Ngày 27: Người
Bạn Chân Thật
Ông Gio-na-than báo cho ông Đa-Vít rằng: “Vua
Sa-un, cha tôi, đang tìm cách giết anh. Vậy sáng mai anh hãy coi chừng, hãy ở nơi
kín đáo và ẩn mình đi. (1Sm 19: 2-3)
Không ai có
thể thành công một mình. Trong công việc, mọi người vì một người và một người vì
mọi người (all for one and one for all). Tinh thần đồng đội ấy phải được người
lãnh đạo thúc đẩy và quan tâm luôn luôn thì công việc mới hoàn thành cách hanh
thông và tốt đẹp. Trong cuộc đời phục vụ, áp lực của công việc khi mạnh khi yếu,
khiến tinh thần người lãnh đạo bị ảnh hưởng, là một sự kiện rất bình thường. Liệu
người lãnh đạo có đương đầu và vượt qua một mình được không? Hay chúng ta cần có
những người bạn chân thật bên cạnh để chia sẻ những thử thách này?
Trong những
ngày bôn ba trốn tránh sự đe dọa sinh mạng của vua Sa-un, Đa-Vít đã cậy nhờ sự
khích lệ qua tình bạn chân thật của Gio-na-than. Gio-na-than đã hết sức làm nguôi
cơn giận của cha mình và cố gắng hoà giải giữa vua cha và bạn mình. Đã có lúc
Sa-un hồi tâm và hứa sẽ tha mạng Đa-Vít.
Nhưng sau đó,
lòng thù hận cũ lại trỗi dậy trong ông. Gio-na-than, lại một lần nữa, liều mạng
cứu Đa-Vít. Gio-na-than đã giữ vững lòng tin với người bạn thân của anh cho tới
cuối cuộc đời.
Thiết tưởng có một cộng sự viên chân thật để
chia sẻ những thử thách và giúp chúng ta trong cuộc đời lãnh đạo là điều cần có.