Ngày 12: Tinh Thần Phục Thiện
Ông Gióp
thưa lại Đức Chúa:
Vâng, con
đây tầm thường bé nhỏ, biết nói chi để trả lời Ngài?
Con sẽ đưa
tay lên che miệng.
Đã nói một
lần rồi, con không lập lại nữa,
Có nói lần
thứ hai, cũng chẳng thêm được gì! (G 40: 3-5)
Khi Thiên Chúa đối đầu
với Gióp bằng quyền lực và sự oai nghiêm của Ngài, Gióp đã đối đáp với Ngài bằng
thái độ cực kỳ khiêm tốn. Một người có tinh thần phục thiện, thường không hay tự
bào chữa hoặc lý luận. Họ thú nhận sự yếu đuối hoặc sai trái để sửa đổi. Thái độ
hối lỗi của Gióp đã chứng tỏ sự khác biệt giữa ông và các bạn hữu của ông.
Người lãnh đạo tốt là
người dám nhìn nhận sự sai trái của mình một cách cởi mở và khiêm tốn. Nhìn nhận
sự sai trái là khát vọng canh tân và phát triển. Sự ém nhẹm hoặc chối cãi để bào
chữa, chỉ là những chướng ngại vật trên con đường canh tân bản thân, và thường đem
lại những hậu quả không mấy tốt đẹp. Tổng Thống thứ 37 của Hoa Kỳ, Richard M.
Nixon, được mọi người nhìn nhận là một trong những vị tổng thống sáng giá của
Hoa Kỳ. Năm 1972, ông đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2, đánh bại đối phương là ứng
cử viên Dân Chủ George McGovern với số phiếu chênh lệch kỷ lục có tính cách lịch
sử trong các cuộc chạy đua vào toà Bạch Ốc. Chỉ một vài tháng sau ngày đắc cử,
vụ tai tiếng Watergate xảy ra. Nixon bị Quốc Hội đàn hặc (impeach). Ông vẫn cố
tình che dấu những sự cố quanh lề Watergate. Sau cùng, ngày 8 tháng 8 năm 1974.
Ông xin từ chức và sống cuộc đời im hơi lặng tiếng cho tới ngày qua đời 22 tháng
4 năm 1994. Nên nhớ, Thiên Chúa không ban thưởng cho Gióp, ngay khi ông thật lòng
hối lỗi, nhưng cuối cùng, Ngài đã ban lại cho ông tất cả những gì ông mất và còn
rộng rãi ban nhiều hơn những gì ông đã có.