Ngày 28: Những Điều
Người Lãnh Đạo Cần Thấy
Rồi thưa với vua: “Nếu đẹp lòng đức vua và nếu
bề tôi của ngài là người vừa ý ngài, thì xin cử thần đi Giuđa, đến thành có phần
mộ tổ tiên thần để xây dựng lại. (Nkm 2: 5)
Người lãnh đạo
được ví như người hoa tiêu của con thuyền tổ chức trong chuyến hải hành. Họ nhìn
thấy toàn bộ chuyến hải hành trong đầu, trước khi thuyền rời bến. Ngôn sứ Nơ-khe-mi-a
đã nhìn thấy những vấn nạn và cách giải quyết, mặc dù ngài chưa bao giờ đặt chân
đến Giê-ru-sa-lem.
Đã là những
người lãnh đạo chân chính, họ phải có dự kiến rõ ràng trước khi thực hiện và họ
phải thấy:
1.
Xa hơn những người khác có thể thấy: Nơ-khe-mi-a có thể thấy những
vấn nạn có thể xảy ra, và ngài cũng hình dung trước cách giải quyết những vấn nạn
ấy trong đầu.
2.
Nhiều hơn những người khác có thể thấy: Nơ-khe-mi-a đã thấy tường thành
Giê-ru-sa-lem có thể và nên xây dựng, và ngài còn biết cả những tốn kém để hoàn
thành việc đó.
3.
Trước những người khác có thể thấy: Không có người dân nào ở Giê-ru-sa-lem
muốn thấy người Do thái xây tường thành này. Rất nhiều lãnh tụ của địch đã bắt
tay nhau cùng chống lại Nơ-khe-mi-a và dân tộc ngài. Nhưng ngài đã nhận ra những
hiểm nguy đang rình chờ và đã dự liệu những cách hoá giải cần thiết. Do đó, ngài
đã không chùn bước trước các kế hoạch của quân thù.