Ngày 22: Vâng Phục
Israel đã
phụng thờ Đức Chúa suốt thời gian ông Gio-suê và các kỳ mục đến sau ông còn sống;
những người này biết tất cả công trình Đức Chúa đã thực hiện cho Israel. (Gs
24: 31)
Duyệt lại tất cả các
giai đoạn trong cuộc đời Gio-suê, chúng ta thấy ông là người đã bỏ tâm huyết trọn
vẹn vào các công tác được trao phó. Ngay từ đầu, ông vâng phục huấn thị của Mô-sê
không một chút ngần ngại hay thắc mắc (Xh 17: 9-10). Sau đó, ông nhận lãnh công
tác phụ tá cho Mô-sê. Sự tuân phục của ông một lần nữa được thể hiện cao độ khi
thi hành công tác do thám vùng Đất Hứa. Trở về từ sứ mạng trinh sát với kết quả
tốt đẹp, ông lại tiếp tục cùng Ca-lếp vào sâu trong vùng Ca-na-an theo lệnh Đức
Chúa. 40 năm sau, Mô-sê trao quyền lãnh đạo toàn dân cho ông, ông một lần nữa vâng
phục lời mời gọi không một chút phân vân do dự (Gs 1: 5-11).
Cuộc đời gương mẫu của
Gio-suê đã lôi kéo và gìn giữ dân Israel trong đường nẻo và huấn thị của Thiên
Chúa. Họ tuân thủ các huấn lệnh và thực hiện những gì Ngài muốn họ làm. Vào giờ
phút mãn phần, Gio-suê đã được Sách Thủ Lãnh nhắc đến như một “tôi trung của Đức
Chúa” (Tl 2: 7-8). Ngày nay, khi đọc lại những công trình Gio-suê thực hiện, chúng
ta coi ông là một nhà lãnh đạo hiển hách với tài bách chiến bách thắng, nhưng
không có đoạn nào trong Kinh Thánh nhắc tới con người Gio-suê là một người thông
minh, tài năng hay xuất chúng. Chiến công của ông không làm cho ông thành xuất
chúng, nhưng sự vâng phục của ông đã được nhắc nhở thường xuyên và khiến ông trở
nên một lãnh tụ đáng kính và đáng noi gương. Là một người lãnh đạo mục vụ, một
tôi tớ của Thiên Chúa, chúng ta cũng chỉ mong mình sống như vậy.