ê phải chờ đợi 120 năm trước khi những trận mưa hồng thủy tới.
·
Ông Áp-ra-ham phải đợi 25 năm để có đứa con đầu lòng đã được Thiên
Chúa hứa.
·
Ông Giu-se đã phải chịu tù đày 14 năm ròng rã vì một tội ông không
hề phạm.
·
Ông Gióp phải đợi cả cuộc đời, có lẽ suốt 60 đến 70 năm, để công lý
của Thiên Chúa chiếu rọi.
Thiên Chúa chuẩn bị người
lãnh đạo theo cách dùng “nồi hấp” thay vì “lò vi-ba” (microwave). Sự chờ đợi rèn
đúc tính kiên nhẫn và làm con người trở nên chín chắn và trưởng thành. Bổn phận
của chúng ta là luôn sẵn sàng khi Ngài cần đến.