Ngày 14: Lối Sống Cao Thượng

 

Vậy Đức Chúa đã khôi phục tài sản cho ông Gióp, khi ông chuyển cầu cho các bạn mình. Đức Chúa đã tăng gấp đôi những gì ông Gióp đã có trước kia. (G 42: 10).

 

Sau gần 40 chương chịu đựng sự chỉ trích và nguyền rủa từ nhóm ba người Ê-li-hu, Bin-đát, và Xô-pha, Gióp đã có cơ hội phục hồi tất cả. Thiên Chúa đã nói với ông về sự bất bình của Ngài về họ, rõ ràng lúc đó, Gióp có cơ hội để nói với Thiên Chúa: “Con đã nói với Chúa rồi mà!” Nhưng không, thay vì như thế, ông lại cầu nguyện cho đám bạn hữu bất lương này.

 

Hành động như một người lãnh đạo tài ba và chuyên nghiệp, Gióp đã không phục thù và lánh xa những người này. Ngược lại, ông đã hiên ngang bước đi trên quan lộ (high road), nói một cách bình dân hơn, là đi một nước cờ cao hơn: Tha thứ cho bạn bè, hoà giải với họ, và giao việc cho họ theo cách thế của họ.

 

Chúng ta hãy tự nhắc nhở mình về sự khác biệt của lối hành xử thông thường và cách hành xử cao thượng của người lãnh đạo như sau:

 

Thông thường

Cao Thượng

Trù yểm và trả thù

Bác ái và tha thứ

Đối xử cùng một cách thế mình đã bị đối xử (play the same game)

Sống với nguyên tắc lãnh đạo và không sử dụng cung cách hành xử tự nhiên.

Sống theo tình cảm và ngẫu hứng

Sống với giá trị và truyền thống

Sống theo bản năng phản ứng: Người sao, tôi vậy.

Sống với bản năng thích ứng và luôn vươn tới để canh tân.

 

 


Mục Lục Quản Trị Mục Vụ
Trở Về Trang Nhà